Tháng 9, tháng của những cơn mưa giông nhỏ hạt, cỏ cây xanh lá sẽ đổi màu cho muà Thu đến. Tháng 9, tháng có những đêm không mây mù bao phủ, bầu trời đẹp quang đãng, ánh trăng vàng mát dịu. Tháng 9, tháng có tết Trung Thu mà bao trẻ em mong đợi. Tháng 9 giục giã những bông hoa cúc nở rộ, tháng của những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi tung đám lá vàng rơi xào xạc trên đường. Tháng 9 có thể nói là tháng đẹp nhất của mùa thu Hà Nội. Trong cái tháng đẹp nhất của mùa thu cách đây 39 năm, đã có 07 thành viên lớp 12A minh Khai cất tiếng khóc chào đời.
Tớ đã từng nghe 1 ai đó nói thế này: Tháng 9 là tháng có con số đẹp nhất so với các tháng còn lại trong năm, được sinh ra trong tháng này là một niềm hạnh phúc. Các bạn của lớp 12A Minh khai có sinh nhật vào tháng 9 có cảm nhận như vậy không?
Tớ thì thấy sinh nhật của các bạn thật đặc biệt. Này nhé: Tháng đẹp nhất của mùa đẹp nhất này; cùng tháng sinh nhật đất nước này; Thế giới nhớ đến tháng này bởi nó có sự kiện 11/9 làm Nhà Trắng 1 phen điên đảo này.
Xin chúc mừng sinh nhật các bạn:
1-Nguyễn Trường Sơn: 05/9/1973
2-Cao Quý: 07/9/1973
3-Trần Thị Liễu: 09/9/1973
4-Phạm Thu Hà: 16/9/1973
5-Nguyễn Thu Hiền: 20/9/1973
6-Nguyễn Bình Minh: 20/9/1973
7-Dương Thanh Thuỷ: 29/9/1974
Chúc các bạn sinh nhật vui vẻ.
BX
21 Comments:
Thật là xúc động đậy vì nhận được lời chúc mừng sớm như thế này ! Và thật đặc biệt lại từ bạn BX nữa chứ ! Ôi , tớ muốn ngất quá ! Cảm ơn BX
Thời gian này thật bận , bận vì việc CQ , bận vì việc gia đình , bận vì việc bạn bè ... chưa kịp nghỉ ngơi , thư giãn đã nhận được lời chúc của BX mọi mệt mỏi tan biến hết ! :D
Hi
Mình thay mặt các bạn có sinh nhật ở trên cảm ơn lời chúc mừng đầy tình thương yêu của em BX. Tiện đây, E KV có thể bớt chút thì giờ vàng ngọc, nhân cơ hội năm có một lần để tổ chức gặp mặt cả lớp vs nhờn môi nhờn mép nữa. Việc hú hí tháng 11 liệu có bị chìm xuồng không? Blog của lớp có giải pháp gì trong lúc ngắc ngoải? ( Ngắc ngoải vì thiếu lửa đấy các bạn) mong E KV cho quyết định về thời gian và địa điểm sớm nhé!
- Cáo -
Có chứ , nhất định là phải gặp nhau vào tháng 9 này rùi ! Tớ định là vào trưa ngày 22/9 ( thứ 7), chúng mình gặp nhau 1 buổi nhé , từ trưa cho đến chìu lun . Tớ muốn làm sớm hơn nhưng vì bận cho đến hết ngày 15/9 nên đành lùi lại 22/9 cho thong thả và dzui vẻ ! Các bạn có ý kiến gì thì dzui lòng góp ý cho tớ nhé ! Tks !
KV
Eo ôi, mình đã được sinh ra tận những 39 năm rồi cơ à, sợ thật. Ước gì được quay trở lại tuổi 15, BX ơi, bọn mình lại ngồi hát mãi không biết chán "Em yêu tuổi 15" nhỉ! Bao giờ cho đến ngày xưa?
"Sao thời gian không quay trở lại, như ngày xưa ngày mình quen nhau, cơn mưa chiều như giấc chiêm bao" Nghe văng vẳng câu hát này mà thèm được như ngày xưa quá!
Chúc mừng sinh nhật cả nhà!
Nhớ
Tớ nhận thấy những bạn sinh vào tháng 9 đều có cái tài, khác hẳn những bạn sinh vào tháng khác :D. Chúc mầng! Chúc mầng!
TT
Tớ tự nhận thấy bản thân chẳng có tài gì cả , có lẽ " chém gió " thì hay hơn cả :D . Gió cứ phần phật tóc bay tứ tung :D
Hi
Gió phần phật tóc bay tứ tung tài quá còn gì :))
TT
Tài ăn chơi nhảy múa đấy còn gì, chán! Khen đểu mà, mình biết.
XĐ :D
:D
mỗi người mỗi vẻ tài khác nhau đấy chứ. Khen thật mà cứ bảo khen đểu
TT
Sinh nhật tháng này chúng mình đi ăn bánh kem, uống cafe Mỹ Đình?
Mec
Có lẽ lại ăn ở 23 độ nghiêng và uống cafe " Điểm hẹn 02" , vì tớ vẫn chưa tìm thấy địa điểm nào thuận tiện hơn cho các bạn . Trưa 22/9 đấy , các bạn lên plan dần đi nhé !
KV
Thôi đừng ăn ở 23 độ nghiêng nữa, chán lắm KV ơi. Ăn bún ốc hay bún riêu hoặc ăn vịt nướng + vịt om sấu ở chung cư nhà Châu ý ngon lắm.
TM
TM giờ lại đổi tính muốn giản tiện, thì giản tiện cũng tốt chứ nhỉ KV? Dưng đi ăn bún thì tớ phải mang thêm bánh mì rồi :D
Mec
@ TM : Thế thì hôm đó hẹn ở đâu ?
Địa chỉ như thế nào ? Hay cứ bảo liên lạc với TM nhé ! Sao toàn món ngon thế TM ? Thèm quá ta !
Àh , nhớ tìm hàng bánh mì cho Mec nữa nhé !
KV
:D Khỏi đi các chị ơi em tự mang bánh bì đi chấm nước vịt om sấu thay bún
Mec
E hèm,
CMSN!
HMMLTTCTCCT!
Em nầu sinh ngày 29/9 lại trùng đúng ngày mềnh lên xe hoa thía nhể!
Bod.
Thía thì đôi nầy sinh nhật ăn uống chúc tụng nhao tưng bừng rồi :))
Mec
Ghét Bod quá ta ! Ngày sinh nhật của ai là ngày 10/10 cũng lại trùng ngày mình lê xe hoa đó !
Hay
Ối đồi ôi thía thì đôi nầy chúc tụng nhao tưng bừng mấy ngày mấy đêm :))
Mec
Ô thế à! Hay hay nhể! Dưng xao lại lê xe hoa đi đâu thế?
Mec gợi ý hay phếch! :))
Bod.
Ối đôi giời sinh, cả hai cùng tổ chức kỷ niệm, mời cả lớp nha!
XĐ :D
Đăng nhận xét