Àh ! Lần đầu tiên mình được nghe nói đến Thung Nai ( cách đây 2-3 năm rùi !) là do thằng em - người yêu của em bé cùng phòng mình – hic , giờ lại là đồng nghiệp của mình rùi . Nó kể cho mình nghe về nơi đó một cách mê say , vì chúng có thú dzui là đi phượt mà ! Lại còn cho mình xem ảnh trên diễn đàn nữa chứ ! Công nhận ảnh đẹp thật ! Mình cũng thích mê lun ! Chốt lại là nên đi Thung Nai vào mùa thu vì đó là mùa đẹp nhất của Thung Nai ! Các bạn có đồng ý hay nhất trí với mình k ? Cho ý kiến đi nhé ! Tks !
KV
Giới thiệu Thung Nai:
Cái tên Thung Nai vốn xuất phát từ "thung lũng có nhiều nai" nằm cách thị xã Hòa Bình chưa đến 25km.
Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong – Hòa Bình .
Nằm cách thị xã Hoà bình 25km và cách HN khoảng 110km . Cái tên Thung
Nai là do xưa kia tại thung lũng này Nai về hàng bầy , thời hoang vu rậm
rạp đó xa lắm rồi .
Cái tên Thung Nai xuất hiện chưa lâu trên bản đồ du lịch, nhưng đang
dần trở thành một điểm đến lý thú cho những ai yêu thích khám phá những
vùng đất hoang sơ. Thung Nai đẹp – một vẻ đẹp rất riêng và mộc mạc, một
cảnh sắc lung linh giữa sông Đà lộng gió.
Thung Nai cũng là nơi có đền thờ Bà chúa Thác Bờ nổi tiếng , Bà chúa
cai quản cả một dọc Tây Bắc, ngược thượng lưu là các xứ Mường Hoà bình,
xứ Thái Sơn La Lai Châu . . . Xưa, khi sông Đà chưa ngăn dòng thì Thác
Bờ – ghềnh Hoa rất hiểm trở, thuyền bè qua lại bị đắm nhiều ở đây nên
lập nên Đền Bà chúa cầu mong Bà che chở, phù hộ cho những chuyến xuôi
ngược sông Đà .
Khi làm xong thuỷ điện, nước sông Đà ngập các thung lũng, lên tận lưng chừng những đỉnh núi tạo nên các đảo nhỏ rất đẹp! Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường . Đây cũng chính là một trong những xứ Mường nổi tiếng của đất Hòa bình – Mường Thàng.
Khi làm xong thuỷ điện, nước sông Đà ngập các thung lũng, lên tận lưng chừng những đỉnh núi tạo nên các đảo nhỏ rất đẹp! Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường . Đây cũng chính là một trong những xứ Mường nổi tiếng của đất Hòa bình – Mường Thàng.
Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình Thanh, bám dọc theo sông Đà, uốn
lượn lên xuống với hơn 10km, ta đến trung tâm xã là hết đường xe, tại
đây có một bến thuyền khá to.
Ở Thung Nai có rất nhiều điểm để tham quan, khám phá và nghỉ ngơi thư
giãn. Muốn đi rừng ta có thể vào Bản Mu , một bản của người Mường nằm
trong thung lũng giữa những cánh rừng rậm rạp. Muốn chơi lòng hồ ta
xuống bến đi thuyền .Có thể thăm các đảo hoang không dấu chân người trên
sông Đà hay bồng bềnh trên sóng nước thả câu nhàn cư Lã Vọng.
Bến Thung Nai
Cách bến Thung Nai 2km, có một bản làng của người Mường rất đẹp đang
được bảo tồn: Bản Mỗ.
Món ăn Mường: canh măng rừng, canh thịt trâu lá nồm, chả thịt lợn mán nướng cuộn lá rừng
39 Comments:
Search anh Gù hỏi về Thung Nai thì cho nhiều kết quả rất hay, nói chung là khen cảnh đẹp, hoang sơ chưa bị thương mại hóa.
Song có mỗi điều là cả Thung Nai có duy nhất một cái Khách sạn Cối xay gió, vì vậy nếu họp lớp ở Thung Nai đề nghị BLL cho mang theo lều, giường gấp, chiếu, võng... để ace còn có chỗ nghỉ ngơi ạ!
YK :))
Có bạn chat với tớ là yêu cầu đi 2 ngày . Chà khó nhỉ ? Tính sao đây ?
Bod thì k thể xin được visa rùi , tớ thì k chắc lắm vì chưa nói nên k bít thế nào , lại còn Sáo lớp mình mới vào lồng thì làm sao đây ... Khó nhỉ !!!
KV
Ơ thế Sáo mang lồng đi theo không được à, Sáo bây giờ ngại sảnh lồng ra mất nghiệp lắm!
Sáo
Nhìn ảnh có ruộng đồng tớ mới nghĩ là mình chưa được đi cấy bao giờ , nếu được cấy thì hay nhỉ . Chẳng bít có ai cho mình cấy k ? hay họ sợ mình làm hỏng hết lúa mạ ...:D
Mong
Nếu hoang sơ quá thì BTC nên khuyến cáo mọi người mang theo đồ dùng cá nhân và lường trước các khả năng trải nghiệm...!
Mình đi vào mùa Thu thì tuyệt nhất, không phải đối phó nhiều với thời tiết.
Hy vọng sẽ có 1 buổi dã ngoại tuyệt vời, đáng nhớ!
VV
Chúc các bạn đi chơi vui vẻ, hôm đó KV rủ tớ ở nhà ròi hehe.
Bod.
@Bod, KV: KV và Bod có kế hoạch hay thật đấy! Ý tưởng cũng hay, thế cả nhà mình cũng nên rủ nhau đôi một mà đi nhế!
XĐ
ơ , thế họp lớp chuyển sang họp đôi àh ?
Ghét
@Ghét: mình cũng muốn đi nhưng KV lại rủ
ở nhà (comment số 2), theo bạn chọn cái
nào hay hơn?
Bod.
Bod chỉ giỏi vờ vịt k ai bằng ! :D
Ghét
Tình hình là đến tháng 11 mới họp mà đem ra bàn từ bây giờ e loãng quá. Thôi cứ đánh dấu tô bích này để tháng 10 rồi lại lôi ra nhai lại vậy.
HM
@ HM : Bạn cho bài thay thế vào đi để mọi người cm !
MM
@Ghét: chưa kịp chọn đã có người chọn hộ rồi chứ cóa vờ vịt giề đâu. Ở trên đây thây.
Bod.
@HM:Ừa, bây giờ nên tập trung bàn quả nhại mẹt cho lóng nhể! hehe
Bod.
Ừa, mềnh mất trí luôn, tuần sau thứ 6 nhé cho máu, từ trưa cho hết buổi tối, okie nhe cả nhà?
Sáo
À quên, thứ 6 tuần này chứ, kế hoạch mọi người ra sao?
Sáo
Trưa nai vửa chó với thằng bạn bẩn Vũng Tàu, cỏn rất chi là thèm muốn gặp mẹt anh Lồng. Mềnh mô tả kỹ lưỡng ngoại thất rồi mà cỏn vưỡn chưa ưng, Sáo xiem thế lào bố chí gặp ngai ko là cỏn ko phục. :))
Bod.
T6 ok, dưng phải tự nguyện đới nhá ko lại bảo ép nhao ngại ngại là.
Bod.
Tớ k chắc là có đi được k , vì hôm đó ở cty tớ tổ chức Festival cho nhân viên !
Sorry
Thứ 6 ko đi được thì thứ 5, chiện nhỏa Sáo nhể!
Hoho.
Ối đừng chuyển như thế ! Chỉ vì mình tớ mà lại thay đổi thì k nên đâu ! Tớ k gặp được mọi người vào thứ 6 thì gặp nhau lúc khác cũng được mà ( tháng 9 chẳng hạn ) . Các bạn cứ đi dzui vẻ là tớ dzui lây . Cứ thế nhé đừng đổi Sáo ơi !
Sorry
Con gà đen, nhất trí thứ 5 nhé, tớ và Lồng còn muốn gặp cỏn VT nữa là cỏn ý.
Sorry ơi cố gắng đi nhé, tớ sẽ nhắn cụ thể địa điểm ngày giờ.
Sáo
Sáo cồng phơm với thằng Dê VT ngai đi, nóa hình như có kế hạch t5 rồi. Bắt nóa đổi ngay nhế!
Hoho.
Thứ 6 này VT vẫn còn ở ngoài này mà , nên giữ nguyên lịch đi , tớ sẽ chốn thứ 6 để góp dzui . K được từ đầu đến cuối thì cũng có thể gặp mọi người 1 lát là dzui rùi .
Sáo giữ nguyên lịch đi đừng đổi nữa nhé ! hẹn nhau thứ 6 nhé ! Tớ sẽ đến !
Sorry
Thứ 5 ko đi được thì thứ 6, chiện nhỏa Sáo nhể!
Hoho.
Chốt thứ 6 rồi nhé!
Sáo
Rồi ôi bàn nhau vắng mặt mình mà vui vẻ thế
Guest
Guest có đâu có được trong danh sách khách mời mà đòi ngồi bàn tròn kia chứ ! huhu
guest
Hihi ai cung co phan co gio het ca, cư chiu kho cho nhe, BTC con dang tim gio dep de thong bao.
TMBTC. :))
Chia làm nhìu ca tiếp đón hả Sáo ?
Nghi
@TMBTC: Có phân có gio là sao? Tổ chức đi tưới cây à?
Hoho.
Hihi, hieu hay the!
Khen =))
Hôm nay trời nắng rõ to
Phải chăng thời tiết lo cho anh Lồng?
=))
Em xin viết tiếp 2 dòng
Một phần chia sẻ hãi hùng cùng anh :))
@Ngoác miệng: Có gì mà phải hãi hùng thay anh Lồng thế. Mà hãi thay anh Lồng nào, có dững 4 anh Lồng cơ.
TM
Lôi topic lên để xem ai còn nhớ vụ này không?
Nhớ chứ, đến tháng 11 mà không được đi là đến nhà KV ăn vạ.
@KV: KV ới, lên kế hoạch dần đi, để Minh PT làm MC vụ trò chơi nhé.
@Minh PT: Lần này nhất định phải có trò chơi với trứng mà là trứng sống đấy nhé!
XĐ :))
Các bạn nói mà tớ bùn cười quá đi ! Muốn tổ chức họp lớp lun từ tháng 10 khỏi chờ đến tháng 11 nữa , lần này có bạn muốn " họp mở rộng " ( đưa vợ chồng con cái đi cùng ) . nếu cho bọn trẻ đi cùng thì tháng 10 là phù hợp hơn cả , thời tiết khi đó dịu dàng hơn k sợ đi chơi về bị ốm đau , với lại khi đó các con có thể đi thoải mái và dzui vẻ mà k lo bài vở cho kỳ thi giữa kỳ vào tháng 11.
Chuyển sang tháng 10 nhé . Chắc là địa điểm ở " Thiên sơn suối ngà " rùi như thế sẽ k bị mất nhìu thời gian đi lại mà vẫn có không gian thoáng đãng cho trẻ chơi đùa , cho bố mẹ ngắm cảnh vật ...
KV
Thật hả, tháng 10 đã được đi rồi à, sướng quá, la la la aaa...
:D
Đăng nhận xét