Chiều về vội vàng vì sợ muộn , sợ bị tắc đường , sợ bị kẹt cứng ở ngã tư . Chợt vu vơ nghĩ : Tại sao cuộc sống của mình lại cứ tuần tự như đã được lập trình như thế này ? Nhà .Đường . Trường . Chợ . Cứ xao xác mệt nhoài ngày qua ngày . Lúc nào cũng vội , lúc nào cũng cần thời gian , cần sắp xếp , cần tính toán thứ này thứ kia , thế mới biết cuộc sống thật khắc nghiệt . Chúng mình quay cuồng lo cơm áo gạo tiền , chả biết có bao nhiêu lần tự hỏi vì sao chúng mình lại phải quay cuồng như thế ?
Miệt mài . Tích trữ . Chăm chỉ . Lo lắng . Để rùi , ăn bao nhiêu ? Mặc bao nhiêu ? Sống bao lâu ? Sao lại phải tiêu tốn nhiều sức lực và thời gian cho cái thân xác bé nhỏ này nhỉ ? Và trong một ngày 24 giờ đồng hồ có bao nhiêu phút mình để lòng thanh thản vô tư lự chẳng nghĩ ngợi gì ?
Sao bỗng thèm có lại cái cảm giác tinh khiết bé bỏng ngày nào . Thèm chạy chân trần trên mặt đất mát rượi thay vì luôn phải giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót điệu đàng. Thèm được vô tư nô đùa mà k phải nghĩ tới ngày mai ngày sau rùi sẽ thế nào . Sao thấy ghen tỵ với lũ chim sẻ lắm điều trên vòm cây kia thế . Chúng có nhiều chuyện để chia sẻ , về những miền đất mà chúng đã đi qua . Về nắng , về mưa và về những khoảng trời bình yên . Chúng ríu rít trong trẻo cùng nhau đâu cần biết mặt trời đang rơi vùn vụt xuống chân trời . Khép lại một ngày đã qua .
HT
22 Comments:
@HT: đời là biển khổ, ai mà bẩu sống chỉ thấy sung sướng là nói phét.
HT thấy được như thế là tốt đới nhưng đừng nghĩ quay về được tuổi thơ là sướng nhế, vì sao tự sy nghĩ.
HT hãy thả lỏng toàn thân dồi nghĩ mình là con vịt giời nhỏ trần trụi dồi bay lên, bay lên. Khi mặt trời lặn lại bay xuống.
Thế cho đời nhẹ nhàng nhế!
Hoho.
Công việc bận bịu nhiều , áp lực k thiếu , thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cho nhẹ nhưng giờ mà mình buông ra thì lại k nỡ . Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm chỉ mong mọi thứ qua nhanh.
HT
"Buông ra thì lại k nỡ" là lời nói bao biện hehe. HT mất tự chủ òi.
Hoho.
Đúng là không nỡ thật HT nhỉ? Những cảm nhận này cũng hay đến trong suy nghĩ của tớ, mà tớ nghĩ có lẽ nó xuất hiện không ít lần trong suy nghĩ của mỗi người. Lạ thật đấy, tại sao thấy cuộc sống như đã được lập trình, cứ tuần tự như vậy, nhiều lúc phát ngán, nhiều lúc rất muốn thứ này thứ khác hay làm một cái gì đó... nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ buông... Vậy thì cứ để những khoảng vu vơ như thế, có thể nó cũng tô vẽ cho cuộc sống này.
Có lẽ mình là PN nên yếu mềm do vậy mà mình k nỡ buông cv , buông khó khăn để lại cho đồng nghiệp , nên có lẽ có người nào đó k hiểu thì nghĩ đó là lời bao biện . Nếu là phái mạnh chắc k nghĩ như mình , họ sẽ tìm đến sự bứt phá và thay đổi .
HT
Hehe, HT nhầm ròi. Thử nỡ buông ra xem lào, chợ vẫn vui dư thường. Đừng cả nghĩ thế.
Hoho.
Không ai thấy cái vòng tuần tự như được lập trình ấy là hạnh phúc vô bờ bến à? Lạ nhỉ, hãy hưởng thụ đi đừng kêu lên kẻo nhiều người thấy tủi.
SMKB:D
uh đúng đấy sướng quá cũng kêu :D
Ôi tôi sướng quaaaaaaaaaá :)) Oh! Yesssss!
Có 3 lý do để HT muốn làm chiêm sẻ bai bai:
1. HT đang bị bóc lột sức lao động mà ko biết, sinh ra xì-choét lặng.
2. HT ôm đồm quá nhiều việc và ko biết cách chia sẻ hoặc ko có lòng tin với đồng nghiệp.
3. Có chuyện buồn riêng tư: gia đình, bạn bè, lịch bịch... nên đâm chán lản. Nhiền đời bằng đôi mắt lác.
Ngoài ra có yếu tố phụ là đến tuổi trung liên, tâm xinh lý thai đổi, lại muốn làm... chiêm.
Cấm cãi, nhế!
Hoho.
Dạo này thầy bói ở đâu ra mà nhiều nhế!
:D
Thật là bùn cười với những lý do mà Hoho đưa ra ! Tớ chẳng thể tìm ra được lý do nào trong đó cả , mặc dù đã cố gắng lắm rùi nhé ! :D
Tớ thấy khả năng suy đoán của Hoho hạn hẹp quá ! Cần phải rèn rũa thêm nhìu , may ra ... mới tiến bộ ! :D
HT
Chắc chắn là HT ko tự nhiền thấy rồi, thía mới muốn làm chiêm bay bay :))
Hoho.
Tớ mà thành chim sẻ bay bay được thì lúc đó Hoho thành sâu đi nhé ! :D
HT
Sau một hồi tranh luận , bây giờ chuyển sang dọa dẫm rồi đấy :D
@HT:
Ước giề anh được làm sâu
Để em rỉa chán lại... câu về chuồng
Sâu róm loại to =))
Ngoài kia đầy loại sâu ngon lành k ăn , vào đây gặp sâu róm thì chán phèo !
Chán
Ra ngoài thử xiem, nhỡ gặp Sâu Quảng thì xao. XĐ nhể?
Sâu róm loại to =))
Quảng thế thui chứ ăn mãi rùi cũng thành quen , bao người vẫn ăn đó thui , đặc sản chứ bộ ! Sâu róm đâu phải là đặc sản !
Chán
Mình chã biết Sâu Quảng là giề?
XĐ
:D XĐ k bít Sâu Quảng là gì , thế mà Hoho lại cứ lôi kéo XĐ vào cho thành " bè " là sao ? :D
Chán
XĐ ko biết sâu quảng vì em ẻm vớ được quả sâu đo mà, dạo này có vẻ đang mải đo nhau hay xao í hehe.
Hoho.
Đăng nhận xét