Nửa triệu đô đấy bố. Và chạy tới 300 dặm/giờ".
Ông lão nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi: "Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy con trai".
Gã kia nở mũi: "Nửa triệu đô đấy bố. Và chạy tới 300 dặm/giờ".
Ông lão thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi ông lão xem xong thì đèn xanh, gã trai tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, gã đã thấy ông lão ở phía sau. Ngạc nhiên, gã liền tăng tốc nhưng hình như ông lão không chịu rời gã. Cực kỳ kinh ngạc, gã nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy ông lão rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi.
Gã thắng gấp xe, ông lão đâm sầm vào phía sau xe gã. Không thể tin nổi: ông lão vẫn còn sống.
Ông lão thều thào: "Gỡ... gỡ hộ... cái dây đeo quần... của bố ra khỏi... kính chiếu... hậu".
4 Comments:
Cha này con nấy thật tuyệt ! :D
Hihi
Truyện này kể về ông lão vửa uống Viagra và sau đó xích mích với "thằng con trai" của mình đây mà.
Đoạn kết: sau khi ông già gỡ dây đeo quần ra khỏi kính chiếu hậu thì "thằng con trai" phóng xe đi và vẫn thấy bố già ngay đằng sau... hổn hển...
Thằng mất dạy, trên bảo dưới ko nghe hê hê.
Hoho
Hoho lúc nào cũng hay nghĩ tới chuyện "cậu trai nhỏ", nếu không có chủ đề này thì blog có nghèo nàn đi không nhỉ???!
Hihi
Thế là thế nào nhỉ Hoho Hihi?
:D
Đăng nhận xét