Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Lơ mơ

Mục:

Đại ca gọi điện:
- Mai chú sắp xếp đi với anh một chuyến, trong ngày thôi. Có việc anh cần chú giúp.
Mình ok ngay, đang rỗi việc lại được đi chơi hehe.
Lịch xuất phát 6h30' sáng tại doanh trại của Đại ca, mình dậy 6h10' phóng bạt mạng. 6h25' đến nơi, thấy phăng phắc con xe 12 chỗ đang đợi trước cổng, người kín bên trong. Suýt vãi ra quần. Bộ đội có khác.

Đại ca xuống mở cửa cho mình, giới thiệu "Đây là bạn tôi!", trịnh trọng. Trên xe dạ ran. Mình tí nữa giơ tay chào kiểu nhà binh. Hehe.
Ấm chỗ phát xe lăn bánh. Đại ca dõng dạc: "Qua Nguyễn Chí Thanh ăn phở!". Lại dạ ran xe.
Xuôi chén trà nóng tráng miệng xe lại xuất phát. Đại ca giới thiệu từng người với mình, tuyền thiếu tá trung tá gì gì, mình cười cười như thằng dở vì chưa hết choáng. Đến anh cuối cùng, Đại ca bảo: "Đây là đồng chí Hà, thiếu tá, Ban tư vấn thiết kế xây dựng Bộ tổng tham mưu hôm nay được cử xuống kết hợp làm việc với em thực địa hiện trường". "Dạ... chào anh". Hehe, lại tẹo nữa giơ tay chào.

Anh Hà bắt chuyện ngay:
- Em lam thiệt kệ phại không?
May mà có tí thực hành trên blog mình phản ứng được ngay, hehe.
- Vâng.
- Lận nay lên đơn vị anh vợi em sẹ phại kệt hợp nhiêu đọ, anh chuyên vê tư vận giạm sạt cạc công trinh cua bô tư lệnh.
- Vâng...
Mình hoang mang vãi miến, biết chóa gì về công trình quân sự đâu. Thôi kệ mẹ, lên đó liệu cơm gắp cá. Hẹ hẹ.

Rồi anh liên miên kể về các công trình anh đã tham gia, bloh blah... Mình nghe ù ù cạc cạc chả hiểu mẹ. Ờ, thế mà đến đoạn anh kể vừa đi kiểm tra thi công Nhà Giàn DK gì gì về thì tự nhiên lại vào tai ăn nhời.
Anh kể ở đó 2 tháng, sống với anh em trên đó. Chi tiết đại khái: Nhà Giàn mỗi chiều 13m, 2 tầng, chơ vơ giữa biển. Chỉ ăn đầu cá, tắm chậu nhôm, diện xà lỏn, trồng giá đỗ, ị xuống biển... và muôn vàn trải nghiệm khác. Nói chung với anh là hay và vui.
"Ợ đọ mợi thậy tậc đật Tộ Quộc thật thiêng liêng". Anh kết luận.
Mình nghe hết, chả dám hỏi câu nào, nghĩ thầm: "Mình ra đó 3 ngày chắc điên".
Chợt có tiếng hỏi:
- Thế "khoản kia" thì thế nào đồng chí Hà?
Cả xe cười ầm. Mình liếc sang biết người hỏi là anh Biên - phó bí thư Đảng ủy, lính Đại ca, đã gặp một lần.
Anh Hà không trả lời, vẫn kể tiếp chuyện sinh hoạt trên Nhà Giàn.

9h đến nơi.
Cả đơn vị chỉnh tề đợi thủ trưởng và phái đoàn, quân phục sao mũ xanh rì, chào rôm rốp. Mình xuống xe, bắt tay khoảng chục anh rồi vào nhà khách.
Đại ca lại giới thiệu thành phần trên xe với ban chỉ huy, nhấn mạnh mình và anh Hà, mình cũng ra mặt nghiêm dư ai. Hehe.
Hóa ra việc Đại ca nhờ mình là tham gia tư vấn góp ý quy hoạch xây dựng doanh trại sao cho ra dáng hiện đại và thẩm mỹ.
"Chức năng và phân khu có rồi, chú tư vấn làm sao cho đẹp rồi anh bảo thằng Hà nó vẽ" - Đại ca rỉ tai.
Mình hehe gật ngay, tưởng gì chứ nổ về vài thứ loanh quanh nhà xây với lại sân vườn với lại ao hồ sao cho hài hòa mà không phải vẽ chi tiết thì quá dễ. Nhời nói gió bay, hehe.
Thế mà nổ cũng mất hơn 2 tiếng, rã mẹ nó họng với đi bộ. Thế nào mà Đại ca cũng gật gật, bảo đồng chí Hà ghi lại.

Quay về nhà khách đang định ghé mông ngồi nghỉ thì Đại ca lại bảo mình và anh Hà lên phòng họp làm bản tổng kết sơ bộ, đánh giá công việc vừa xong. Lại mất hơn nửa tiếng nói lại, lần này mình thuộc mẹ, vừa nói vừa vẽ minh họa như đúng rồi. Hehe.
Sau đó là xong thật. Đại ca bảo: "Thôi xuống chén".
Anh Hà cười nói: "Như vậy là tư sạng tợi giơ anh em minh lam việc nghiêm tục va rật hiệu quạ rôi đọ".
Mình nhăn nhở a dua rồi vào nhà khách. Bụng réo rồi.

Đơn vị mần một em lợn cắp nách, tiết canh, nướng, hấp... đủ cả. Công nhận là ngon. Ngoài hiên 2 chú lính đứng nghiêm, khi nào thấy hết rượu chạy vào rót rồi lại chạy ra. Hehe, chuyên nghiệp dư tiếp viên.
Mình cùng mâm với Đại ca, anh Hà, anh Biên và Chỉ huy đơn vị. Mâm trên, hehe, thế mới chết. Các đồng chí mâm dưới lên kính anh, lý do mới gặp lần đầu, rồi lý do anh giúp chúng em, lý do đi chung một xe... Vãi bún thật. Mình làm quãng hơn chục chén mà chả kịp ăn nhiều, say đến nơi.
Ngà ngà mình mới hỏi anh Hà:
- Ban nãy trên xe em thấy anh Biên hỏi anh một câu mà anh không trả lời, em thấy câu đó rất quan trọng. Em dân tự do, anh trả lời được không?
Anh Hà mặt đỏ tía tai đang hỉ hả rượu bia chợt nghiêm lại:
- Việc đọ cạc đông chị lạnh đạo đạ tịnh toạn kỵ lượng. Như thệ nay...
Rồi anh nói về một Ban nghiên cứu gì đó, chuyên phân tích tâm sinh lý chiến sĩ đã đưa ra các tính toán về nhịp sinh học của độ tuổi từ 18 đến 25... có biểu đồ đàng hoàng... để đảm bảo cân bằng sinh lý trong điều kiện đặc biệt...
Mình không ăn nhời chả hiểu, Đại ca và anh Biên thì cứ cười cười.
"Đồng chị yên tâm, cạc lạnh đạo rật quan tâm va lo lặng cho bộ đội, cọ hệt cạc phương ạn rôi. Nhưng vi điêu kiên chung phại chịu chưa thệ như ỵ muộn được". Anh Hà chốt lại.
Mình say mẹ, uống nhiều quá. Làm nhanh bát cơm rồi ra xỉa răng, ăn điếu thuốc.

Gần 1 giờ chiều, lên xe về.
Mình díp mắt, là ngà ngủ, tai vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện xung quanh. Bộ đội khỏe thật, uống rào rào mà vẫn tỉnh như sáo.
Bỗng giọng anh Hà:
- Thụ trượng ơi, em ợ biện mợi vê, tiệp theo đây cọ "chương trinh" gi không ạ?
- Xuân Mai giờ chán lắm, mà thôi hôm nay đi làm việc.

Mình ngủ lúc nào, tỉnh dậy thì thấy vừa qua hàng phở ban sáng.
Lơ ma lơ mơ, coi như hết một ngày.

Hoho.



42 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

@Hoho : may mà lại quay về quán phở ban sáng đấy , k khéo lại đi đâu k nhớ đường về thì có mà baby khóc mũi khóc dãi ở nhà đợi bố ... khản cả giọng ý chứ !

Lop12aminhkhai nói...

Mình vẫn cứ nghĩ " doanh trại " là ghê gớm lắm , kiểu như là nơi nghiêm túc , quy củ và có phần cứng nhắc nữa lại cả cố hữu nữa chứ ! Giờ có lẽ doanh trại theo hướng khác rùi nhỉ , hướng tới sự hiện đại và thẩm mỹ , thì cũng có phần hưởng thụ, tận hưởng cuộc sống ( thư giãn giảm stress chẳng hạn ) ở trong đó chứ bộ ! :D
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

- Các Thụ trượng bờ lọc ơi, tiệp theo đây cọ "chương trinh" gi không ạ? Em mọt quạ rôi!=))
IEM

Lop12aminhkhai nói...

=))

Lop12aminhkhai nói...

Cạc đông chị yên tâm, ban lạnh đạo bơ lộc đạ tịnh toán kỵ lượng va lên pơ lan rôi. Khi nao điêu kiện cho phẹp sẹ giại mót cho cạc đông chị. Chục cạc đông chị khọe.
Sịn trao va hen gặp lại!
TT

Lop12aminhkhai nói...

Dợ hơi a? Iem đang đau đẹ ma cọn phại chợ sáng giặng a??? Đau quạ đau quạ cạc thụ trượng ơi!!!
=))

Lop12aminhkhai nói...

@Đoán: bộ đội cũng là người chứ. Thời này mà lấy được bộ đội là nhất đới. VS nhể!
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

VS ơi ! Xem còn anh bộ đội nào k ? Duyệt ngay đi nhé !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Chán quá ! Chẳng có anh bộ đội nào để mai mối cho VS nhỉ !
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

Xem chú bộ đội này có ngon ko này:

[[img src="http://img.news.zing.vn/img/548/t548309.jpg" width="420" height="650" /]]

Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

VS kím được anh bộ đội ròi đi trăng mật tại Nhà Giàn kể cũng thú vị ấy chứ nhể. :))
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

Nhà Giàn mà thật như lời Hoho nói thì làm sao mà là tuần trăng mật được , vì Hoho cũng chỉ có thể ở được 3 ngày là tối đa còn quá là bị ...điên còn gì !

Lop12aminhkhai nói...

@Mò: tềnh iu lóa mạnh nắm, ko nường được đao hê hê. VS nhể!
Nhà Giàn có thật trăm trăm, gúc mà xem.
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

Thôi đừng đùa nữa đang rầu hết cả người đây
VS

Lop12aminhkhai nói...

Sâu mà bùn, lọt anh nầu hử?
Hát bài cho đỡ bùn này:

Đời là vạn ngày sầu biết tìm nơi chốn nào
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi đêm rừng buông xuống tịch liêu.
Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi
Từ khi anh là lính chiến không về thăm ghé nhà em
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm , buồn ơi sao là buồn.
Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi
Đời chỉ làm bạn cùng sương gió
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn
Biết cho trăng đêm nay
Chiến tranh đem thân trai đi ngàn phương
Đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu.
Rừng lá rừng chập chùng, giá lạnh trai chiến trường
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã chớm tình yêu
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều.
:D
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

Rầu lại càng rầu thêm
Hôm qua đi xem tử vi về buồn phát sốt phát ốm
VS

Lop12aminhkhai nói...

Hoho tâm lý thiệt đấy...! Lần này thiết kế thi công doanh trại, nhớ tìm giúp bạn mình chú bộ đội đáng yêu yêu nhé nhé!!
SR

Lop12aminhkhai nói...

Ôi , VS ơi tử vi với đời là tương đối thui làm sao mà như thật được , làm sao cuộc đời lại giống như tử vi được . Đến Thầy còn chẳng bít lúc nào Thầy chít đâu ! Rầu rầu làm giề tổn thọ ! Nghe nhạc đi !
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

@VS: nghe nói anh Hà (ở trển) đang single, mần luôn cho lóng? :D
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

Mai mối ầm ĩ thế này biết nên cơm cháo gì ko :D

Lop12aminhkhai nói...

ơ kìa VS , cứ hô xung phong đi đã chứ ! Cơm cháo gì lo sau !
Mong

Lop12aminhkhai nói...

@Hoho: tâm lỵ thật. Bạn thệ mợi lạ bạn chự. Bật mị một chụt "ạnh nao mạ lậy mịnh vệ sạu nhợ cại nột ruôi cụa mịnh mạ được lện chực đọ" :))
VS

Lop12aminhkhai nói...

Ối , thế thì phải nhanh chóng giới thiệu đi , kẻo muộn cơ hội lên chức của anh HÀ .Àh ! Mà đằng nào trước khi hưu cũng lên chức mà !
VS ơi ! Lần này thử tài thu vén của Hoho !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Minh sẹ noi rọ vê cại nột ruôi đọ. =))
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

@Hoho: Bịnh thượng chú cự họi cại chuyện đó anh ngại anh hộng dám nọi. Giờ chụ lọi dự lạy, anh ưng cại bụng quạ đi mật! Chú xục tiện nhạnh nhạnh cho anh! Nhạ nhạ!!!
=((Hà

Lop12aminhkhai nói...

Ô ạnh Ha, nhưng anh la Ha Lẹ, Ha Con, Ha Tộ... hay Ha Kọi thệ?
:))

Lop12aminhkhai nói...

=))

Lop12aminhkhai nói...

ạnh Hạ nọi nặng đạng yệu quạ :))

Lop12aminhkhai nói...

Cạc bạn lợp minh nọi nặng cọn đạng yêu hơn cạ ạnh Hạ.
Hẹhẹ

Lop12aminhkhai nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Lop12aminhkhai nói...

Lop12aminhkhai nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Lop12aminhkhai nói...

Sao lại xoá nhận xét đi? Alô có vào nói gì ko? Mà nói gì thì đã làm sao
Ôi dời, nói đùa vậy mà không phải vậy đâu đừng có tưởng bở
Guest

Lop12aminhkhai nói...

Hoho ơi ! Anh Hà thế nào ? Khoẻ k ? Liệu có dắt nổi Trâu k ?
Hoho hỏi thăm anh Hà chưa ?
Mong

Lop12aminhkhai nói...

@Guest: Hehe, chắc anh Hạ vầu định nói gì nhưng hãi VS quá lại thôi :))
@Mong: định chiêm sẻ anh Hà hay xao mà hỏi thăm ghê thế?
Hoho.

Lop12aminhkhai nói...

@Hoho: Chụ lạm cại chị mạ lậu thệ? Anh khọa chịu nhặm rôi! Lẹ lẹ lên chụ!!!!!
Hà=))

Lop12aminhkhai nói...

@ Hoho : Hỏi thăm thế vì thấy Hoho nói xong thấy mất tiêu mất hút nên sốt ruột thay VS đó thôi !
Mong

Lop12aminhkhai nói...

Sorry lâu lắm mới vào, định đăng mấy tấm lại ngại xóa đi. Mình up lại:

[[img src="https://lh3.googleusercontent.com/-FZz6D_hh6RI/UB1OOXTQUqI/AAAAAAAACug/LBNFVH4D7xQ/s512/pic1.jpg" width="400" /]]

[[img src="https://lh3.googleusercontent.com/-wyIxVDdt6Dg/UB1OOOodhKI/AAAAAAAACuc/vNA_hAku4G4/s640/pic0.jpg" width="400" /]]
Cái cũ hơn là những năm 1990, cái mới xây xong cuối năm 2011.

[[img src="https://lh3.googleusercontent.com/-jEcdaNLTR98/UB1OOgjvDdI/AAAAAAAACuo/JsRAa8yhwHg/s640/pic2.jpg" width="400" /]]
Toàn cảnh "nhà mới"

[[img src="https://lh6.googleusercontent.com/-A2l1U3lKLmo/UB1OPDbI4ZI/AAAAAAAACuw/lc90ociwfIY/s512/pic3.jpg" width="400" /]]
Biển thế này mà ông nào được gợi ý lại không ra hơi phí. Ko bãi biển nào ở đất liền đẹp như ở đây.

Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc!!!

Lop12aminhkhai nói...

Cảm ơn bạn , khi đọc bài này tớ chẳng thể hình dung được nhà giàn là như thế nào ? ( Tớ nghĩ là nó đơn sơ hơn thế này rất nhiều ! Có lẽ là do cách viết của tác giả mà tớ có ý nghĩ đó !) Giờ xem ảnh thì thấy rồi ! Ảnh đẹp thế !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Đề nghị bạn TS đăng ảnh để nguyên cái tâm ảnh không được tẩy xóa hay nổ tóe lóe lên như thế, bức ảnh mất đi độ chân thực, xem chán!
GY:D

Lop12aminhkhai nói...

@GY: Không chân thực thì mới nung ninh
Chân thực quá thì có khi lại không thích :D

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, anh Hà bót ảnh lên ròi kìa :))
Cái ảnh cuối là ở đâu thía? Trông dư Ha-oai nhể.
Hoho.