Cuộc sống bận bịu , quay cuồng hết việc này đến
việc khác có lúc chợt thấy mệt mỏi . Thèm cảm giác buông xuôi và trốn chạy tất
cả . Trốn chạy khỏi cái ngột ngạt và oi nồng của Hà Nội để thong thả dạo bước
trên con đường xanh mướt mát . Trốn chạy
khỏi cảm giác bực mình khi chỉ còn vài
chục mét nữa là về đến nhà mà tự nhiên lại bị kẹt xe cứ ì
lại , ì ạch mãi mới thoát ra khỏi . Trốn chạy , trốn chạy và trốn chạy … thèm cái cảm giác thoải mái và
nhẹ nhàng đạp xe dạo trên con đường yên ả
nghe lũ chim hót riú rít dưới những hàng cây . Thật êm dịu . Những chiều yên
ả lộng gió trên triền đê phủ đầy hoa xấu hổ , cuộc sống chầm chậm buông theo ánh sáng của
hoàng hôn. Hoa
tròn xoe như 1 chiếc kẹo mút nho nhỏ , tím lung linh trong nắng ,
hiền lành mộc mạc đến yêu. Đẹp lắm , và cũng rụt rè lắm đấy . Khi mà ta chỉ khẽ
chạm tay , trong phút chốc lá cây khép lại , như e sợ , như trốn tránh. Này hoa
ơi! Sao k mở rộng từng cánh lá , để đón
nhận những ánh nắng lung linh , để thỏa thích nô đùa cùng gió. Trái với những
bông hoa có vẻ yếu ớt yểu điệu , thân cây xấu hổ tua tủa từng chiếc gai nhọn
hoắt , xù xì . Dọc con đường đất đỏ , từng khóm hoa xấu hổ trải dài , hồn nhiên
khoe cái sắc tím hoang sơ trong nắng và gió , và dù có từng chiếc gai nhọn hoắt
thì nó cũng k giấu nổi sự yếu đuối của
mình , để rồi lại nhanh chóng thu mình sau mỗi cái chạm nhẹ. Lòng chợt
thấy thương cho những cây hoa xấu hổ , buổi chiều
về khi đã tắt nắng , không khí dịu đi tại sao hoa lại rũ héo?
HT
27 Comments:
Ơ sao cm của mình lại k lên nhỉ?:-O
HT ơi, hôm nào mời HT về quê mình nhé. Mình sẽ dẫn HT đi trên triền đê lộng gió và ngắm hoa xấu hổ nha. Hoa xấu hổ ở đây thường cao hơn đầu người và nở hoa rất đẹp.
Ở quê mình hoa xấu hổ trồng làm hàng rào và làm phân xanh nữa chứ không chỉ để ngắm.
Hihi :D
Tháng 5 còn 2 bông hoa.
Tháng 6 một bông bị vặn mất.
Không biết tháng 7 thế nào?
Hai bông trên đều cao bằng hàng rào và góp phần làm fb rất tốt.
VH
@VH =)) Qua đáng, làm fb là làm gì hả? Nhìn lại mình đi!
TM
@VH : hai bông hoa mà bạn nhắc đến tuyệt vời lắm nhé ! Sao mà lại có thể bị vặn mất được cơ chứ !
Tớ chợt nhớ đến bộ phim mà ngày còn bé tí được đi xem khi có đoàn chiếu phim về chiếu phim cho doanh trại bộ đội ở gần nhà , phim đó mang tên " Hoa ăn thịt người " . K thể nhớ được nội dung phim nữa chỉ nhớ là ngày đó xem xong thỉnh thoảng bị anh chị doạ mà thấy sợ ! :D
HT
@ Hihi : Quê của Hihi đẹp thế ! Hôm trước tình cờ đi qua triền đê đẹp quá ! Tớ cùng bọn trẻ con chơi mãi mà k muốn về , đến tối mấy mẹ con thi nhau ngâm chân mãi mà k khỏi ngứa vì chiều nghịch ngợm quá - đi chân đất hết cả .Mới thấy ngày xưa mình sướng hơn bọn trẻ bây giừ nghịch ngợm thoải mái ,mà k bị sao . Giờ bọn trẻ chẳng mấy khi được chơi những trò chơi ngày đó . Suốt ngày chỉ có đọc chuyện , chơi nintendo , chơi game ... chỉ tổ hại hết mắt mà thiếu nhanh nhẹn .
HT
Tháng 6 này "hoa cưới" là đẹp nhất, dù có phải ngắt khỏi cành để làm bó hoa.
GB
Uh không lo bị vặn mất mà chỉ lo xem có ai vặn không đây.
=))HATN
@HATN : Đã tìm thấy để vặn chưa ?
Mò
Bông còn lại cố để bị vặt đi chứ để làm pb thì phí lắm.
:)
Hoa Ăn Thịt Người học làm thủ môn nhanh lên, thứ 6 này có màn tung hoa cưới đới. Hên lắm! :))
Ộp
Trâu chậm được uống nước trong
Hoa chậm được cắm cái bình to hơn.
:))
Cheer!
[[img src="http://www.centroarchitecture.com/wp-content/uploads/2011/01/Funny-Creative-Flower-Vases.jpg" width="400" height="400" /]]
Tớ thấy hình như cứ chậm thì lại tốt hơn thì phải , nhìn đi nhìn lại mấy đứa bạn hay chơi cùng nhau đều chậm mà tốt đó thôi !
HATN chắc nhưng lỏng lẻo một chút để vặn cái được lun nhé !
:D
Ừa mình cứ thủ thế cho chắc, chứ hoa mà "đoàng" cái thì mình chết!
Yếu tim rồi.
Hihi
Thứ 6 này đẹp lắm mình mong đợi ngày này có lẽ còn hơn cả khổ chủ ( hơi bị điêu nhỉ !)Mong cho thời tiết dịu mát , để hè mà cũng như đông !
Hi :D
Hi vô duyên thế! khổ chủ còn chưa nói gì
hic
Ơ sao lại thế?
:-O
Soát lại xem có ai bị sót k ? Hay là có bạn muốn đi mà đợi mãi chưa thấy nói gì ? :D
Vô duyên
:(
hic
Trộm nghĩ, những ngày đẹp trời là những ngày vui, dù có thể nắng hoặc mưa. Vậy nên cần tâm an là đủ, tâm an lòng sẽ khắc vui.
Dù cho mưa gió bão bùng
Cưới em anh vẫn đội mùng đi... ăn.
hic
@HIC: Dại thế đội mùng hay dọc mùng đi mưa thì ướt hết còn gì.
Đổi thành:
Dù cho mưa gió bão bùng
Cưới em anh vẫn đội thùng đi... ăn.
Chic:D
Dù cho mưa gió bão bùng
Cưới em anh chẳng ngại ngùng đi ăn
:D
Mưa gió bão bùng trong này thui nhé ! Chứ đến thứ 6 này thì đừng mưa bão mà khổ cho bao người !
Hi
Chả hiệu HT dạo nầy có tâm trạng gì mà toàn cố chạy trốn bằng cách đạp xe lên bờ đê để kẹo mút và sau đó lại xấu hổ và héo rũ.
Liệu có mệt mỏi vì cuộc sống và nhân tình thế thái quá không mà cứ tìm đến trốn hoài niệm phù du như vậy.
Không có lối thoát hay đang tìm lối thoát?
Một tâm trạng lục cục rất khó tả.
Trộm nghĩ
:D @ Trộm nghĩ : Nghĩ toẹt là như thế đi sao bạn lại cứ phải nghĩ trộm như thế ? Bạn k thấy mệt mỏi sao ?Hic
Đâu có bí bức gì đâu mà phải trốn chạy hay tìm lối thoát . Tớ chẳng sao cả vẫn thế vẫn bình yên vẫn đẹp ... cm của bạn tớ đọc mà cũng k hỉu hết vì thấy nó lục cục khó tả quá !
HT
Hóa ra HT không có tâm trạng gì, chỉ là thèm muốn sâu kín chăng. Trộm nghĩ
Chít mất ! Sao lại cứ phải cho 2 từ " tâm trạng " và "thèm muốn " vào đây để o ép nhỉ ? May là k đấy chứ k khéo o ép kiểu này thì " nổ bùm " mất .
HT
Tâm trạng của HT là tâm trạng hồi teen..., có khi còn hồi tới cái thời chưa đủ teen nữa kìa!
Mà cũng phải có bài cho blog khỏi đìu hiu chứ! "Trộm nghĩ" chẳng ủng hộ blog đc bài vở nào cả thì khéo không đủ điểm để 'trả bài'... đới!
K
Đăng nhận xét