Đêm sau tiệc cưới, đôi vợ chồng nọ tiến hành động phòng hoa mướp. Mắc màn xong anh chồng nhấp nháy:
- Đố em, chữ dán tường kia là chữ gì?
- Chữ Hỷ.
- Không phải!
- Song-Hỷ.
- Không phải!
- Ứ ừ, không biết đâu! Ý anh là Tam-Hỷ, Tứ-Hỷ chứ gì? Song-Hỷ đã hết hơi rồi còn tam tứ gì, hị hị...
Anh chồng gãi gãi cái sẹo đầu gối lắc đầu huyền diệu. Cô vợ sốt ruột:
- Thế thì Ngũ-Hỷ nhá! Hí hí, Ngủ-Hỷ chứ gì? Nỡm quá! Lào!...
...
Qua đêm.
Sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm:
- Biết rồi nhé! Ngũ-Hỷ đúng nhưng chưa đủ nhỉ! Phải là Sướng-Hỷ, đúng không lào?
- Phù, Phệt-Hỷ phới phúng. Phôi, phuẩn phị phăn pháng phôi... Phói-phóa, phói-phóa!
H-H
P/S: Ngoài lề tí. Bây giừ mới biết HH là gì. Hế-hế!
- Đố em, chữ dán tường kia là chữ gì?
- Chữ Hỷ.
- Không phải!
- Song-Hỷ.
- Không phải!
- Ứ ừ, không biết đâu! Ý anh là Tam-Hỷ, Tứ-Hỷ chứ gì? Song-Hỷ đã hết hơi rồi còn tam tứ gì, hị hị...
Anh chồng gãi gãi cái sẹo đầu gối lắc đầu huyền diệu. Cô vợ sốt ruột:
- Thế thì Ngũ-Hỷ nhá! Hí hí, Ngủ-Hỷ chứ gì? Nỡm quá! Lào!...
...
Qua đêm.
Sáng hôm sau cô vợ ghé vào tai chồng thì thầm:
- Biết rồi nhé! Ngũ-Hỷ đúng nhưng chưa đủ nhỉ! Phải là Sướng-Hỷ, đúng không lào?
- Phù, Phệt-Hỷ phới phúng. Phôi, phuẩn phị phăn pháng phôi... Phói-phóa, phói-phóa!
H-H
P/S: Ngoài lề tí. Bây giừ mới biết HH là gì. Hế-hế!
17 Comments:
:DLại bịa chuyện vớ vẩn rồi!
H-H phà phì phía?
TM
" Anh chồng gãi gãi cái sẹo đầu gối lắc đầu huyền diệu " , đọc chết cười quá đi ! Phải nói là người viết đưa chi tiết này vào k chệch đi đâu được!
Tớ bít có đôi vợ chồng rất tuyệt vời là HH và tớ cũng mong lớp mình sắp tới cũng có đôi vc HH cũng tuyệt vời k kém !
Hi
Tự dưng tèo mất 1 chân cà -phê. Chán nhở!
Hoho
@Hoho: Sao lại tèo, nghĩ quẩn à?
TM
Quẩn giề, nghĩ xa tí ko lại tin nhắn hoặc đốt lốc thì bỏa mịa :))
Hoho
@Hoho + những tên nghĩ giống Hoho: Phải nghĩ lại là sắp có thêm một chân Cafe + karaoke chứ. Thậm chí có thêm 1 fan cuồng blog nữa ý!
Dốt ạ! :D
Đã được hớp bia nầu đâu mà biết. Cứ kết luận phát cho chắc dạ sau đỡ lăn tăn. Nhể!
:))
Hoho
Lại vòi bia rồi, đã đóng đồ nội thất đâu mà bia được???
Hihi
Nội thất lever thấp, bỏa rồi :))
Hoho
Level higher rùi thì thay cái gì higher nội thất đi. Dùng tạm mừ.
Hehe
Tặng bộ chữ lồng, Hát-Hò quấn nhao nhế? :D
Hoho
Ừa thế cũng được!
HH
Hoho tặng chữ bằng vàng 4 con chín nhé ! Chứ HH " trắng tinh" giừ k còn phù hợp nữa !
Hi
Hi noái thế ko được òi, vưỡn phải "trắng tinh" nhế! Phê bình, phê bình!
Hoho :))
Không xao đâu, mềnh nói thật mà, mềnh k ham vàng đâu.
HH
HH cho hỏi khí không phải, mình bạn học em Ch xưng hô "Ông - Tôi" được không? Cảm ơn.
Mr C
@Mr C: Nếu ông-tôi với mình là không ổn rồi, mình là chị em Ch.
HH
Đăng nhận xét