Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

NHẬT KÝ CHÙA HƯƠNG (Hồi 3)

Mục:
 
          Vẫn còn lác đác vài nhóm ăn uống. Ông khách người Việt nằm trên gường chờ gia đình người nước ngoài. Đã đến giờ lên thuyền về chỗ xuất phát. Ngoài trời nắng gắt, hơi nóng phả vào mặt hầm hập. Ngồi trên thuyền tất cả ngồi rúm lại. Mọi người che kín mặt thò mỗi đôi mắt. Riêng Nhều thì cho kín bưng luôn bằng cặp kính đen to tướng. Có người kêu “rát quá”. Chuối bật ngay “Trời thương! chiếu nắng vào chỗ nào cần phơi nhất hưa hưa...”. Trên đường về chủ đề chính xoay quanh chuyện yều tinh của Chuối. Khỏi cần hỏi cũng biết Chuối khấn thế nào. Lạy trời cho con gặp anh cao to đẹp trai có tài nam tính lại yêu con mê mệt. Cao to đẹp trai có tài thì rõ rồi còn nam tính hay không biết thế chóa nào được hưa hưa... Vớ vẩn nhầm phải anh Alo phẩy trốn vợ đi công tác suốt ngày mà vẫn luôn miệng hô hào chống ngại tình tư tưởng thì hỏng. Mắt to định treo giải đám cưới cho Chuối thì phải. Anh nào chót tơ tưởng với Chuối thì mau mau xúc tiến cuối năm nay cưới mà lĩnh thưởng.
            Về đến nhà trọ còn ít lộc cả hội giở ra chia chác. Tổng kết lại, chuyến đi này thành công mỹ mãn. Không chuẩn bị gì trước mà mọi việc thuận lợi cứ như được sắp đặt sẵn. Không có chuyện thịt gà ở bến như thầy dùi rởm Cáo nói. Cũng không có chuyện tăng lương do chật cứng người đi hội. Nhều đi lần đầu tiên đã cảm thấy rất thích rồi. Nếu có dịp chúng mình sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội.
            Chắc không ít bạn đã đến chùa Hương nhiều lần nên không lạ gì quang cảnh ở đây nhỉ. Song mỗi người, mỗi chuyến đi sẽ có những cảm nhận rất khác nhau. Do lần đầu trải nghiệm nên tác giả ghi lại một cách rất chi tiết. Có thể gọi đó là nhật ký, cũng có thể gọi là những cảm nhận riêng của tác giả cũng được.
            Nam mô A di đà phật! Nam mô quan thế âm bồ tát! Dù những lời cầu nguyện của chúng ta đến được tai Người hay không, dù có thành hiện thực hay không thì chuyến đi này cũng thật sự ý nghĩa. Được tìm hiểu về mảnh đất linh thiêng này chúng ta thêm yêu mảnh đất và con người nơi đây, thêm kính yêu và ngưỡng mộ Người. Còn gì chần chừ nữa, hãy học đi tình thương yêu vô bờ bến, lòng từ bi, nhẫn nhục vô cùng tận của Người. Hãy yêu thương thương thật nhiều....Và con sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay ....
       

Hết

16 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

ơ , hết rùi àh ? Sao k đi đâu nữa để kể tiếp chiện ... đang hay !
AH

Lop12aminhkhai nói...

Không khí Chùa Hương rất thích dưng KV đi tháng 5 thì nóng lắm nhớ mang mũ và áo chống nắng loại dầy
TV

Lop12aminhkhai nói...

Ơ đọc thế này mình lại thấy không ổn, TV và các bạn không cho mình góp tiền lễ thì bao nhiêu thứ mình cầu nó tuột hết à, thế này thì hỏng hết bánh kẹo TV ơi. Xem dư lào chứ tớ cầu yều tinh mà không được thì chết với tớ nhé nhé Mắt to, Nhều và TV!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

À quên, nghe TV nói hình như có vụ treo thưởng đám cưới à, có ai treo không để tớ còn tìm chủ rể chia chác nào!
Nhân thể có ai muốn chia chác thì vào làm cat-ca-đơ tí nhể?
Chuối :D

Lop12aminhkhai nói...

Chuối mua góp 3 thứ quả đấy còn gì. Bồ tát cho 1 lúc 3 anh biết chọn anh nào? Khó chọn thì cũng cố mà chọn cuối năm lĩnh giải thưởng nhíe. Để tớ hỏi Mắt to treo giải bao nhiêu ti vi tủ lạnh hay giường cưới :))
TV

Lop12aminhkhai nói...

Treo giả bao nhiu, tớ đang đi hỏi xem có anh nào đống ý k đây?
:D

Lop12aminhkhai nói...

Mắt to giầu lắm có khi treo đủ bộ đấy tha hồ mà sung sướng =))
TV

Lop12aminhkhai nói...

Thế kiểu gì cũng phải cố tìm một anh chia nhau giải rồi ra sao thì ra. Hihi
Tham

Lop12aminhkhai nói...

Đi chùa cầu tiến cầu tiền
Chị em đi chỉ cầu rai là xào?
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

@Hehe: chưa có gì thì cầu nấy, cầu rai thì đã xao?
Chị em

Lop12aminhkhai nói...

Muốn Cầu Rai thì phải Cầu Riễn trước đã nhế! :))
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Rai Cầu Riễn iem biết òi, đứng xa mà nhòm nhé, đừng gần boạn chưởi choa vớ mẹt:D.
IEM

Lop12aminhkhai nói...

Nhòm mần chi, rờ thử chưa? Rờ nóa không chưởi đâu :D
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Rờ thì nước non gì, có cho đám cưới để giật giải LA ko =))
IEM

Lop12aminhkhai nói...

Rờ thì mới biết nước non giề ko chứ :))
Giải LA? Vái một... Phúc =))
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Đứa nào giả danh iem đấy? Iem bẩu rai CR nóa chưởi giờ!
=))