Ra vậy, hoa gạo cũng có nhiều tên. Tất cả cùng hướng mắt về phía cây hoa
gạo. Ngồi trên cáp treo nhìn xuống quang cảnh giống như là một thước phim quay
chậm. Giữa núi rừng ngút ngàn một màu xanh ngát sừng sững cây hoa gạo màu đỏ
chói tuyệt đẹp, cánh hoa to và dầy. Giữa trời nắng đến nhức mắt cây hoa gạo
càng tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng. Tất cả như lặng đi, bâng khuâng...
Đầu làng hoa gạo trổ
hoa
Màu hoa rưng rức nhắc
ta lâu về
Lối về bến nhớ quê ơi
Màu hoa gạo đỏ đầy vơi
nỗi niềm.
Èo chắc không ai nghĩ ra
cây hoa gạo được trồng ở gần chùa chiền để làm nơi nương tựa cho những linh hồn
lang thang nhỉ. Mà thôi, chuyển sang câu chuyện khác kẻo các bạn nói mình đang
câu giờ mất. Trên đường về cả hội còn gặp lại cây hoa gạo này lần nữa.
Chỗ cây hoa gạo cũng là
điểm dừng của cáp treo đến Hương Tích. Từ điểm dừng cáp treo đi bộ lên Động khá
xa. Trên đường đi hàng rong bán nhiều nhưng chủ yếu là hàng Trung Quốc. Vài
hàng bán cây rau sắng, củ mài là đặc sản vùng này. Có cả dịch vụ xem bói tướng
nữa cơ đấy! Bước vào cửa động bao nhiêu nóng bức mệt nhọc đều tiêu tan hết.
Không khí trong động mát mẻ dễ chịu. Sau khi lễ cả hội lục tục đến mỏm sữa mẹ,
núi cô, núi cậu. Còn núi vàng núi bạc có lẽ do không có duyên với vàng bạc nên
quên bẵng đi mất. Trong động có nhiều hòn đá hình thù kỳ lạ dù mỏi chân cũng
không ai dám ngồi lên. Nghỉ một lát, Chuối bảo TV: “sao TV khấn nhanh thế, mấy
khi lên được đây cầu gì vào cầu đi”. TV cười “Ừ chả biết nói gì, cái cần nhất
vẫn chưa nói. Thôi tớ vào khấn lại”. Cả hội ngồi xem TV khấn lại xong xuôi mới
tạ ra về. Trên đường mọi người mua tranh thủ mua mấy món quà và đồ kỷ niệm.
Đến bến cáp treo, mọi
người thi nhau lấy điện thoại ra chụp cây hoa gạo. Nhều bảo “Hồi xưa mỗi lần
qua cây hoa gạo bọn tớ chạy bán sống bán chết vì sợ ma”. Giờ ngần này tuổi rồi
ma nó sợ mình ấy chứ nhỉ. Thấy ma mình chạy lại vồ hihi. Chờ cáp treo, Nhều
tranh thủ đi William Cường rồi về gọt ngay xoài, lê, bóc bánh mời mọi người ăn.
Đói quá thôi đành nhắm mắt ăn liều. Phải mất đến 15 phút chuông cáp treo mới
reo. Ngồi ghép trong lồng cáp là đôi vợ chồng trung niên cả chặng không nói
năng gì chỉ nghe hội mình nói chuyện và cười. Xuống đến Thiên Trù, chú chó lai
becgie mắt trong veo không còn ngơ ngác nữa đang đi sóng đôi với một chú chó lông
trắng muốt. Nghỉ một lát cả hội ra lấy ảnh rồi về quán Lâm Bằng ăn cơm.
Loay hoay tìm chỗ mát.
Ông khách người Việt đi chung với một gia đình người nước ngoài chỉ chỗ bên
cạnh “Ngồi đây”. Chỗ nào cũng thấy khoảng cách ngắn lại thế này nhở. Nhưng dù sao cũng phải lịch sự chối từ. Chuối
và Nhều ra trước gọi đồ bún phở. Lát sau quay lại kêu Mắt to và TV ra gọi cơm.
Mắt to cẩn thận hỏi giá trước khi gọi món và kêu 2 suất cơm canh. Chờ cơm 1 lúc
Mắt to hỏi “sao chưa thấy họ bê bún ra?”. Chuối buồn ngủ “Ở đây làm gì có bún”.
Mắt to to mắt hơn “Chết, mới gọi có 2 suất, để tớ ra gọi thành 4 suất”. Rồi cũng được ăn cơm canh rau sắng, rau xào
với thịt rim. Hoa quả cả ngày cơm vẫn
ngon. Mắt to ăn hết nửa đĩa thịt, TV ăn
hết nửa đĩa rau, còn lại Chuối và Nhều chia nhau ăn vật vã. Ăn xong lúc này
cũng đến 3h.
(Còn nữa)
24 Comments:
Thế này mà mọi lần chẳng chịu ghi nhật ký giề lần này ghi chép cẩn thận quớ !
Hi
Ô, thế tưởng áo chống nắng kín mít như đạo hồi cộng với che ô sùm sụp thì chỉ nhìn thấy đáy thuền và chân nhau thôi chứ, hóa ra ghi nhận hết à. TV giỏi hề!
À dưng mà đính chính là ăn ở quán Mai Lâm chứ không phải anh Lâm BẰng nào đâu nhé, lại nhớ anh Bằng nào rùi!
CH :D
Mắt tớ gần đạt tiêu chuẩn mắt Bod :))
TV
À mà tớ chụp ảnh hoa gạo bằng đt rồi nhưng không hiểu sao máy tính của tớ lại không đọc đc ảnh, híc
CH
Khoe chân Nguyễn Văn Trỗi với Võ Thị Sáu đi Chuối
TV
Ờ nhỉ, tớ quên ảnh ở nhà rồi, mai nhé!
@Chuối: Hôm qua đi chơi với anh nào tớ điện thoại rủ đi tập bơi mà ko được
TV
Hihi, đi với anh Jelly, anh ý bảo đi đánh móng chân rồi gội đầu nhé!
Mà rình người ta thế thì người ta kiếm giải sao đc?
Chuối
Cho cả anh Jelly đi bơi cùng cũng được chứ sao. Ra đấy khối giai tha hồ tuyển để giật giải =))
TV
Uh, thế hôm sau báo trước nhé, bể SKĐA một tuần nữa là mở đấy, bọn trẻ đang háo hức lắm. Tuần sau đi tớ alo cho.
Chuối
CHỤT! CHỤT!!!
Ối anh CHỤT đấy, nhớ anh CHỤT quá!
:D
Anh CHỤT và TV thấy hơi giải thưởng cũng nhảy vào kìa!
Hihi
Ca này phải treo giải gấp 10 may ra mới được =))
TV
Hehe, giải thưởng bao nhiu công bố đi, tớ tìm được anh nhận làm cat-ca-đơ rồi. Mắt to đâu cấm trốn đấy, ra công bố giải mau!
Chuối =))
Có Jelly là mình không bơi nha! Hãm lắm :))
CHỤT! CHỤT!!!
:)) Gọi điện cho Mắt to ngay thôi. Mấy hôm nữa rảnh đi uốn cafe
TV
Chụt trai hay chụt gái đấy =))
Chuối tạp nhỉ, Cắt-cu-đơ mà cũng chọn à?
@CHỤT: yên tâm đi, mình sẽ gửi Jelly cho bà.:D
Cat-ca-đơ này xịn lắm, không phải lo!
Chuối
@Chuối:
Có gửi thì gửi qua đêm
Kẻo đang run rẩy nó rên đòi... quà!
Chút chùn chụt!!!
=))
Em Nhều xăng xái và xạch xẽ dư KV nhẻ! :))
Hoho
@ Hoho : Ghét lắm , đọc cả nhật ký hay như thế mà chỉ rút ra đựơc mỗi một câu đó thui àh ? Thế này tác giả bùn quá !
KV
Đăng nhận xét