Cuộc đời vốn là con đường muôn
vạn lối : Có con đường chỉ qua một lần
trong đời ; Có con đường xa lạ thành quen ; Có con đường đi ngang rất tình cờ ;
Có con đường phải đi mỗi ngày ; Có con đường bắt buộc trước mắt ; Có con đường
lòng muốn lang thang tìm về … Ngay cả
những loài hoa cũng thế . Có những loài
hoa không tên , những loài hoa
quen tên từ lâu lắm . Những loài hoa của
mưa của nắng của kỷ niệm tất cả lắng trong ký ức mà tưởng đã vùi quên
, tưởng đã phôi pha để rùi đến một ngày
nào đó đi trên con đường với bao nhiêu
là hoa lòng bỗng dưng lắng đọng : những bước chân rộn ràng đâu đó, những vòm lá
đan cao đầy bóng mát …Màu hoa tím trong tâm hồn tuổi mới lớn. Cái màu tím ngan ngát đâu dễ
nhạt phai .
Con đường chưa quên tên bàn
chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi …
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi …
Hương hoa dịu dàng , nhẹ nhàng
xao xuyến , man mác không gian , tím ngát thời gian . Những bông hoa tim tím
không thơm nồng nàn như mùi hoa sữa , không rực rỡ khoe sắc đỏ thắm như phượng
vĩ mùa hạ , những chùm hoa thơm dìu dịu
, đằm thắm , lãng mạn. Dạo bước dưới sắc tím biếc lòng chợt bồi hồi muốn ôm trọn cả buổi chiều hè ngập tràn sắc
tím ...
HT
23 Comments:
Mình chỉ yêu mỗi Hoa hồng và yêu lối về nhà mình thôi.
Ch
Con đường khi xưa
Dễ hai lăm tuổi
Anh sang - em đuổi
Anh chạy tồng ngồng
Hỏi sao vẫn ngại
Khi lượn xe qua... vườn ươm.
=))
Quần Đùi
=))
Bạn HT tâm hồn rất chi là lãng mạn và du dương và bay bổng và đằm thắm và nhiều màu sắc và lang thang và lắng đọng và rộng ràng và xao xuyến và phơi phới và bồi hồi và ôm trọn và biết lái ô tô nhé!
HMMLTTCCT!
Hm
Và long lanh, và lúng liếng, và mơ màng, và lái ô tô cẩn thận nhá!
Cũng HM :D
Èo , thế này hình như tớ đang đong hơi nhìu , hơi tham , ... liệu có bị xô bồ k nhỉ ? " giựt mình " quá đi !
HT
Chẳng có nhìu thời gian nên tớ chưa dám đi vào phố mới loanh quanh vành đai 2, vành đai 3 ... gì gì đó . Nghĩa là chỉ mới dám ở vùng nông thôn chưa mon men tới thị thành nên có cơ hội ngắm nhìu hoa và đi bộ lang thang ... mỏi chưn , gặp nhìu điều thú vị lắm !
HT
Ối giời, có gặp Hoya chưa?
TM :D
ngày nhặt được nhiêu ống bơ? :))
Và nhiu lá rụng luôn thể?
Hí hí
nhiêu quàn đùi? ka ka
Yên trí đi , hôm nào cafe tớ sẽ mang tặng mỗi bạn 1 ít nhé ! Chia đều k lo thiệt đâu !
HT
hâm mộ HT quá, chịu khó sưu tầm thế nên văn thơ rất mùi mẫn :D
V
HT dạo nài có tam sợ giề mà lang thang thía nhẩy? Đến vành đai tiềm lại ký ức xưa xửa chăng? Hai đi tăm đất? Hai cứ mát giời là lên đường? Bạn nào thân với HT lưu ý khuyên nhủ cái. Bạn nào biết mặt mà gạp trên đường thì nhớ dắt hộ vìa.
FC
@ FC : Ra vùng nông thôn đường vắng vẻ rộng thênh thang nên chẳng để ý gì, mải tám chiện dzui quá ! Đến khi nhìn xuống định vị trống trơn lúc đó mới thấy sợ , hỏi đường mãi mới ra được , hic , lần đó hoảng thật nhưng bù lại được ngắm cảnh vùng quê yên ả ...
HT
Định vị bằng la bàn ngồi bên cạnh hả? Lạc là phãi rồi, may chưa lên giời =))
Hoho
@ Hoho : Èo , Hoho cài giề cũng bít nhỉ ? tài ghê ! :))
HT
Tập làm thơ tềnh tí:
Lối cũ ta về
Rải gạch
Mơn man cánh tay trần
Rải đinh
Hoho :))
@ Hoho : Toàn gạch với đinh thui , lủng củng quá !
Chê
... Sáng trời mây ngày không gợn nắng
Anh bơ vơ dạo bước giữa phố phường
Anh muốn tìm em trong bao la nỗi nhớ
Để cõi lòng anh vợi bớt nỗi cô đơn ...
Anh
Đang đọc thư tình nhạt nhẽo của em Ch, sang đây đọc nỗi nhớ của Anh mà hâm mộ quá!
HM
Câu thơ này anh đọc cho em nghe rồi mà :))
Ch
Mai mềnh tải lên tha hồ mà HM =))
Đăng nhận xét