Trong cái nắng rực rỡ đầu hè , một sắc
trắng tinh khôi , mỏng manh vươn lên trong nắng , làm cho lòng người thư thái thanh thản đến lạ . Hương thơm ngào
ngạt thanh tao mà quyến rũ đến ngỡ ngàng. Có kẻ vội vàng khoác áo trắng kiêu sa
định đua đòi với sắc trắng của hoa , rồi lại bẽn lẽn cười trong khoảng nắng mơ
hồ. Khi nắng tươi nhất thì những cánh hoa cũng chín làm cho trời tháng năm như đang chín cùng . Hoa gặp nắng
tràn đầy tươi mới .Không khoe sắc giữa muôn hoa tưng bừng trong một vườn lộng
lẫy , cũng không yêu kiều đón sương giữa ban mai , mà thật kỳ lạ , giữa cái
nắng giòn trưa muộn , bao nhiêu cánh trắng , bao nhiêu hương thơm cứ kéo về ,
tưng bừng trên từng cành nhỏ , mảnh
khảnh , như muốn bay , như muốn vươn lên cùng trời đất .Có lẽ hoa đang ở độ
thơm nhất , tươi nhất , không dùng dằng , không e lệ , tự nhiên nhẹ
nhàng khoe sự tinh khôi và thanh thoát
của mình với bao la mây trời. Hoa trắng hay áo trắng , hoa trắng hay mây trắng…
HT
35 Comments:
@HT: Hoa gì trắng mà đẹp , mà thơm, mà mảnh khảnh thế HT ơi? Đọc mà muốn lao xao, lãng đãng,lãng mạn theo thế!
HM
@ HM : Hoa này k chỉ trắng đẹp mà hương thơm của nó ngọt ngào lắm , hi , mê lun . Trước đây tớ k để ý đến lòai hoa này , hôm trước tình cờ gặp thích ngay , hái về nhà một lọ cắm đến hôm nay vẫn chưa tàn , tối trước khi đi ngủ phải mang ra ngoài k thể để trong phòng vì mùi hương của nó ngào ngạt quá !
HT
gần 40 tuổi mà có cảm xúc thế này thật đáng ngại, thoát hồn quá
Cỏ
Ngày xưa mình mê hoa gì nho nhỏ, trắng, hồng trông như bông hoa huệ nhưng bé xíu, lá dài nhỏ như lá cỏ, mùi thơm thì dịu nhẹ thôi rồi. Không rõ gọi là hoa Thủy tiên hay hoa Giun nữa nhưng bây giờ không nhìn thấy ở đâu có nữa.
HM
@ Cỏ : Thoát hồn thì có gì mà đáng ngại ! Hi , phiêu diêu bồng bềnh tí có sao ...
@ HM : Loài hoa bạn nói đến là hoa Thuỷ tiên đấy , có 2 màu là hoa màu hồng và hoa màu trắng , đẹp lắm , hương rất nhẹ ... tớ nhớ là khi xưa mỗi đợt mưa dài ngày xong thì loài hoa này xanh mướt và cho rất nhiều hoa . Hoa này cắm trong lọ nhỏ thuỷ tinh nhìn thấy cả cuống hoa trắng ngần ở phía dưới , đẹp lắm .
HT
Tháng 5 có mỗi hai bông hoa:
Một bông hoang dại chưa chủ
Một bông cắm lọ dưa hành sắp héo
Hãy nhanh tay hái hoa lào! :))
Hoho
@Hoho: Hoho ơi hỡi Hoho
Hoa anh có héo cũng k cho mày dờ!
Liệu hồn
=))
Bị điên mới đụng dưa hành
Vừa chua vừa khắm muốn lành tránh xa
Anh là muốn hái bông hoa
Đang bơ vơ lạc toa toa ngoài đồng.
=))
Hoho
Tặng hoa + khiến mại đê:
Bạn nầu có nhu cầu rước hoa- máy bay đi mềnh khiến mại:
1- Nhiều nhà 5 tầng: Khoảng 1000m2 sử dụng.
2- Ô tô 8 chỗ rước dâu đời mới SX 2010 (chạy 6000km, còn mới 99%)
3- Tiền mặt: Sống đến cuối đời điếu phải nghĩ vì xố tiền chỉ cần gửi tiết kiệm là = lương của GD 1 cty liên doanh.
Liên hệ: A lô để biết thêm chi tiết.
Ừ khôn chớ có đụng vào
Thối um cả xóm ai vào ngửi cho
Còn bông hoa lạc đừng mơ
Kiếm bình thật đẹp cho vừa thân em
Thân Ho chớ có tòm tem
Bình nhà nó vả tèm lem có ngày!
LH =))
@A lô:
Nghe thế nhưng:
- Phải tuyển chồng cho vợ
- Set- up cho 2 con rể
- Phí Nhà dưỡng lão đến hết đời
...
Liệu có đủ không? Đủ thì Đăng ký cái nhỉ!
Cỏ
@Alô:
Lái mái bay mãi chán rồi
Tiền, Nhà, xế hộp ồi ồi đổi đê!
Tài rỏi xá chóa việc chi
Gan rời cũng có nói gì mái bay
Mái bay bà già đổi đê!
Mại dzô! Mại dzô!!!
Haha
Tìm bình sao mãi loanh quanh
Chọn vơ chọn vẩn đất nung bây giờ
Để cho khỏi đợi với chờ
Cứ nên cắm thử mỗi hôm một bình.
:))
Hoho
=))@Hoho: Hỏi xem, hỏi xem!
Hay! hay!
LH
@LH: Đợi tí! Đợi tí! =))
Hoho
=))
Đọc cm của mọi người bùn cười quá ! Chợt nhớ tới cm của Bê Đốm ngày trước ở bài Ảnh cũ người xưa ... đau cả bụng , bắt đền đây !
Cảm ơn anh bạn Dê vàng
Đã không quản ngại, sẵn sàng trả lơi
Tuy nhiên có chút quá lời
Không chịu dòm kỹ, xơi xơi mắng èm.
Chẳng tin ngó lại mà xem
“Từ trên tính xuống” lại kèm “trái qua”
Dòng hai em đã viết mà
Rứa mừ hăm dọa như là đồ điên
Em về tậu bột hoa hiên
Vòng 3 vỗ béo, ướp, chiên dâng chàng
Chàng đừng ăn nói sỗ sàng
Kẻo em làm …thật thì chàng…té re.
:))
=)) Bản xắc quá đúng k? Thía mà tức cái thèng cha ano nóa cứ bẩu chả cóa bản xắc giề.
Hê hê
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng!
Hoa tháng 5 chưa dằm đã nhão!
Cẩn thận đới! :))
Cỏ
@ Cỏ : Vươn tới được đâu mà biết ?
HT
@ Alô : Khiến mại đi kèm hoa nhìu thế ? Hoa đẹp thía cần giề km .
TH
He,he, còm men thoải mái đê.
Bài khác có vài con/thằng máy bay cay A lô.
Cứ như con Tiền Mãn Tin...Làm A lô chửi mỏi cả mồm...
Dưng mà vui...Mấy con đĩ/thằng phò ấy bực mà xì choét.
Miềng lúc đéo nào cũng cười ha,ha..
A lô
@ Alô : Bỏ giọng đó đi được k ? Khó nghe lắm ! Alô đừng vào đây nữa !
GA
Alo giàu có đáo để nhỉ! Sao lại rao đủi mái bay cùng với 1000m2 nhà 5 tầng chưa sử dụng và xế hộp thế...? Mái bay biết mà tự ái thì Ano đi đời nhà ma đấy
Mà Ano còn lại mỗi cái thân không thì liệu có hoa nào thử lọ ko chứ?
GA
@GA: A lô đời chưa biết xợ là giề.
Ngày sưa học bà Lan Anh, bà ý ích kỷ, thích thành tích...
Có lần A lô bẩu: Chúng mày đi lao động làm điếu giề, để bà Lan Anh báo cáo thành tích à.,
Bà đứng mịa ngay sau, đuổi học A lô.
Sợ cái điếu, đuổi tốt đa 2 tuần lại đi.
Càng đỡ phải đi học.
Vui vã.
Anh gì A-Nổ ơi!
- 1000m2 sử dụng, ha ha ha!!! Em đây màn trời chiếu đất còn chưa thèm kể!
- Xe em thì năm nào xe đó, không bao giờ đi xe đời năm trước. Mỗi tội hơi tốn cơm và rau một tí!
- Đừng nói tiền với em, không bao giờ em thèm nghĩ đến và đếm nhá!
Em thấy anh chỉ bằng cái móng chân út bên trái em thôi, cố lên anh nhá!
Đời ta vỗ bụng làm vui
Đít trâu đã thoát được như lên trời!
Ha ha ha!
Ăn-Mày
Thông báo:
Bệnh nói tục thô bỉ của anô đến nay y học hoàn toàn bó tay, xin trả anô về bằng cửa sau bệnh viện.
Bà con ai đủ xiền thì sang chuộc cái mái bay nhà anô về sài đỡ cho mái bay nó đỡ khổ.
Còn ai không đủ thì giải tán!
Em vô sản về đơi!
Dr.
:D
Xin lỗi Cô Giáo... Có vấn đề gì không phải Cô sống khôn chết thiêng phù hộ và tha thứ cho chúng em! Chúng em thành thực xin lỗi Cô
HS
Cô chủ nhiệm lớp mình thật tuyệt ! Tớ nhớ ra trường rùi - hồi đó đến thăm cô nhân ngày 20/11 được ăn chè cô nấu ngon ơi là ngon , cô lại rất tâm lý nữa . Cô đưa ra nhận xét chuẩn k cần chỉnh đến giừ vẫn thấy chuẩn ... hihi . Thầm cảm ơn cô nhìu !
HT
Bùn cười Hoho quá ! Chít mất ! Hoá ra Hoho sợ thúi !
:))
Toàn chót lưỡi đầu môi :D
@Cỏ khô: sinh vào mùa đông nên yểu lắm. Tốt nhất vào bảo tàng bật điều hoà mà ngồi cho đỡ rét
TT
@ TT : nói gì mà tớ chẳng hỉu ?
Ngốc
Cỏ đọc hiểu liền
Cẩn thận đới :))
Làm thế nào để không bị coi là "Chót lưỡi đầu môi"?
Vào bảo tàng Dân tộc học hả? :))
Cỏ
Đăng nhận xét