Có kẻ chiên da chưởi bậy , chưa nhền thấy người đã nghe tiếng chưởi , vào blog ăn ớt nhều mà vẫn k ngớt nói lời hay , trước đây mình bít rùi . Thế nhưng vẫn k nghĩ đấy là bẹn mình vì vưỡn tin là sẽ có ngày thay đủi . Hình như càng lên cao càng có chức xắc ( Nam vương trong gia đình) thì lại càng CP , chậc , chậc ... Chẹp .
Ý mình là ko cho ớt thêm nữa, nếu quá đà ta mới cho. Người ta ko nói gì mình cũng ko nên nói nhiều làm gì nữa. Thiếu gì chủ đề mà cứ phải xoay quanh nhân vật ấy MT
MT ơi, mình cũng định như thế nhưng mà khó quá. Anh ấy đẹp giai lại đàn hát giỏi. Ít học nhưng lại giàu Vô văn hoá nhưng lại làm sếp to Ngu nhưng lại thừa iốt
Làm mình nhịn không được, yêu anh ấy quá quá mất rồi. Trẹp
Đọc comment của anh em thương anh quá. Anh cứ bình thản mà sống chứ không phải gồng mình lên thế đâu.
Anh có 3 bằng đại học chứ có đến 5 cái thì nó cũng không che hết được cái sự vô học của anh đâu mà anh cố làm gì cho khổ.
Khốn nạn cho cái công ty nào nó áp dụng cái văn hoá của anh nhưng âu cũng là cái số, số nó khổ thì nó phải chịu.
Anh làm sếp cũng không nhiều người biết nhưng mà không phải vì thế mà anh phải la làng lên. Sếp lớn hay sếp nhỏ cũng là thằng làm thuê thôi cũng nhục lắm chứ chả vinh dự gì đâu.
Em biết nhà anh không giàu, mới chỉ mới thoát nghèo thôi anh cũng không cần phải nổ quá. Cũng không ai khinh anh nghèo đâu mà anh phải lo. Cái hôm họp lớp ấy, em thấy anh chị ăn, uống, hát hò với nhau mà em thèm quá. Lúc ra về anh chị phủi đít đứng dậy chả nộp quỹ lớp đồng nào, làm em phải giải thích mãi với các bạn là nhà anh hoàn cảnh lắm, chả dám chi tiêu đồng nào để cho mọi người thông cảm, hoàn cảnh khó khăn thắt chặt chi tiêu của anh chị thì ai cũng biết mọi người cũng hiểu mà. "Anh ơi, nghèo khó có gì là tội phải không anh???". Nghe anh nổ về tài sản của anh mà em thương anh quá.
Anh ơi hãy cứ sống nhẹ nhàng đi, đừng có phải lên gân như thế làm gì cho khổ.
Em biết, mấy hôm nay giời nóng, bệnh zồ của anh nó phát, nhưng hi vọng mấy hôm nữa mát trời anh sẽ bớt đi để mãi mãi là thần tượng của em
Nghèo mà tự hào về cái nghèo, bài cái giàu thì là quá ngu em gì viết văn dài dài nhé.
Qũy lớp anh bẩu con Ka Ve tính bao nhiêu anh nộp phần ăn/và hát hôm đó rồi...Đừng bửn tính thế.he,he.
Anh cảm ơn em đã cho anh thoát nghèo, trong khi lúc điếu nào anh cũng xếp mình vào hộ nghèo.
Công ty anh làm tuyền công ty khốn nạn...hàng ngày anh vẫn chửi cty thế...Anh làm thuê nhưng tuyền bẩu cty là: Chúng mày tuyển mịa đứa khác làm cho nó dẻ..he,he.
Khốn nạn nó cứ bắt anh làm.
Anh làm thuê cứ điếu thấy nhục, vì đời phải có cái gì mà làm cho vui.
Kg lại phải mở cty là làm thuê cho chính mình.
Bệnh zồ của anh cũng kg phải ai cũng có... và kg phải ai cũng dám nhận mình Zồ như anh.
Em xem bản xắc A-lô, như xem xiếc mà không mất vé Những lộn-mồm như thằng hâm-hấp, Những show hàng tất-tật tất-tật tần-tân Những chức-tước, công-ty, tiền-tài, nhà-đất, vợ-con... Những phát ngôn ăng-ẳng gâu-gâu nhưng với anh vô cùng oanh liệt Ôi! Em ói chậu đầy anh ơi!
Nóng trong, nhạt mồm anh lại nổ Ôi à-lồ à-lố a-lô! ...
Iem xin có ý kiến: Đề nghị ác-min tổ chức một cuộc thi NỔ cho các đấng NAM NHI thi xem:
-Nhà ai to hơn -Ai nhiều xiền hơn -Ai làm xếp nhiều xó hơn -Ai có vợ xinh và ngoan hơn -Ai có con đủ nếp tẻ hơn -Ai có xe xịn hơn -Ai tài giỏi hơn (đàn hay, hát giỏi, biết xem tướng số, tài lẻ...) ..... Tóm lại là thi xem ai nổ to ai hơn đi ạ. Xịt
@ngoác miệng: cá nhân gì đâu, chưa chi đã chụp mũ thế. Chẳng qua là xem ai đoạt giải để xem độ bốc mùi của mình đã xứng với họ chưa thôi để còn gia giảm cho phù hợp ý mà. Đằng ấy đủ độ chưa mua thêm mắm tôm về nêm dần đi! Hihi Nữ :D
Thực ra thì Alo cũng chẳng đến mức bốc mùi như thế này đâu , chẳng qua là do bị ném nhìu trứng thúi , cà chua thúi ... toàn bộ nhìu cái thúi khác nên mới kích mùi như thế này !:P GA
@ HM : Nói vớ vỉn gì đấy ? Đôi gì ? Thừa bít tớ nghĩ gì vậy mà vẫn phát ngôn lung tung thế ? Chẳng có ai chịu nủi Alo bốc mùi đâu , nên mới ném Alo thế chứ , bản thân tớ cũng k chịu nủi mà . GA
48 Comments:
Xáng tác nhanh thía =))
Vả Alo
Thơ văn dư cái kủ truồi
Dưng kêu đôm đốp anh đơi mới hoành!
Hoho
Thơ văn như cái củ truồi
Dưng mà bản xắc còn cười cái chi?
:D
Có kẻ chiên da chưởi bậy , chưa nhền thấy người đã nghe tiếng chưởi , vào blog ăn ớt nhều mà vẫn k ngớt nói lời hay , trước đây mình bít rùi . Thế nhưng vẫn k nghĩ đấy là bẹn mình vì vưỡn tin là sẽ có ngày thay đủi . Hình như càng lên cao càng có chức xắc ( Nam vương trong gia đình) thì lại càng CP , chậc , chậc ...
Chẹp .
Thôi ko cãi nhau nữa tập trung vào chiên môn sáng tác đê
MT
Sao MT lại cứ nghĩ đến cãi nhau nhỉ ! Tớ đâu có muốn cãi nhau , mất thời gian lại mệt người ... chẳng dỗi hơi .
Chẹp
Ý mình là ko cho ớt thêm nữa, nếu quá đà ta mới cho. Người ta ko nói gì mình cũng ko nên nói nhiều làm gì nữa. Thiếu gì chủ đề mà cứ phải xoay quanh nhân vật ấy
MT
MT ơi, mình cũng định như thế nhưng mà khó quá.
Anh ấy đẹp giai lại đàn hát giỏi.
Ít học nhưng lại giàu
Vô văn hoá nhưng lại làm sếp to
Ngu nhưng lại thừa iốt
Làm mình nhịn không được, yêu anh ấy quá quá mất rồi.
Trẹp
=))
"Phải lấy được người như anh"
Đã ai đọc tác phẩm này chưa?
Hihi
Nghe Trẹp nói sao mà thấy iu quá ! =))
@Trep/Chep:
Hay quá:
Đẹp dai kg bằng khoai to.
Vô học (3 bằng đại học) mà giàu thì nên để ý xem vì xao có học (Thạc xỹ, tiến xỹ) lại nghèo.
Vô văn hóa lại cứ đi dạy học, và làm xếp lớn và tạo dựng văn hóa cho công ty, cho Oep thì phải xem lại Văn Hóa mà chỉ biết copy, sao chép.
Ngu-Đương nhiên là thế, nhưng chỉ làm theo bản xắc của mình, kg bao giờ a dua...chuẩn là do thừa Iốt.
Cái con Chang nó viết: "Phải lấy người như anh" bạn ngồi sổm trên xách, viết tên còn xai...
Nên đổi là: Phải lấy người như LÔ.
Đùa thế thôi: Điếu lấy đc đâu...
Ớt đây nhiều quá ăn mãi chả cay, thở ra có người hít hơi lại cay hộ.
He,he...
A lô.
hi-hi
Oái, bó toàn oep với vợ chồng nhà này, bản xắc quá!
Sợ
Chuột chù đi dạo vườn hoa
Tô son trát phấn vẫn ra chuột chù
Thế thì tớ bít chuột trù này , khỏi cần nói ...
Hi
Chuột trù trát phấn tô son.
Để hoa cứt lợn héo hon ghen thầm.
Ghen thầm thì mặc ghen thầm.
Chuột trù kệ mịa hoa đần vô diên.
Cứt lợn tưởng mình là tiên.
Bốn mươi hoa ý vưỡn nguyên.. hoa rừng.
He,he.
A lô...
Chuột trù trát phấn bôi son
Trát vàng lên mặt vẫn con CHUỘT TRÙ
GA
Alô anh ơi
Đọc comment của anh em thương anh quá. Anh cứ bình thản mà sống chứ không phải gồng mình lên thế đâu.
Anh có 3 bằng đại học chứ có đến 5 cái thì nó cũng không che hết được cái sự vô học của anh đâu mà anh cố làm gì cho khổ.
Khốn nạn cho cái công ty nào nó áp dụng cái văn hoá của anh nhưng âu cũng là cái số, số nó khổ thì nó phải chịu.
Anh làm sếp cũng không nhiều người biết nhưng mà không phải vì thế mà anh phải la làng lên. Sếp lớn hay sếp nhỏ cũng là thằng làm thuê thôi cũng nhục lắm chứ chả vinh dự gì đâu.
Em biết nhà anh không giàu, mới chỉ mới thoát nghèo thôi anh cũng không cần phải nổ quá. Cũng không ai khinh anh nghèo đâu mà anh phải lo. Cái hôm họp lớp ấy, em thấy anh chị ăn, uống, hát hò với nhau mà em thèm quá. Lúc ra về anh chị phủi đít đứng dậy chả nộp quỹ lớp đồng nào, làm em phải giải thích mãi với các bạn là nhà anh hoàn cảnh lắm, chả dám chi tiêu đồng nào để cho mọi người thông cảm, hoàn cảnh khó khăn thắt chặt chi tiêu của anh chị thì ai cũng biết mọi người cũng hiểu mà. "Anh ơi, nghèo khó có gì là tội phải không anh???". Nghe anh nổ về tài sản của anh mà em thương anh quá.
Anh ơi hãy cứ sống nhẹ nhàng đi, đừng có phải lên gân như thế làm gì cho khổ.
Em biết, mấy hôm nay giời nóng, bệnh zồ của anh nó phát, nhưng hi vọng mấy hôm nữa mát trời anh sẽ bớt đi để mãi mãi là thần tượng của em
Alô ơi, HMMLTTCE.
Chúc anh chóng khỏe
Ối chết cười quá, đau bụng quá!
Há há há =))
Ơ có đứa a cay viết còm men dài như bài văn.
Nghèo là cái tội đấy em ạ.
Nghèo mà tự hào về cái nghèo, bài cái giàu thì là quá ngu em gì viết văn dài dài nhé.
Qũy lớp anh bẩu con Ka Ve tính bao nhiêu anh nộp phần ăn/và hát hôm đó rồi...Đừng bửn tính thế.he,he.
Anh cảm ơn em đã cho anh thoát nghèo, trong khi lúc điếu nào anh cũng xếp mình vào hộ nghèo.
Công ty anh làm tuyền công ty khốn nạn...hàng ngày anh vẫn chửi cty thế...Anh làm thuê nhưng tuyền bẩu cty là: Chúng mày tuyển mịa đứa khác làm cho nó dẻ..he,he.
Khốn nạn nó cứ bắt anh làm.
Anh làm thuê cứ điếu thấy nhục, vì đời phải có cái gì mà làm cho vui.
Kg lại phải mở cty là làm thuê cho chính mình.
Bệnh zồ của anh cũng kg phải ai cũng có... và kg phải ai cũng dám nhận mình Zồ như anh.
Thân chào em!
A lô...Hô,hô.
Alô đi chỗ khác mà Zồ đi , đây k có đất !
GA
Tuyền còm-men chất lượng, dài ơi là dài :))
Hoho
Tháng 5, ngợp trời tung bọt nổ
Ôi à-lồ à-lố a-lô!
Em xem bản xắc A-lô, như xem xiếc mà không mất vé
Những lộn-mồm như thằng hâm-hấp,
Những show hàng tất-tật tất-tật tần-tân
Những chức-tước, công-ty, tiền-tài, nhà-đất, vợ-con...
Những phát ngôn ăng-ẳng gâu-gâu nhưng với anh vô cùng oanh liệt
Ôi! Em ói chậu đầy anh ơi!
Nóng trong, nhạt mồm anh lại nổ
Ôi à-lồ à-lố a-lô!
...
=))
A-lanh Đờ-bản-xắc
=))
Iem xin có ý kiến:
Đề nghị ác-min tổ chức một cuộc thi NỔ cho các đấng NAM NHI thi xem:
-Nhà ai to hơn
-Ai nhiều xiền hơn
-Ai làm xếp nhiều xó hơn
-Ai có vợ xinh và ngoan hơn
-Ai có con đủ nếp tẻ hơn
-Ai có xe xịn hơn
-Ai tài giỏi hơn (đàn hay, hát giỏi, biết xem tướng số, tài lẻ...)
.....
Tóm lại là thi xem ai nổ to ai hơn đi ạ.
Xịt
Thế thì Blog thối lắm =))
Hoho
@ Xịt : Định cho các Nam nhi đi hết àh ? Nổ to quá ! Ai mà chịu nổi , k thi mà còn nổ bùm bụp ...
Hic
"Xịt" mới nguy hiểm nha, thúi om ko ma nào biết :))
Hoho
=))
Ẻm Hic bùn cười quá "oánh" nhầm cả sang bài bển kia, vãi quá =))
Hoho
Thối phải chia đều, chia đều.
=))
NỮ mà tổ chức thi thì Hic chắc nhất roài =))
Hoho
Nam thi trước đi xem ai làm Nam vương để Nữ còn biết đích mà đua.
Nữ
Uh , đây nhận hết . Những cái xấu xa , thui thúi ... tất tần tật . Để lại thơm tho sạch sẽ cho các Nam nhi đi thi đạt giải !
Hic :D
Thôi thôi không cần thi, cái TV trên kia lại đang bốc mùi kìa!
Xịt
Anh nào đạt giải cho danh là "Đại Môn" nhẻ? =))
Hehe
Đại Môn là gì?
Ngốc
@ Hehe : Muốn phong cho " Hậu ... môn " thành " Đại Môn " àh ?
Èo
Đại môn hay tiểu môn thì liên quan gì tới đây. Cái chính là ai cho ra bốc mùi nhất thì đoạt giải. Trước khi nổ ăn nhiều thịt vào cho nó có mùi ứt mèo!
@Nữ: Cá nhân vớ vẩn thế phải biết ai đoạt mới đua à? Nam vương là A nổ thì nữ vương là HH rồi :))
@ngoác miệng: cá nhân gì đâu, chưa chi đã chụp mũ thế. Chẳng qua là xem ai đoạt giải để xem độ bốc mùi của mình đã xứng với họ chưa thôi để còn gia giảm cho phù hợp ý mà. Đằng ấy đủ độ chưa mua thêm mắm tôm về nêm dần đi! Hihi
Nữ :D
Từ ngày có A nô tự dưng blog bốc mùi hẳn :))
Thực ra thì Alo cũng chẳng đến mức bốc mùi như thế này đâu , chẳng qua là do bị ném nhìu trứng thúi , cà chua thúi ... toàn bộ nhìu cái thúi khác nên mới kích mùi như thế này !:P
GA
A lô làm cho bốc mùi nên mọi người mới ném chứ. Dưng mà để lâu quen ném trứng thúi thì chít. Thôi em ngoan dần chứ ko thì blog đâu đâu cũng bốc mùi
TT
GA với Anổ một đôi mà
HM
@ HM : Nói vớ vỉn gì đấy ? Đôi gì ? Thừa bít tớ nghĩ gì vậy mà vẫn phát ngôn lung tung thế ? Chẳng có ai chịu nủi Alo bốc mùi đâu , nên mới ném Alo thế chứ , bản thân tớ cũng k chịu nủi mà .
GA
GA sắp NỔ ???
Nhận " Xịt " thui hổng dám Nổ !
GA
Đăng nhận xét