Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Đâm người thành... thương

Mục: ,

Gái năm nay tròm trèm 40. Nhỏ nhắn và tươi tắn, nom trẻ hơn dễ đến nửa tuổi. Cô đơn nhưng không thiếu nếp tẻ.
Gái coi trọng sự chung-thủy, men-ly và hào-phóng. Dù vậy có thêm tí lãng-mạn, ga-lăng, ăn-tục nói-phét Gái cũng like nốt. Yêu màu tím hoa-cà, thích cà-phê, bơi-ếch và đàn-đúm.
Ghét mỗi tính ky-bo. Thế thôi!

Đận ấy Gái lan man, vẩn-vơ thơ-thẩn. Thường hay chép miệng thở dài với những chuyện ất-ơ đâu-đâu.
Tỉ như Gái nhớ kỹ về vụ đôi trai gái yêu nhau đọc trên mạng. Sau vài năm sống thử chàng trai rũ áo ra đi, cô gái phát cuồng, đâm cho chàng trai một nhát, sẹo đùi non. Tòa kết tội cô gái "Cố ý gây thương tích".
Gái khác tòa, đọc rồi kết tội chàng trai kia. Xí, "đâm" người ta "thành thương" bao nhiêu lần rồi giờ bị đâm lại một cái có làm sao. Đáng kiếp! Khổ thân cô gái!

Gái lái xe thoăn thoắt. "Trông như xe tự hành" - Bọn xế đi sau chắc hay lẩm bẩm như vậy khi căng mắt mà chả nhìn thấy đầu Gái đâu.
Gái thường hát on-the-road. Tuyền tình ca mới, phe-phé phơi-phới.
Hôm đó Gái chọn bài rock-sến "Đám cưới chuột", con bạn thân mới dạy. Bi bô suốt đường về. Đang đến đoạn căng gân "Ung dung ngắm rước râu có một anh mèo béo. Ngân nga mấy khúc ca có một cô chuột gầy, ư-ử, ư-ử" thì nghe "Oạp!" một cái.
Đít con Lead bạc lệch sang một bên, đổ kềnh, chả thấy người đâu. Gái hốt hoảng xuống.
Anh gì nằm thõng, một chân kẹt dưới con Lead, nhăn nhó.
Gái tíu-tít gồng người nâng xe, đặng để Anh gì rút chân. Nửa đường quá sức, Gái đành thả tay. Anh gì lại nẩy lên một cái.
- Đ... Anh gì định thét lên như xã hội rồi nửa chừng lại gượm được, nuốt cục vếu vào họng khi nhìn thấy mặt Gái.
Gái lại líu-ríu định nâng xe, may có xe ôm trợ giúp. Anh gì lồm-cồm bò dậy, liếc-liếc. "Rẹt! Rẹt!" tia chớp mỏ hàn xì bên đường tung-tóe. Ngay gần tiệm sửa xe máy, may cho Gái.


Gái đền cái đuôi xe, thay mới chứ không sửa. Anh gì câm hến, mắt cứ như mỏ hàn rẹt-rẹt.
Mấy vụ đâm xe Gái quen rồi, chu trình thuộc lòng. Đâm, đền, cười, lượn.
Lần này nhẽ hơi khác, ánh chớp mỏ hàn cũng hắt vào mắt Gái. Rẹt-rẹt.
Nhẽ vậy chu trình có tí thay đổi. Đâm, đền, cười, hót, liếc-liếc... và... còn lâu mới lượn.
...

Chuyện vài tháng trước, hồi mùa đông quần bó
Nay đã sang hè, váy vó tung tăng


Gái và Anh gì now đã 2-dây với may-ô , khẩu-trang, sơn nhà, quét mạng nhện và chuẩn bị căng dây thắt-nút màn-tuyn.
Gái vui tươi hổn-hển. Nhớ chuyện cô gái đâm chàng trai, tự nhiên tủm-tỉm. Gái cũng đã "Đâm người thành... thương".
Hí hí!



Rẹt

48 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Rẹt bịa chuyện giỏi ghê!
Thương tích chung thân rồi!
:D

Lop12aminhkhai nói...

Cười nhìu mệt quá ! Mỏi hết cả miệng ! Lại nghe claim ù hết cả tai ! Miệng mỏi , tai đau ... khổ quá đi ! Tại Rẹt đó ! Bắt đền !
Huhu

Lop12aminhkhai nói...

Sao thế, Rẹt lại đâm Huhu thành thương à?
:D

Lop12aminhkhai nói...

Tớ cứ nghĩ đến cái đoạn nâng nâng đỡ đỡ mà k nhịn được cười , bùn cười quá !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Ngưỡng mộ quá :))
HM

Lop12aminhkhai nói...

Rẹt giỏi kinh! Dạo này văn thơ lai láng tệ... bịa mà lại chuẩn nữa chứ.!
Hoan hô! Hoan hô! Tung hô!
HH

Lop12aminhkhai nói...

@ HH : Bít thế nào là bịa ? Bịa mà k có cơ sở thì làm sao mà đọc được , hay thía thì chứng tỏ dựa trên nền tảng chuẩn quá rùi còn giề !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Đọc lại buồn cười quá, nghe này:
"Vụ đâm xe Gái quen rồi, chu trình thuộc lòng. Đâm, đền, cười, lượn.
Lần này nhẽ hơi khác, ánh chớp mỏ hàn cũng hắt vào mắt Gái. Rẹt-rẹt.
Nhẽ vậy chu trình có tí thay đổi. Đâm, đền, cười, nói, liếc-liếc... và còn lâu mới lượn."
Hahaha, ôi sao Gái cao thủ thế!?!?!?
=))

Lop12aminhkhai nói...

Gái này đúng là đc nhào nặn qua bàn tay của nghệ sĩ Rẹt!!!
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Gái dừ mờ lị, đầu đầy mủ. Đâm người ko chớp mắt. :))
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Single học Gái đi, ra đường choạn kỹ mồi ròi đâm choa một nhát. Có người mắc màn ngay và luôn :))
Hí hí

Lop12aminhkhai nói...

@ Hoho : Hơi quá đà ! Hơi quá đà ! Rẹt - rẹt ...
Hi

Lop12aminhkhai nói...

Đâm quá đà à? Đâm lại nhế? Rẹt-rẹt!
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Chưn thành củm ơn Hợp-tác-xã-hàn-xì đã cung cấp tư liệu để thực hiện bản-xắc nài. Củm ơn! Củm ơn!
Rẹt

Lop12aminhkhai nói...

Kinh chưa, hâm mộ Hợp-tác-xã-hàn-xì quá!
Nghe cứ như là Hợp-tác-xã-dìm-hàng ý!
=))

Lop12aminhkhai nói...

Hàng đẹp và sáng choang có dìm thía chứ dìm nữa vẫn ngon !
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Hàng nào đẹp? Liệu có đẹp bằng hàng đang tồn không?
Trộm nghĩ

Lop12aminhkhai nói...

Vớ vẩn gì thế :D
Mềnh cũng phải giữ bí mật giống ẻm Ch chứ. Bạn thân cũng ko khai đâu. Đoàng cái cho giật mình
Nghĩ thật

Lop12aminhkhai nói...

Đoàng!
=))

Lop12aminhkhai nói...

Ẻm Ch xin-nhan trái rồi oạch cái rẽ phải, thật chẳng biết đâu mà cù lần. Phục sát mặt đất í! :D
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Đùng , đùng , đoàng , đoàng ! Anh vưỡn đi !
Nghĩ trộm

Lop12aminhkhai nói...

Nhưng chỉ rẽ lần này thui nhé !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

@ Rẹt : Kiếm đâu ra ảnh gần giống đời thường thía ?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Gần giống đời thường, chỉ vết thương là sai!
:D

Lop12aminhkhai nói...

Thương ở chân nào?
=))

Lop12aminhkhai nói...

@Single: Nếu đâm nhớ đâm thẳng ngực bên trái nghe iem!
XĐ :D

Lop12aminhkhai nói...

Mỗi người 1 bài chứ. Single ko chọn cách đâm đâu :D
Single

Lop12aminhkhai nói...

Nghĩ lại đi Single đâm thì mới mau lẹ thế chứ !
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Dở hơi quá. Giả sử có anh quen quen đang yên đang lành bảo anh đứng đấy cho em đâm à :))
Single

Lop12aminhkhai nói...

Mau chậm mà làm gì. Trâu chậm uống nước trong cứ từ từ ko vội

Lop12aminhkhai nói...

@Single: À như thế có nghĩa là anh quen quen ý chưa bị thương đúng không. Rình lúc ảnh không để ý em đâm cho phát chít lun đi!
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Sợ nhất đâm nóa cứ né
:))

Lop12aminhkhai nói...

Bẩu treo giải đi mờ khổ chủ tụt hết cả lưỡi mất hứng quá
Single

Lop12aminhkhai nói...

Nhớ chọn anh nào cứ ưỡn ngực ra cho đâm ý, chứ anh nào né thì quên luôn đi!

Lop12aminhkhai nói...

Vớ vẩn thích đằng này đâm boả xừ mờ chưa muốn đâm đây, còn dòm đi dòm lại đã
Single

Lop12aminhkhai nói...

Dòm kỹ đi, rồi ngắm cho chuẩn, đâm phát chít lun!
Đừng cẩn thận quá lại đâm trượt!
Lo

Lop12aminhkhai nói...

Xời sao phải dặn thế chưa muốn cho họ chết hẳn ấy nhỡ xi nhan bên phải rẽ bên trái giống ẻm Ch thì khổ ảnh
Single

Lop12aminhkhai nói...

@Chị: chị khỏi lo nhé blog còn mỗi gái ko chồng :D

Lop12aminhkhai nói...

=))
Chị vưỡn lo đới. Dạo này lại nhắn vớ va vớ vẩn.
Mách

Lop12aminhkhai nói...

Chị nhắn ai đấy sao ko thấy ai phàn nàn nhẩy
Coàn mỗi mềnh mà bả chả loa cứ đi loa gái coá chồng và sắt coá chồng
Ảnh nào đi họp lớp hoặc có kế hoạch họp hội bị điều trước khi đi họp hoặc đang họp bị điều về ... biết liền chị nhà nào
Đây nghi ngờ lắm
:))

Lop12aminhkhai nói...

Biết tỏng nhà ai rồi
=))

Lop12aminhkhai nói...

Nhà ai thía, cho mềnh biết với?
Thèm

Lop12aminhkhai nói...

Nhà ai toàn huỷ kế hoạch họp hội với họp hội dở dang bị điều về mà ko biết à :))

Lop12aminhkhai nói...

Ai mà H-H mà hay về nhỉ??? Chả biết???
Ngốc quá!

Lop12aminhkhai nói...

Xong vụ này là ông cấm tiệt. Cấm có hội họp đi bơi gì sất!
Bị Đâm

Lop12aminhkhai nói...

Hâm à, Single ơi, dọa đấy, nhớ ký hợp đồng kỹ vào trước khi đâm nhé!

Lop12aminhkhai nói...

Single liu ý, nhiền ảnh nầu đeo chữ "Nhẫn" mà đâm. Nhớ chửa! :))
Tâm

Lop12aminhkhai nói...

Lại ngủ mơ roài, ở đời này làm gì còn anh nầu đeo chữ đó. Đâm xong rồi, đeo luôn chữ đóa vào cổ nóa đi!
XĐ =))