Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Alo FC Box

Mục:

Giới thiệu nhân vật


- Tên: Alo (Full: Anlofon)
- Giới tính: 8+ (9-)

Sự thức tỉnh

“Sau những cơn dại vô tận”, “thi thoảng hắn tỉnh”. Từ lúc gặp Blog, Alo đã sống lại những cảm xúc đầy nhân tính. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh dù với “cái kèn nhỏ nhưng muốn kêu to”. Đặc biệt hắn đã cảm nhận được những âm thanh quen thuộc của cuộc sống quanh mình: “Tiếng cười mỉm của những người on-line; tiếng gõ bàn phím; tiếng chém gió ngoài kia vui vẻ quá!”.
Những âm thanh bình dị ấy ngày nào chả có, nhưng xưa nay, hắn bị “mù điếc cả tâm hồn”, không nghe được. Giờ đây được Blog làm cho tâm hồn hắn sáng tỏ, thì những âm thanh ấy bỗng vọng sâu vào trái tim hắn như tiếng gọi tha thiết của sự sống.
Cùng với sự cảm nhận bức tranh cuộc sống xung quanh, Alo cũng đã cảm nhận được một cách thấm thía về tình trạng thê thảm của bản thân mình (kèn nhỏ, bất lực, đi dép...).
Đoạn đối thoại nào đó trên Blog gợi nhắc cho hắn mơ ước làm người, bình dị. Nhưng giờ đây, Alo chỉ thấy một thực tại buồn bã, cô đơn: “Alo dường như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, kèn teo và vắng bạn. Điều này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau”.

Hy vọng

Sau khi đốt mấy ngôi nhà nào đó, Alo thường tỉnh ngộ và hy vọng. Bất chợt hắn được húp vài comment trao từ bàn phím ấm nóng đầy tình thương của Blog, hắn vô cùng cảm động và thực sự phục sinh tâm hồn. Hắn “rất ngạc nhiên”, “mắt hắn hình như ươn ướt”, bởi vì “đây là lần thứ nhất hắn được người ta cho cái gì”.
Hắn nhận ra Trời ơi, sao giờ mới biết!. Hương vị của comment đâm sụt vào da thịt, ngọt ngào và thấm thía. Lần đầu tiên Alo được đánh thức nhân tính bầm dập bấy lâu?
“Trời ơi! Hắn thèm hét, thèm chát, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Blog sẽ mở đường cho hắn”, mọi người sẽ lại nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng của những người bạn. Comment của Blog lúc này sẽ quyết định số phận của hắn: được kết nạp vào xã hội on-line hay vĩnh viễn bị đày đọa trong kiếp sống off-line?
Alo hồi hộp hi vọng dù cánh cửa của hi vọng thi thoảng đóng lại. Hắn cắm đầu lao vào dù không có chìa khóa. Vêu mồm.
Alo nghĩ ngợi một lát rồi bỗng nhiên “ngẩn người”. Hắn “sửng sốt”. Hắn lại lôi nhà ra đốt. “Nhưng càng đốt càng buồn! Chao ôi! Buồn”. Thế nào hắn lại nhận thấy hơi "ngoại tình" - hơi của tình yêu hạnh phúc đang đến với hắn trong những giấc mơ “ôm mặt khóc rưng rức”. Đây chính là đỉnh điểm của bi kịch tư tưởng trong Alo.

Tuyệt vọng

Quằn quại trong đau khổ và tuyệt vọng, Alo lại xách i-pad nguẩy đi. Nhưng hắn không biết đi đâu dù xã hội on-line cực kỳ rộng lớn.
Alo đi, ta vẫn nghe văng vẳng đâu đây câu hỏi găy gắt đến tuyệt vọng của hắn: Làm sao tao được là tao?. Đó là “Một câu hỏi lớn. Không lời đáp” còn làm day dứt hàng chục trái tim on-line: Làm thế nào để được Là Chính Mình trong cái xã hội ảo này? Đấy cũng chính là bi kịch lớn nhất ở nhân vật yêu quý này.
Kết thúc, Alo nhặt đại từ đâu đó về hình thức "Ngoại tình tư tưởng" rồi tự vận vào mình. Nhưng dường như chưa thực sự thỏa mãn. Chi tiết hắn hô trước khi out: "Hãy Iu Nhau Đi!" đã nói với ta điều gì đó.

Kết luận

Quá trình diễn biến tâm trạng nói trên của Alo đã làm nổi rõ bi kịch: “Kiếp sinh Kèn lá muốn làm Saxo”. Chúng ta hãy cảm thông sâu sắc với khát vọng trong con người Alo và hãy cùng chung tay giúp đỡ.

UPDATE:

Đây là FC Box của Alo. Các fan muốn giao lưu với Idol xin mời vào đây.
Dưới đây là kết quả bình chọn trong 1 tuần của các fan.


Theo kết quả này thì:
- 60% Yêu: Thật là ngưỡng mộ anh í.
- 40% Thiếu là nhớ: Khi thiếu vắng hãy cố ngủ mơ về anh í cho đỡ... thốn.
- 0% Thích: Yêu kiểu "sét oánh ung tai" thì không có chỗ cho Thích. Dễ hiểu thôi. 

Fan nào cần liên lạc riêng tư xin gửi e-mail về địa chỉ:
alo.idol12a@con.cỏn



Những phát ngôn bất hủ... biến hóa của Alo:
  • A lo ngại tình tư tưởng đầy, nhưng kg ảnh hg đến danh dự hay nhân phẩm...
  • Vợ là vợ, mà ta là ta... chả vấn đề. Kg tin gọi điện hỏi vợ a lô xem có yêu kg?
  • Còn ảnh hưởng thật đến nhân phẩm thì... đi Phục hồi nhân phẩm, tựa như cài lại window trong máy tính là xong.
  • Sống trên đời sống cần có 1 tấm lòng... để làm j... fan biết kg? Đẻ chấm mắm tôm chanh, để chấm mắm tôm chanh...
  • Cháy phải có bình ga chứ? Bình ga ấy chính là cái sự ngại tình thật...


Chúc Idol và các Fan vui vẻ!

* Mọi comment không hợp lệ sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

30 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

=))

Lop12aminhkhai nói...

Alo chửi mọi người vào blog là ngoại tình tư tưởng nhưng mình nhìn thấy trong sâu thẳm tâm hồn Alo sự khao khát cũng được như thế. Alo chất chứa đầy mâu thuẫn nhỉ!
Hehe

Lop12aminhkhai nói...

Nhưng dù sao cũng vô cùng cảm phục Alo ở tinh thần dũng cảm, vì tình đồng đội! Alo đã làm thức tỉnh phần nào những trái tim thổn thức, sắp nhầm đường lạc lối. Alo đã cứu được những ngôi nhà sắp chấy!!! Alo hay quá!
YA

Lop12aminhkhai nói...

Chẹp chẹp đưa ảnh lên làm gì. Ai như thế nào thì cứ như vậy đi. Đọc bài này u hết cả đầu :D
Chẹp chẹp!!!

Lop12aminhkhai nói...

@CP: Sao phải giúp đỡ Alo nhẩy? Mình lại cứ tưởng Alo nó đang vào đây cứu rỗi mọi người đấy chứ?
Có nhầm nhẫn gì hông?
CR

Lop12aminhkhai nói...

@Chẹp: đưa ảnh thì sao? Không u đầu mới lạ nha! :D
@CR: giúp đỡ có nhiều nghĩa. Làm người tình trong mộng của hắn chẳng hạn...
CP

Lop12aminhkhai nói...

@CP: đồ điên, thế mà cứ làm như hiểu hắn lắm.
Hắn chỉ có người tình duy nhất là Hằng Nga thôi. Còn lại chỉ là chơi bời hiểu chửa?
CR

Lop12aminhkhai nói...

@ CR : Hiểu bạn quá nhỉ ! Thật đáng khen .
Cứ như là nếu k có Alo thì blog này tăm tối hết k biết thê nào là phải trái , ngoại tình với nhau hết ...
CR và Alo hợp cạ thật !
CP...

Lop12aminhkhai nói...

@CP...: giọng nghe cay cú thế? Chắc ăn nhiều chưởng song phi của Alô rồi chứ gì :D
Chẹp chẹp !!!

Lop12aminhkhai nói...

Kể ra ko chưởi nhau thì tốt hơn. Mình nghe ai chưởi hay bị stress lắm
Chẹp chẹp !!!

Lop12aminhkhai nói...

@CP: Bạn nói thế là k hiểu mình roài.
Thực ra mình cũng chả hiểu gì Alo hết, nhưng nghe những gì hắn nói về hắn thì mình nhắc lại thôi.
Còn với riêng mình mình ghét ngoại tình, ghét bọn ngoại tình, và cũng ghét cả bọn chỉ chơi mà cho rằng như thế là k ngoại tình.
CR

Lop12aminhkhai nói...

@ CR : Sao bạn lại mắc chứng nhắc lại như thế ? Nếu k hiểu rõ Alo hay bất kỳ một ai khác thì cũng nên tránh chiện nhắc lại đó chứ !
Hi , bạn làm tớ nhớ lại hồi trẻ con , dzui thế !
CP...

Lop12aminhkhai nói...

Lại có cả CP 3 chấm à?

@CR: điên thế nào? Ối người thèm điên mà ko được ý chứ. Vẽ!
@Chẹp: lại xong-fi ròi!
@CP...: bạn làm tớ nhớ hồi... hihi

Cái tâm sinh lý Alo nó phức tạp, chi bộ từ từ mà tham luận, không nên xúc động quá dễ... ngoại tình :))

CP

Lop12aminhkhai nói...

Nhìn quanh thấy mỗi YA nói đúng. Những lời như thế sẽ động đến cuống t..im Alo, hắn có lẽ sẽ đau t..im mất thôi! YA cố lên!
CP

Lop12aminhkhai nói...

Còm mình cũng thích Alo, mình thích những thằng cu nào cứ đi chơi gái về xong vỗ ngực ta đây đạo đức, hay!

Lop12aminhkhai nói...

Mệt thế nhở, toàn châm chọc, chưởi nhau là sao, bắt chước Alô hết à? Nếu cứ thế này mềnh chắc ko muốn vào comment nữa
Chẹp chẹp !!!

Lop12aminhkhai nói...

@TĐ: Lại súc đọng quá ròi!
@Chép: xao phải chán, con cỏn tác động dữ vậy xao?
Vả Alo

Lop12aminhkhai nói...

Thằng CF nó chán đời vì nó nghèo và nó yêu phải TN đã đành, đằng này chả hiểu thằng Alo này nó thế nào nữa???
ĐĐ

Lop12aminhkhai nói...

Úi, ai bẩu CF "yêu phải" TN. Nhầm roài!
Hiểu đợc thèng Alo đâu cóa khó, đọc kỹ bài trên :D
Vả Alo

Lop12aminhkhai nói...

Đọc kỹ cái hộp chat thấy Alo nói chỉ chửi bạn bè, chứ ra đường chả dám chửi ai, khinh quá! Thấy bạn bè k nói gì tưởng là fan hết, sợ thật!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@ALo xin cho iem hỏi hơi củ lạc tí:
Xao iem thấy ở ngoài Alo nói chiện khác mà ở trỏng Alo nại lói khác nhẩy, có phải Alo nà Alo không?
TM

Lop12aminhkhai nói...

@AL: Ừ, iem cũng thấy thế. Ngoài đời Alo mực thước đáng iu hơn hẳn, nhưng vào đây...
Ngại

Lop12aminhkhai nói...

@Ngại: Em cũng dễ bị lừa nhỉ.
Em thử lấy nó xem nó chả đánh cho vỡ mặt

MinhPT nói...

Ngạc nhiên nhỉ? Chắc Alo này nói tới Alo khác?
Mà có khi mỗi người cũng là 1 alo

MinhPT nói...

Ngạc nhiên nhỉ? Chắc Alo này nói tới Alo khác?
Mà có khi mỗi người cũng là 1 alo

Lop12aminhkhai nói...

Alo 8x hot thật kéo được cả chị Minh vào!
Chậc

Lop12aminhkhai nói...

Đã bẩu thiếu là nhớ mờ.
Con cỏn giờ là ai-dồ nên kiêu như con ốc biêu roài.
Vả Alo

Lop12aminhkhai nói...

:D

Lop12aminhkhai nói...

Hôm nay moi lại bài này lên đọc thấy buồn cười nhưng mà chí lý quá!
Giá có bài phân tích tiếp nhỉ?!

Lop12aminhkhai nói...

Iu rồi phỏng? Đợi tí, mấy hôm nay mát trời ảnh í ko nổi