Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

NHẬT KÝ CHÙA HƯƠNG (Hồi 1)

Mục:

          Sáng sớm tinh mơ, chiếc xe màu đỏ đun 4 chỗ hợp mốt lăn bánh từ Phạm Hùng chở khách náo nức đi chùa Hương. Trời khéo chiều lòng người, không khí thật mát mẻ dễ chịu. Mỗi người chuẩn bị một thứ: người thì hoa nọ, người quả kia, người mua bánh kẹo, người mang nước. Ấy thế mà mọi thứ ráp vào nhau thật hoàn hảo: ngon, vừa, bổ, rẻ. Suốt dọc đường trên xe râm ran đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Chưa lần đi nào có được không khí gần gũi tin cậy như lần này. Nhiều bí mật được bật mí. Tất nhiên những bí mật này người trong cuộc không đời nào tiết lộ.
            Hơn 1 tiếng bụng đói meo, cả hội rẽ vào quán cháo lòng tiết canh. 3 bát cháo và 1 bát phở ăn gần như sạch bách. Thỏa mãn cơn đói, cả hội vui vẻ đánh mông trèo lên xe. Vèo một cái đã đến nơi. Chị chủ nhà mặt tươi như hoa đón sẵn ở ngã ba dẫn khách.
Lên thuyền sang đền trình nào! Mới bước lên thuyền hơi tròng trành. Chị lái đò ngoài 40 nhanh tay đỡ khách. Mái chèo chị khua mạnh mẽ và dứt khoát cứ như là của thanh niên trai tráng. Thuyền lướt sóng êm êm, không khí trong lành, gió mát rượi. Hơn chục chiếc thuyền cập bến. Tuyệt thật, đền vẫn đông khách mà lại không có cảnh ồn ào chen chúc như ngày hội. Thắp hương xong cả hội kéo nhau ra bờ suối Yến chụp kiểu ảnh. (Ảnh này ai nấy mặt mũi xinh tươi, dáng chuẩn).
            Khua chèo sang chùa Thiên Trù chị em ơi! Nắng dần. Những tia nắng lấp lánh, nhảy nhót như vui đùa. Nước trong đến nỗi nhìn thấy cây rong và đôi chỗ còn thấy cả đáy. Hai bên bờ toàn là cây xanh. Xa hơn chút nữa là những mỏm núi hình 100 voi chầu. Trong lòng thấy vui lạ. Cái vui này khác xa với cái vui của những buổi họp lớp, tiệc tùng. Bạn được hòa mình với thiên nhiên, tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan, bon chen đời thường.
Suối Yến võng nặng thuyền nối thuyền
Núi luồn đáy suối đỡ nước lên
Mõ kinh nâng bổng hồn lữ khách
Hơi sương rung vẹo những mái đền
                                                (Nguyễn Hữu Khai)

            Chuối bửa măng cụt, gọt xoài cho mọi người ăn và như mọi lần  hí hửng cạp hột xoài. Chuối luôn miệng “Ngọt quá!ngọt quá!” nhưng chả thấy cho ai miếng hột xoài nào! Mắt to lấy điện thoại ra nhe răng cười và tự chụp ảnh cho mình.
            Thiên Trù kia rồi! Cả hội chụp thêm kiểu ảnh nữa. Thợ ảnh hình như bối rối vì mấy em xinh tươi chỉ chỉnh mặt quay phải trái chả chỉnh tư thế. Chân chụm chân xòe, chân thẳng chân chữ bát. Hai người ở giữa đứng hình Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Sáu hiên ngang lẫm liệt. Chụp xong cả hội vào chùa cùng thắp nén tâm hương. Chẳng biết ai khấn vái những gì. Mong sao ước nguyện của những người bạn thân thương này đều thành sự thật.
            Nắng to, ai nấy đều mặc áo chống nắng mà người cứ như say say. Thắp hương xong mọi người lũ lượt tới bàn công đức. Sư thầy hỏi địa chỉ ở đâu, mới nói tới “... Đồng Xa” thì ông lữ khách bên cạnh tiếp “Mai Dịch, Cầu Giấy”. Ủa, sao rành dữ??? Ấm áp quá. Nơi đây khoảng cách giữa người với người dường như ngắn lại.
            Rời Thiên Trù cả hội mua vé cáp treo sang Hương Tích. Ngồi chờ xe cáp, mọi người giở bánh trái hoa quả ra ăn. Đói ăn ngon thật. Có chú chó lai becgie tiến lại gần mắt trong veo ngơ ngác. Nhều ném 2 miếng bánh, chú chén sạch. TV ném tiếp 2 miếng nữa, cũng hết, mắt nhìn trong veo ngơ ngác. Chuông reo, đã tới giờ lên cáp treo. Đường lên cáp treo ngoằn ngoèo như trong trò chơi điện tử “tìm đường ra”. Cáp treo ở đây cũng giống như chèo thuyền, lúc đầu hơi tròng trành. Bên dưới xanh rì toàn cây là cây nhưng ít tre trúc hơn Yên Tử. TV kêu nhìn xuống dưới hơi chóng mặt. Nhều cười khẩy “Tớ chả bao giờ biết chóng mặt là gì”. Chuối bảo “Tiền đình Nhều tốt thật”. Chiện, ở nhà toàn tư thế trên cao í mà! Mắt to móc điện thoại ra chụp cho mọi người rồi lại nhe răng cười chụp cho chính mình. Chuối reo “Cây hoa gạo đẹp chưa kìa”. Ông khách ngồi chung cười “Hoa mộc miên chứ có phải hoa gạo đâu”. Chuối nhướn mắt nhìn sang “Hoa mộc miên còn gọi là hoa gạo”

Hãng TTX vỉa hè viết theo đơn đặt hàng

           
(Còn nữa)

15 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Refresh!
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Hi, dzui quá đi ! Bài tả thật mạch lạc rõ ràng , thế này mà là ngày xưa thì chắc ăn 8 điểm của cô Phương nhẹ nhàng !
Hic

Lop12aminhkhai nói...

@BOd: Bod việc gì phải thế, cứ để blog cho alo nó cứu rỗi đi!
Ghét

Lop12aminhkhai nói...

Nghỉ 1/5 choảng nhau tơi bời. Thấy ko ai nói gì cứ tiếp tục leo thang thì còn cho ăn quả nặng hơn :D
MT

Lop12aminhkhai nói...

Yêu nhau sao nỡ buông lời cay đắng cho nhau!
Sến Táu

Lop12aminhkhai nói...

Khiếp, lại sướt rồi!
Hic Hic

Lop12aminhkhai nói...

Sướt thì gặp Mướt
Tướt thì... A-nô! A-nô!
=))

Lop12aminhkhai nói...

Thế apple có gặp ano không?
:D

Lop12aminhkhai nói...

Có bạn ăn nhìu ớt cay , cay quá mà " lực " thì cao nhưng "tài lại mọn" chẳng làm gì được , cứ loi choi chưởi đổng ở trên ! Rõ ... diên ...
GA

Lop12aminhkhai nói...

Phải cảm ơn chứ, chưởi thế nó mới ra bản xắc đới! Cho nó chưởi mỏi mồm đê!
CA :D

Lop12aminhkhai nói...

@Sến Táu:
Cá không ăn muối cá ương
A lô không ăn cay đắng thì không nên người
MT

Lop12aminhkhai nói...

Sửa lại:
Cá không ăn muối cá ươn
Ano ăn cay đắng vẫn không nên người.
:D

Lop12aminhkhai nói...

@MT:
Yêu nhau chín vớt khỏi nồi
Người chưa chín kỹ thì trần nước sôi???
=))
Hoho

Lop12aminhkhai nói...

Hi , đau ruột quá đi ! Bắt đền mọi người đây này !
:D

Lop12aminhkhai nói...

=))