Những tia nắng hanh hao đầu
mùa nhảy nhót trên các kẽ lá , nghiêng
nghiêng đầu phía cửa sổ rồi nhẹ nhàng đậu trên khóe mắt đánh thức ai đó ngủ
quên. Chào ngày mới tràn đầy hoa nắng !
Nắng
sáng sớm trong veo, tinh khôi như nền trời bình yên trên kia. Dưới tán lá cây nghiêng chao , bóng nắng nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện như những bông hoa
nắng lung linh.
Nắng
buổi trưa cay nồng mắt phố xa lạ những bâng quơ . Nắng thật đẹp , thật quyến rũ
nhưng cũng thật mong manh , dễ vỡ . Nắng … vỡ tan thành từng mảnh.
Buổi chiều lại là vạt nắng k gắt gỏng , k kiêu kì , k tan chảy mà nhè nhẹ như gió heo may , bảng lảng như màu kí ức một năm tháng nào đó đã qua . Những sắc màu của nắng vẹn nguyên trong một chiều xao xác gió , tinh khôi như nền trời bình yên .
Buổi chiều lại là vạt nắng k gắt gỏng , k kiêu kì , k tan chảy mà nhè nhẹ như gió heo may , bảng lảng như màu kí ức một năm tháng nào đó đã qua . Những sắc màu của nắng vẹn nguyên trong một chiều xao xác gió , tinh khôi như nền trời bình yên .
Nắng
14 Comments:
Nắng lên cũng thật nôn nao
Các em mặt nạ đeo bao đầy đường.
=))
Hehe
Nắng đã hồn nhiên và yên bình trở lại, mãi như thế Nắng nhé!
:D
Một ngày mới Nắng nhên
Anh rang tay vồ ấp
Và... quên hết em Trăng :))
Vả Alo
Chưa đủ vều hay sao mà ... quên hết em Môn !
:D
Em gọi NẮng lên
NẮng đến xôn xao
NẮng ở trên cao
Ca hát ngọt ngào.
...
Môi cười sứt quanh
Rung rinh đầu bướu
Mây trắng rộn lên
Cánh chim chẳng bay
...
Có gỉ sáng nay
Mà mắt cay cay
Chắc vửa húp xong
Một bát mỳ gà?
Đâu vửa húp xong
Một tô đầy kiến
Nóa cắn của em
Lại chui vào trong
...
Em gọi Gió lên
Gió đến bên em
Mang đầy hương hoa
Cho tóc em bồng
Nắng gọi Xuân về
Cho em thêm tuổi mới
Gió gọi Xuân về
Đón em vào đời.
Đấy là lời bài hát ngày xưa, còn bg chúng ta nên hát là:
Nắng gọi Xuân về
Cho em thêm già đấy
Gió gọi Xuân về
Đón em ...Bà già!
hà hà
Nó chủi chỗ mô
Mà gãi lung tung?
Em chẳng bít mô
Chỉ thấy bùng nhùng
Chắc nỏa vô trong
Rồi không về nữa
Đã thế từ nay
Em chăn kiển luôn.
Nắng lên,
Ngưa quạ!
:D
Giá kể ai đó bẩu mình chẻ con nhể ! Nếu mà vợ mềnh bẩu thía thì hạnh phúc quớ !
Mơ
Tối về thử đê, giả vờ bỏ cơm xem xao
Hehe
@ Hehe : Nàm xao mà bỏ được cơm mà không ăn giề ! Chịu xao nủi !
Hehe nàm thía nào mà bỏ cơm tối ?
Mơ
Cứ năn ra mà đòi sữa chứ xao nữa :))
Hehe
:D
Đăng nhận xét