Tối
, cầm quyển sách vừa được tặng từ mấy hôm trước ra đọc mà sao những hàng chữ cứ
nhảy nhót mãi k thui , đọc liền mấy trang sao lại chẳng thấy đọng lại gì thế !
Rõ là sách hay đây mà sao lại k đọc nổi thế này nhỉ !... Đi tìm quyển sách mình
iu thích từ thuở nào ra đọc lại có lẽ thú vị hơn ấy . Vẫn còn đây những nét chữ
ngô nghê thời đi học lên lên xuống xuống … hi , chợt thấy dzui thế !
Bỗng
mong được trở lại ngày xưa muốn sống lại tuổi học trò . Ước gì thời gian có thể
quay ngược trở về nhỉ ? Nhớ quá
đi thôi!... Ngày chia tay , phượng buồn , ... Đâu
đó những tiếng ve kêu râm ran , những chiếc lá bàng rơi khe khẽ , đâu đó những
cánh hoa phượng vĩ được xếp vào những trang giấy trắng ...Chao ôi mong nhớ! Đó là tất cả kí ức
không chỉ riêng của ai mà đã trở thành nẻo riêng cần tìm về của tất cả chúng
ta. Nhớ lắm những buổi đến trường nô nức tiếng cười đùa , những bài tập còn dang
dở lòng phập phồng lo sợ cô kiểm tra. Nhớ lắm lũ bạn từ hồi còn tí ti , chân đi
trần gọi nhau “mày , tao”… Nhớ từng tiếng cười ánh mắt. Nhớ cái buổi chia tay ra
trường sao lòng nặng trĩu nỗi buồn khiến mắt ai đẫm ướt mãi không thôi… tất cả đọng lại
trong ta là những miền ký ức xa xôi, mà đôi khi ta tìm về đó để thấy lòng mình
bình yên.
Nhớ
15 Comments:
Thấy tên bài là "Bỗng" tưởng viết về rượu. Khà khà, thèm thịt lợn quá!
Hoho
@ Hoho : Thèm thịt lợn thì rủ Alo đi , bạn ấy đang thừa đấy , đang muốn bỏ đi để nhảy dzô đây mà !
Đoán
Xao lương không tăng nhỉ, hôm nay thứ 6 rồi, bỗng thèm được tăng lương quá!
Hihi
Ối dồi Hihi, nhần nài có cả thưởng nữa đới =))
Hoho
Thứ sáu dồi !Ai xe buýt đê ! Xe buýt ... đê...ê...ê ê ê!
:D
Râm tặc, râm tặc... đại râm tặc rồi! :))
ALF
Bỗng dưng mềnh nhớ hềnh ảnh ngài xửa của các bẹn gái lớp mềnh thía..
Vả Alo
Bỗng dưng mềnh nhớ hềnh ảnh ngài xửa của các bẹn nam lớp mềnh thía..
Ano
@Ano: ăn cắp cm, không có bản xắc =))
ALF
@ ALF : Vả cm đầy túi , lo giề !
Ano
Đọc sách gì đấy Nhớ ơi? Mượn tí xem được không?
Hehe
Hehe cũng thích đọc sách àh ? Nhưng k bít bạn có thích thể loaị sách này k ? Đợi tớ đọc xong rùi tớ đưa cho .
Nhớ
Đọc xong mà cứ hoa mắt rồi nhảy nhót nhớ các bạn là được, cho mượn tí...
Hehe
Hehe nói thế thì mình k cho mượn nữa !
Nhớ
Chết! Mình nói sai gì à? Muốn nhớ các bạn mà không có cách nào nên phải hỏi...
Hehe
Đăng nhận xét