Hỏi:
Em và bạn trai quen nhau đã một thời gian nhưng cảm giác anh ấy hơi ít nói. Tuy nhiên hỏi bạn bè anh ấy thì họ nói là khi đi uống rượu bia nhậu nhẹt vào thì anh ấy nói rất nhiều. Em rất băn khoăn không hiểu khi chỉ có bọn đàn ông với nhau, họ hay nói những chuyện gì mà lắm thế, thế mà khi gặp phụ nữ họ lại im bặt. Một số chị trong văn phòng em nói là khi đàn ông mà buôn chuyện riêng với nhau, họ toàn nói về "chuyện ấy" và những trò xung quanh cái chuyện đó, vậy có chị nào biết không chia sẻ với em nhé.
Trả lời 1:
Các bạn có biết đàn ông ngồi vào bàn nhậu là 8 chuyện gì biết không ?? có đến 99% là bàn chuyện gái gú , ú to ú nhỏ , ăn chơi ra sao ? chỗ bia ôm nào có hàng từ a tới z , và đến chỗ nào ăn chơi có gái chịu chơi chiều tới bến nhất , tôi đã cố ý theo dõi và cho thâu âm bằng 1 máy thu âm cực nhỏ va tốc độ thâu cực nhạy , bạn có thể để cách xa chừng 3 mét vẫn loại bỏ được tạp âm và nghe cực chuẩn về đaọ đức đang trên đường thoái hoá của đại đa số các ông chồng yêu dấu mà thừơng xuyên đi uống bia rượu , tôi tới nơi đặt máy noí chuyện giỡn chơi rôì chào đi công việc , sau đó chừng 3 tiếng trở lại để lấy máy về , nghe lại đọan vừa buồn cưòi vừa biết được tỏng tim đen của ông xã tôi , về nhà tôi DẠY BẢO lại một cách tận tình không còn đừờng mà chối cãi nữa , nhưng nói chung là vì yêu chồng tôi làm vậy để biết các vị thường nói phụ nữ 8 , thật ra chúng tôi có 8 thì cũng chỉ 8 về chuyện gia đình , chồng con , học hành , fashion , và nếu có nói về vấn đề sex thì cũng chỉ là học hỏi thêm kinh nghiệm để làm hài lòng ông xã trong chuyện trên giường mà thôi .
Trả lời 2:
Nói chung là đàn ông mà buôn chuyện nơi công sở đa phần công việc thì ít mà chuyện ấy đúng là nhiều, mình cũng đã từng nghe lỏm được mấy ông con trai nơi mình làm việc, eo ơi, nhiều lúc muốn ngất ngay được, nào là em của mày "ngon" không rồi mày đưa em ý "vào đời" chưa hay đại loại là các ông ý bàn chủ đề ấy thì trên trời dưới biển...
Trả lời 3:
Đơn giản khi có rượu vào thì lời sẽ ra...nên bạn muốn anh ấy nói nhiều thì cứ chuốc rượu cho anh ấy.
Trả lời 4:
Mình tuy chưa nghe trực tiếp nhưng được kể lại từ những người đã được nghe. Đàn ông mà buôn chuyện thì cũng kinh khủng lắm. Nào là nghe tiếng đi è to hay nhỏ là họ biết "ai còn ai mất", Nói chung là chuyện nhạy cảm với những ngôn ngữ không mấy dễ chịu đâu! Nếu là người đàn ông của mình mà hay "buôn dưa" thì không thể coi họ chín chắn được.
...
Em và bạn trai quen nhau đã một thời gian nhưng cảm giác anh ấy hơi ít nói. Tuy nhiên hỏi bạn bè anh ấy thì họ nói là khi đi uống rượu bia nhậu nhẹt vào thì anh ấy nói rất nhiều. Em rất băn khoăn không hiểu khi chỉ có bọn đàn ông với nhau, họ hay nói những chuyện gì mà lắm thế, thế mà khi gặp phụ nữ họ lại im bặt. Một số chị trong văn phòng em nói là khi đàn ông mà buôn chuyện riêng với nhau, họ toàn nói về "chuyện ấy" và những trò xung quanh cái chuyện đó, vậy có chị nào biết không chia sẻ với em nhé.
Trả lời 1:
Các bạn có biết đàn ông ngồi vào bàn nhậu là 8 chuyện gì biết không ?? có đến 99% là bàn chuyện gái gú , ú to ú nhỏ , ăn chơi ra sao ? chỗ bia ôm nào có hàng từ a tới z , và đến chỗ nào ăn chơi có gái chịu chơi chiều tới bến nhất , tôi đã cố ý theo dõi và cho thâu âm bằng 1 máy thu âm cực nhỏ va tốc độ thâu cực nhạy , bạn có thể để cách xa chừng 3 mét vẫn loại bỏ được tạp âm và nghe cực chuẩn về đaọ đức đang trên đường thoái hoá của đại đa số các ông chồng yêu dấu mà thừơng xuyên đi uống bia rượu , tôi tới nơi đặt máy noí chuyện giỡn chơi rôì chào đi công việc , sau đó chừng 3 tiếng trở lại để lấy máy về , nghe lại đọan vừa buồn cưòi vừa biết được tỏng tim đen của ông xã tôi , về nhà tôi DẠY BẢO lại một cách tận tình không còn đừờng mà chối cãi nữa , nhưng nói chung là vì yêu chồng tôi làm vậy để biết các vị thường nói phụ nữ 8 , thật ra chúng tôi có 8 thì cũng chỉ 8 về chuyện gia đình , chồng con , học hành , fashion , và nếu có nói về vấn đề sex thì cũng chỉ là học hỏi thêm kinh nghiệm để làm hài lòng ông xã trong chuyện trên giường mà thôi .
Trả lời 2:
Nói chung là đàn ông mà buôn chuyện nơi công sở đa phần công việc thì ít mà chuyện ấy đúng là nhiều, mình cũng đã từng nghe lỏm được mấy ông con trai nơi mình làm việc, eo ơi, nhiều lúc muốn ngất ngay được, nào là em của mày "ngon" không rồi mày đưa em ý "vào đời" chưa hay đại loại là các ông ý bàn chủ đề ấy thì trên trời dưới biển...
Trả lời 3:
Đơn giản khi có rượu vào thì lời sẽ ra...nên bạn muốn anh ấy nói nhiều thì cứ chuốc rượu cho anh ấy.
Trả lời 4:
Mình tuy chưa nghe trực tiếp nhưng được kể lại từ những người đã được nghe. Đàn ông mà buôn chuyện thì cũng kinh khủng lắm. Nào là nghe tiếng đi è to hay nhỏ là họ biết "ai còn ai mất", Nói chung là chuyện nhạy cảm với những ngôn ngữ không mấy dễ chịu đâu! Nếu là người đàn ông của mình mà hay "buôn dưa" thì không thể coi họ chín chắn được.
...
Vẹo
Nguồn: Đây

11 Comments:
=))
Đàn ông xấu xa mà, còn lạ gì!
:D
Đàn ông thường nghĩ về phụ nữ sao lại nói là xấu!
Xoáy
Từ lâu tớ chẳng quan tâm xem Đ.Ô nói chiện gì với nhau khi gặp nhau , thế mà hôm trước gặp lại người bạn cũ nghe nó nói mà mình mới thấy thiếu sót của mình trong suốt thời gian qua . Giờ mình đã thay đổi !
Hi
Lóa lói zề ?
Hị
Bạn bít thừa sao lại hỏi lại thế ?
Ghét
Bít gì đâu???
Hị
=)) =)) =)) =)) =))
...he...he... Thảo nào Vẹo luôn thất bại với đàn ông ...he...he...
Ông Nguyễn Du ngày xưa cũng nghe được cả chị em Kiều, sau viết thành thơ để đời :D
Thầy
Đàn ông ngồi với chị em có thấy nói gì đâu chỉ thấy cười phá lên thôi. Còn khi họ ngồi với nhau thì không hiểu thế nào?
TM
Đăng nhận xét