Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Mắm tôm (2)

Mục:
...
Sáng sau. Đang làm việc chăm chỉ anh Dẫm nhận được tin nhắn của chị Thở: "Hí hí, đêm qua chị Hù không ngủ được vì nhận tin nhắn đấy!".
Anh Dẫm nghĩ: "Sướng thế còn gì!" nên nhắn lại: "Bẫm nhỉ. Thằng đậu phụ sống ấy chắc nó thèm mắm tôm quá rồi."
Lúc sau chị Thở nhắn lại, hổn hển: "Không phải thằng, vẫn là chị. Dạy dỗ em Hù cách phân biệt mắm tôm và gia vị và nước mắm và... thì phải thế nào. Cả đêm."



Anh Dẫm: "Hay nhể".
Chị Thở lại nhắn lát sau: "Theo đằng ấy là ai? Có phải một trong số các bạn của đằng ấy trong nhóm Chơi Dài(1) không?".
Anh Dẫm giả nhời: "Không phải, ai chứ em thì Ai Em Sua. Nhóm em đúng là Chơi Dài nhưng không chơi dại. Có dài nhưng vẫn chưa đủ để chị Hù thích. Dở hơi đi động vào gia vị, mắm tôm đầy nhà dùng còn chưa hết".
Chị Thở reply ngay, thẽ: "Phét!... Nhỡ đôi lúc cần gia vị cho thay khẩu vị, cho cá đỡ ươn, cho mây phải gió, cho thịt chó chấm muối ớt thì sao... Í hí..."
Anh Dẫm không dám trả nhời. Hãi quá cũng chả làm việc được. 
Đợi không thấy hồi âm chi chị Thở call direct luôn cho anh Dẫm, kết con bà luận ngay: "Đây bàn kỹ với chị Hù rồi, chỉ từ phía anh Tó, nguy cơ lớn nhất. Anh Hự thì ở xa, anh Chu thích thằng tương Bần(2) hơn thích gia vị. Hai anh đấy nguy cơ down thấp hơn xét sau rồi từ từ sẽ tính tiếp các anh khác trong hội ấy... Chắc chắn là mắm tôm nhà anh Tó."
Anh Dẫm nghe cũng hơi lăn tăn, cơ vì hôm trước đúng là anh Tó có gặp chị Hù bàn tí công chuyện. Dưng hôm đó có cả việt cộng chị Lả, cả chị Dờ tham dự nữa. Nghe đâu bàn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, có cả vài khách mời danh dự của anh Tó. Sau đó chị Hù bị đau bụng xin về trước, rồi đến chị Dờ... Không phải.
Anh Dẫm vẫn gạt phắt, tích phân cho chị Thở hiểu thế nào là phân tích. Chị Thở nguôi nguôi (chắc sẽ bàn lại với chị Hù... thân nhau lắm!).
 
Đợi chị Thở úp máy, anh Dẫm alo ngay cho anh Tó, ép cung: "Mài làm nào mà thối um cả lên thế?".
Anh Tó chả hiểu gì, dãi thẻ một lúc nhưng sau đó bỏ qua giở lại bắt vấn đề lúc đầu. Ngay, nhanh và nhạy: "He he, đây được thế tốt quá, he he...". Đệch anh! Chả trách dễ bị ngờ. Anh Dẫm úp máy, tin anh Tó.
 
Chuyện rơi tủm vài hôm. Hình như chị Hù vẫn nhận được tin nhắn đều, dạy cách phân biệt cách phân biệt mắm tôm và gia vị và nước mắm và... cả đêm. Mùi thế chứ! Nhất chị!
 
... Có biến sinh có bẫy. Âm thầm.
Lại đến ngày họp Chi bộ(3), tối thứ 6. Lục tục các anh các chị đến, dễ mười mấy. Anh Hự ở vãi xa cũng về dự, anh Chu tạm bỏ thằng Bần đến chung vui... tiếc mỗi anh Tó ở rất gần lại đi công cán xa. Chị Hù, chị Thở, chị Lả... đủ cả. Cũng tiếc mỗi chị Dờ bận tiệc khác, nghe nói đi ăn mảnh đậu phụ sống, thích lắm, thích lắm...
Hôm đó bàn về công tác sinh hoạt và sau đó sinh hoạt. Nhớ mãi hôm ấy chị Gãi Bẹn
(4) khen anh Chu ca hay, chị Hừ(5) khen anh Hự hò như ca sỹ... Nhẽ thế nên sau khi tan họp rồi hai anh ấy nứng chí rủ anh Dẫm đi bú diệu, đãi đãi, đãi đãi... he he... vãi vãi. Anh Chu vui quá tí thì lên cơn Pắc-kinh-tơn(6) quên đường go home.
 
... Vui vẫn vui, bẫy vẫn bẫy. Chả ai biết. Chị Hù và chị Thở biết, mãi sau anh Dẫm chẳng may được biết.  Mắm tôm lắm, kể sau nhá!
...
 
(Còn dài)
 

Chú giải:
(1) - Chơi Dài: Hội toàn đậu phụ, gồm anh Chu, anh Dẫm, anh Hự, anh Tó và vài anh khác nữa (khi nào tiện sẽ đề cập đến) đều là thành viên của Chi bộ (xem chú giải 3). Hội này chơi với nhau từ khi còn là hạt đậu tương. Tôn chỉ: Dài + Chơi Dài + Không Chơi Dại.

(2) - Bần: Cháu gọi bạn anh Chu bằng bác (bạn xã hội).
(3) - Chi bộ: Có tên gọi Một Hai, là chi bộ mà các nhân vật trong truyện này đang sinh hoạt hoặc có liên quan đến bằng cách này hoặc cách khác. Chi bộ hình thành cách đây hơn hai mươi niên, khởi đầu toàn hạt đậu tương và tôm tép, sau thành đậu phụ (rán hoặc sống) và mắm tôm (hoặc mắm tép).
(4) - Gãi Bẹn: Tên đọc trẹo của chị Gái Bệnh (tắt là GB), một thành viên của Chi bộ. Chị này bị bệnh trốc đầu kinh niên vì tật hay đội đậu phụ nhà lên đầu. Đậu phụ nhà em Năm-bờ-oăn! Lạy chị!
(5) - Hừ: Tên một chị là thành viên của Chi bộ. Chị này nghe nói hồi còn đang là tép lột đã vô tình bị anh Hự dòm thấy, sau thành truyền thuyết mà không cần bơm vá.
(6) - Pắc-kinh-tơn: Là một loại bệnh mà anh Chu sáng tạo ra (Vái anh một nón!). Khi nào tiện sẽ kể.

Rác

19 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

:D
Èo ôi, thật không ngờ có ngày mắm tôm lại làm mình chết sặc dư lày.
Có ai không, cứu cứu, nặng mùi quá! Mùi lần này bốc ra từ chỗ mấy anh: anh Dẫm, anh Hự, anh Chu...
Ngất

Lop12aminhkhai nói...

Chiện hay quá, càng lúc càng hay hihi
TT

Lop12aminhkhai nói...

Chít chít ai đi với ai lúc nào việc gì ô Dẫm này liệt kê ra hết rồi :D. Liệt kê ra thế cũng hay

Lop12aminhkhai nói...

Có tật mới sợ rật mình chứ nhĩ?
ĐFS

Lop12aminhkhai nói...

anh Dẫm cứ kể thoải mái đi, mắm tôm vào đọc được lại bốc mùi tợn hơn, nhất là bốc mùi dây chuyền í :D
Cũng ĐFS

Lop12aminhkhai nói...

Hi , nào có tật thì mới rật mìn , k có gì nhưng mắm tôm bốc mùi dữ quá thì hơi hãi .
Sợ

Lop12aminhkhai nói...

Người thì sợ, người thì đfs, thế là sao. Kể ra có tí mùi mắm cũng thi vị đấy, ai có thì biết.
Tởn

Lop12aminhkhai nói...

Đọc lại vẫn buồn cười quá! Mà chị Gãi Bẹn là ai thế Rác ơ?
TM

Lop12aminhkhai nói...

@TM: Gãi Bẹn hay Gẩy Bẹn hay Gẫy Bẹn như nhau hết thế mà cứ hỏi ai

Lop12aminhkhai nói...

@TM: xem phần chú giải phía dưới.
Rác

Lop12aminhkhai nói...

@Rác: đọc chú giải rồi, lại rối hơn!
Dốt

Lop12aminhkhai nói...

Ối , bạn Chu sao lại quên mất lối về thế ? Nguy quá ! Thế này dễ bị oan cho buổi họp chi bộ , sao bảo là tỉnh táo lắm cơ mà ... thế mà lại quáng gà là sao ?
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Oan ức giề! Xưa thả quần đùi ra câu ko được nay phải cố mà đòi lại cái khác chứ!
Rác

Lop12aminhkhai nói...

Rác quá !
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Tối nay chị nhớ nhắn tin chúc mừng đấy nhé, nhớ nhắn cho nhiều nhiều và nhiều nhiều người vào
TT

Lop12aminhkhai nói...

Không phải khích, phát rồ lên đừng kêu!!!

Lop12aminhkhai nói...

Đúng là hết khôn dồn đến dại!
HL

Lop12aminhkhai nói...

Biết Ch không thực hiện được nên mới đố thế chứ. Ch này cũng biết dòm mặt gửi mắm tôm lắm hehe
Toám lại đừng để lộ nick tên thật là gì thì sao Ch dò ra được. Có vài người Ch vẫn chưa rò ra được là ai đấy. May wá!
DH

Lop12aminhkhai nói...

@Em: cứ 11h tối tắt máy sao phải mất ngủ. Nếu cứ chờ khuya đánh võng nhắn tin với giai thì chịu rồi
DH