"Tái cấu trúc nên minh họa bằng chuyện vợ chồng. Cô vợ có bộ đồ dù còn mới nếu cần cũng vứt ngay vì đa số mọi thằng thằng chồng bị 2 hiệu ứng ám ảnh: hiệu ứng nhàm chán + hiệu ứng so sánh. Lâu lâu thằng chồng phải xoay lại giường ngủ, thay đổi đồ đạc. Bản thân người vợ lâu lâu phải cắt tóc lại để là 1 cô gái khác chứ để tình trạng về ngủ với vợ mà lúc nào cũng lảm nhảm: “Ko phải vợ mình, ko phải vợ mình” thì mới ngủ được là ko chấp nhận được”.
“Bản chất kinh doanh cần phải biết cúi, cúi càng sâu thì khả năng móc túi thằng khác càng tốt. Mà kỹ năng cúi của người Bắc thua người Nam xa, vì người Bắc tính chiến đấu rất cao. Nãy giờ Nam thì như Nguyễn Văn Trỗi, nữ cứ lườm lườm tui như Võ Thị Sáu. Để làm gì? Chẳng được gì cả!”
“Doanh nghiệp, người dân và chính phủ cùng đồng thuận: phải nâng cao năng suất lao động, hoặc là chết (hệ số Ai-co). Khối Doanh Nghiệp NN: đầu tư 12 đồng ra 1 đồng khối FDI đầu tư trực tiếp NN mũi đỏ mùi dài, qua đây bị Hành Chính hành hạ tè lè: đầu tư 4 đồng ra 1 đồng. Chẳng là gì cả với mấy bạn bán trà đá ngoài đầu đường: đầu tư 3 đồng ra 1 đồng. Như vậy, những bạn bán trà đá mới cống hiến nhiều nhất, vĩ đại nhất”.
“Doanh nghiệp ko vay là doanh nghiệp phá hoại đất nước, ko xứng đáng gọi là nhà doanh nghiệp mà chỉ là chòi doanh nghiệp, lều doanh nghiệp. Chồng bắt vợ vá quần là thằng chồng ko thể chấp nhận được. Đảng ta đang kích cầu, vì thế thay quần liên tục là biểu hiện của lòng yêu nước”.
“Vay nợ là biểu hiện của lòng yêu nước, phải luôn xài nhiều hơn cái mình làm ra. Cuộc sống rôì sẽ ra đi, chỉ có dư nợ là ở lại”.
“Bản chất kinh doanh cần phải biết cúi, cúi càng sâu thì khả năng móc túi thằng khác càng tốt. Mà kỹ năng cúi của người Bắc thua người Nam xa, vì người Bắc tính chiến đấu rất cao. Nãy giờ Nam thì như Nguyễn Văn Trỗi, nữ cứ lườm lườm tui như Võ Thị Sáu. Để làm gì? Chẳng được gì cả!”
“Doanh nghiệp, người dân và chính phủ cùng đồng thuận: phải nâng cao năng suất lao động, hoặc là chết (hệ số Ai-co). Khối Doanh Nghiệp NN: đầu tư 12 đồng ra 1 đồng khối FDI đầu tư trực tiếp NN mũi đỏ mùi dài, qua đây bị Hành Chính hành hạ tè lè: đầu tư 4 đồng ra 1 đồng. Chẳng là gì cả với mấy bạn bán trà đá ngoài đầu đường: đầu tư 3 đồng ra 1 đồng. Như vậy, những bạn bán trà đá mới cống hiến nhiều nhất, vĩ đại nhất”.
“Doanh nghiệp ko vay là doanh nghiệp phá hoại đất nước, ko xứng đáng gọi là nhà doanh nghiệp mà chỉ là chòi doanh nghiệp, lều doanh nghiệp. Chồng bắt vợ vá quần là thằng chồng ko thể chấp nhận được. Đảng ta đang kích cầu, vì thế thay quần liên tục là biểu hiện của lòng yêu nước”.
“Vay nợ là biểu hiện của lòng yêu nước, phải luôn xài nhiều hơn cái mình làm ra. Cuộc sống rôì sẽ ra đi, chỉ có dư nợ là ở lại”.

9 Comments:
Đi dạy sinh viên thế này thì chết nhỉ
HK
Thầy toàn đưa chồng và vợ vào bài giảng thế này , học trò cũng sẽ lập gia đình hết mà thui ! Hoặc toàn người già đã có gia đình !
Đoán
Thầy này dạy trường nào để cho con tránh xa ra?
Sợ
Thầy này dạy ở TP HCM, thỉnh thoảng được phỏng vấn trên tivi, đặc biệt là vấn đề tài chính, cổ phiếu
HK
Nãy giờ nam thì như anh Cò Vạc Khỉ, nữ cứ lườm lườm tui như Hà Thị Kòi. Để làm gì? Chẳng mần được gì cả!
=))
Cái gì, nói thế là theo kiểu Dễ hỉu đấy hả?
Vớ vỉn
Tớ thấy làm gì thì làm , to tát đến mấy , kiến thức đến mấy ... cứ qui ra chiện " ấy " là dễ hỉu nhứt nhỉ ! Hihi
KV
@KV : Chiện " ấy " là chiện gì ? Sao lại quy ra thì dễ hỉu ? Phức tạp hơn thì có , chẳng hỉu gì !
Ngốc
Thằng Thẩm Dương này là em thằng Thẩm Du. Thằng em nó tử tế hơn nhiều.
Đăng nhận xét