Năm 20 tuổi tôi mới có tình cảm xao xuyến với người đàn ông đầu . Một lần đi bên nhau , người yêu tôi đột nhiên hỏi :
- Em có yêu anh không ?
Tôi lấy làm lạ . Sau những tình cảm mà tôi dành cho anh những ánh mát dịu dàng , những cử chỉ quan tâm … không lẽ anh k hiểu được tình cảm của tôi đối với anh . Tôi thủng thẳng trả lời :
- Không , chẳng bao giờ .
Rồi tôi bỏ về . Anh chẳng nói gì . Tình cảm chúng tôi sau đó cứ nhạt dần . Mọi chuyện dần kết thúc .
Mãi năm năm sau , tôi mới có tình cảm mới . Một hôm đi cùng nhau , bỗng nhiên người yêu tôi cũng hỏi :
- Em có yêu anh k ?
Sao anh lại vô tâm thế . Sau những gì có thể trao gửi được cho nhau , k lẽ anh k hiểu tình cảm của tôi dành cho anh . Mà sao vào hai thời điểm khác nhau lại có một câu hỏi giống nhau đến thế ? k lẽ tất cả con trai đều hời hợt , nhàm chán như nhau . Nếu thế thì thật thất vọng cho những người con gái . Tôi lại thủng thẳng trả lời :
- Không , chẳng bao giờ .
Các bạn gái bảo tôi kén chọn . Các bạn trai bảo tôi kỹ tính . Người thân bảo tôi bướng bỉnh . Người đời bảo tôi kiêu kỳ . Biết làm sao được . Tâm hồn người con gái như một căn phòng đóng kín , muốn vào phải có chìa khóa , chỉ có một chìa … Dĩ nhiên là phải gìn giữ nó vô cùng cẩn trọng và trao gửi ai khi đã đủ lòng tin .
Thật bất hạnh cho chàng trai nào vào phải căn phòng không khóa hoặc có khóa nhưng chìa nào cũng mở được .
( Based on The last door in the world from Bis)
- Em có yêu anh không ?
Tôi lấy làm lạ . Sau những tình cảm mà tôi dành cho anh những ánh mát dịu dàng , những cử chỉ quan tâm … không lẽ anh k hiểu được tình cảm của tôi đối với anh . Tôi thủng thẳng trả lời :
- Không , chẳng bao giờ .
Rồi tôi bỏ về . Anh chẳng nói gì . Tình cảm chúng tôi sau đó cứ nhạt dần . Mọi chuyện dần kết thúc .
Mãi năm năm sau , tôi mới có tình cảm mới . Một hôm đi cùng nhau , bỗng nhiên người yêu tôi cũng hỏi :
- Em có yêu anh k ?
Sao anh lại vô tâm thế . Sau những gì có thể trao gửi được cho nhau , k lẽ anh k hiểu tình cảm của tôi dành cho anh . Mà sao vào hai thời điểm khác nhau lại có một câu hỏi giống nhau đến thế ? k lẽ tất cả con trai đều hời hợt , nhàm chán như nhau . Nếu thế thì thật thất vọng cho những người con gái . Tôi lại thủng thẳng trả lời :
- Không , chẳng bao giờ .
Các bạn gái bảo tôi kén chọn . Các bạn trai bảo tôi kỹ tính . Người thân bảo tôi bướng bỉnh . Người đời bảo tôi kiêu kỳ . Biết làm sao được . Tâm hồn người con gái như một căn phòng đóng kín , muốn vào phải có chìa khóa , chỉ có một chìa … Dĩ nhiên là phải gìn giữ nó vô cùng cẩn trọng và trao gửi ai khi đã đủ lòng tin .
Thật bất hạnh cho chàng trai nào vào phải căn phòng không khóa hoặc có khóa nhưng chìa nào cũng mở được .
( Based on The last door in the world from Bis)

9 Comments:
Ổ khóa nài điếc ròi, k mở đợc. Té thôi anh em!
Đã thử
Ổ này hàng tồn kho mất chìa khóa làm sao vào được
ổ và chìa toàn bằng thép không gỉ sáng choang thế kia mà sao không mở được nhẻ. Vô lý nhẻ
The last door in the world from Bis
Cái này được hiểu là gì nhỉ?
Theo mình thì Bis chỉ có cái cửa cuối cùng là chưa tìm được chìa thôi đúng không?
Có anh nào có chìa không?
HH
Bạn đăng bài có nhớ đến bây giờ có bao nhiêu chìa thử rồi mà chưa mở được không? Hay chỉ có hai cái trước và cái đang dùng là 3
v
Em có chìa vạn năng đây, ai thuê dùng k?
Bợm
25 tuổi nó thế chứ 40 rồi thì hỏi và trả lời luôn cho nhanh chứ ai còn đủ kiên nhẫn loay hoay mở đi mở lại
CC
Úi tớ cũng nghĩ thế ! Đã mở rồi còn vờ vịt hỏi " Em có yêu anh k ? " làm sao chẳng bị từ chối .
Hic
Chuyện này thành cổ tích rồi
Gái tân thời trai hỏi "A có yêu E không?" đều trả lời "E yêu A nhiều lắm" còn trong bụng lại nghĩ "Dưa bở tốn kém gì đâu"
HH
Đăng nhận xét