Được một lần ngồi xem các chị nói chuyện với nhau mới thấm cảnh vui.
Ngày xuân các chị tâm tình
Mà em lại tưởng vịt rình đớp giun
Hôm ấy quán dốc ven đường, chị Top xăng xái gọt xoài.
Vừa cầm quả xoài lên gọt một cái thì:
- Chị Chuối: Để tớ cái hạt nhé!
- Chị TV: Ai lại gọt thế. Để cả vỏ thái miếng ra, khía khía rồi cạp cạp.
- Chị Mắto: Gọt vỏ cũng được nhưng cắt nhỏ lấy tăm mà cắm cắm.
- Chị Chuối: Lau dao đi đã, đừng gọt sát vào hạt nhé!
- Chị TV: Để cả vỏ đỡ bẩn tay. Rửa tay chưa mà gọt thế?
- Chị Mắto: Thái miếng to thế kia ăn thế nào? Thôi không ăn đâu!
- Chị Chuối: Cho vào cái đĩa này này. Hạt đâu?
- Chị TV: Tớ chả bao giờ gọt như thế, để vỏ sạch hơn.
- Chị Mắto: Thái nhỏ ra đi! Mà ăn không có muối ớt chán chết.
- Chị Chuối: Gọt sát hạt quá! Chả còn gì mà gặm.
- Chị TV: Tay vừa cầm ngoài vỏ lại cầm vào ruột, ghê quá!
- Chị Mắto: Đĩa bẩn quá, lót giấy ăn rồi hẵng đặt lên.
- Chị Chuối: Ngon quá, mà sao mỗi quả chỉ có một hạt nhỉ?
- Chị TV: Thôi tớ chả ăn đâu, khoai luộc ngon hơn!
- Chị Mắto: Bé tí tẹo, chả bõ!
...
Ngày xuân các chị tâm tình
Mà em lại tưởng vịt rình đớp giun
Hôm ấy quán dốc ven đường, chị Top xăng xái gọt xoài.
Vừa cầm quả xoài lên gọt một cái thì:
- Chị Chuối: Để tớ cái hạt nhé!
- Chị TV: Ai lại gọt thế. Để cả vỏ thái miếng ra, khía khía rồi cạp cạp.
- Chị Mắto: Gọt vỏ cũng được nhưng cắt nhỏ lấy tăm mà cắm cắm.
- Chị Chuối: Lau dao đi đã, đừng gọt sát vào hạt nhé!
- Chị TV: Để cả vỏ đỡ bẩn tay. Rửa tay chưa mà gọt thế?
- Chị Mắto: Thái miếng to thế kia ăn thế nào? Thôi không ăn đâu!
- Chị Chuối: Cho vào cái đĩa này này. Hạt đâu?
- Chị TV: Tớ chả bao giờ gọt như thế, để vỏ sạch hơn.
- Chị Mắto: Thái nhỏ ra đi! Mà ăn không có muối ớt chán chết.
- Chị Chuối: Gọt sát hạt quá! Chả còn gì mà gặm.
- Chị TV: Tay vừa cầm ngoài vỏ lại cầm vào ruột, ghê quá!
- Chị Mắto: Đĩa bẩn quá, lót giấy ăn rồi hẵng đặt lên.
- Chị Chuối: Ngon quá, mà sao mỗi quả chỉ có một hạt nhỉ?
- Chị TV: Thôi tớ chả ăn đâu, khoai luộc ngon hơn!
- Chị Mắto: Bé tí tẹo, chả bõ!
...
Chị Top gọt xoài xong thì các chị cũng ăn xong.
Xong mấy quả xoài mỗi chị đét-xê cái trứng luộc rồi xuống núi. Chị Top chưa ăn xoài nên đôi cái.
Trời xuân mưa lất phất, mây giăng giăng trên đầu, gió cù cù qua tóc. Quá đẹp!
Bóng người dần khuất, bủm tiếng vọng xa xa...
Xong mấy quả xoài mỗi chị đét-xê cái trứng luộc rồi xuống núi. Chị Top chưa ăn xoài nên đôi cái.
Trời xuân mưa lất phất, mây giăng giăng trên đầu, gió cù cù qua tóc. Quá đẹp!
Bóng người dần khuất, bủm tiếng vọng xa xa...
Hehe
*À quên, chuyện có thật đừng giật mình.
*À quên, chuyện có thật đừng giật mình.

14 Comments:
=))=))=))
Èo ôi, điêu quá đi mất!
Xoài
Eò , k thể tưởng tượng được độ điêu ở đây !
Hãi
@ Hehe : Tiếng vọng xa xa mà bạn vẫn còn nhận ra chứng tỏ hehe ăn hơn 2 trứng thì nhận ra cả gần cả xa !
Đoán
Nếu đúng như Hehe kể thì có thể hình dung ra như sau:
-Chị Tóp: chu đáo dưng bẩn
-Chị Chuối: Tham ăn
-Chị TV: sạch sẽ dưng thích khoai
-Chị Mắto: hay dỗi
Còn bọn con zai thì mải ăn nên chả kịp nói gì.
Hihi
@Hihi: Chẩn. Dưng chả ăn nổi :D
Hehe
Gớm chết chửa, chả ăn nổi mà thế chứ mà ăn nổi thì caí quán hôm đó bay lâu òi!
Hihi
Hôm đó anh Hehe và anh Máirẽ thích cả khoai lẫn xoài với trứng, nhưng không được nhiều đâu! Biết điểm dừng rồi nhé
HH
Ko biết điểm dừng thì chít ngay nhẻ. 3 thứ ấy mà đơm một lúc thì toi đời chứ còn gì! :D
Hehe
Điêu thế :))
Câu "Điêu thế" nầy nghe quen nhắm. Hềnh nhưa của em Mắto?
Lác
ÉO cằm Mắto!
Bạn:D
Không được đoán người cm ở đấy, đoán sai lung tung lại còn thích khoe!
Chán
Lại thích sự thật ko thích điêu nữa à?
Lác
:O)
Đăng nhận xét