Có nhóm bạn chơi với nhau, thân kiểu đậu rán với nước mắm không hành. Gồm: chị Hù, anh Hự, chị Thở, anh Tó, chị Dờ, anh Dẫm, chị Lả, anh Chu... Có chị Hù và chị Dờ sở trường thích đậu phụ sống.
Một hôm, sáng. Chị Hù nhận được tin nhắn: "Em liều liệu cái thân. Đậu rán nó đã có mắm tôm rồi đừng có mà lanh chanh làm gia vị nữa".
Chị Hù chả hiểu gì, forward tin nhắn cho chị Thở xem.
Chị Thở chả hiểu gì nhưng thấy hay hay forward tin nhắn cho anh Dẫm: "Tớ bùn bả cả người vì nhận tin này: Em liều liệu cái thân. Đậu rán nó đã có mắm tôm rồi đừng có mà lanh chanh gia vị nữa."
Anh Dẫm chả hiểu gì nhưng vẫn reply an ũi: "Kệ lóa, gì phải thổn. Đằng ấy vẫn sực mùi mắm tôm thì lo gì bị coi là gia vị".
Chị Thở vẫn thổn.
Chiều, chị Hù lại nhận được tin nhắn như cũ. Chị Hù hơi bực lại forward tin nhắn cho chị Thở xem.
Chị Thở chả hiểu gì nhưng thấy không hay nữa nên forward tin nhắn cho anh Dẫm và thêm: "Đó là tin nhắn của chị Hù".
Anh Dẫm thấy bị bỡn nên bực mình call direct cho chị Thở, té tát. Chị Thở nói: "Mắm tôm vẫn là mắm tôm, hic hic". Anh Dẫm cho qua.
Tối, chị Hù alo chị Thở bẩu tin nhắn là của anh Dẫm trêu chị Hù hoặc do mắm tôm nhà anh Dẫm nhắn.
Chị Thở thương người tin bạn liền alo cho anh Dẫm dò hỏi, ngọt nhạt. Anh Dẫm lại té tát, chị Thở lại "Mắm tôm vẫn là mắm tôm, hic hic". Anh Dẫm lại cho qua. Sau hồi bàn bạc kỹ lưỡng, kết luận rành rọt: Chắc chắn là chị Dờ nhắn. Hê hê.
Chị Thở liền lập tức alo chị Hù. Chị Hù thấy có lý liền call direct cho chị Dờ. Chị Dờ chả hiểu gì, mắng chị Hù nát toét. Chị Hù ấm ức, cúp máy đi ngủ. Hu hu.
Đêm, chị Dờ điên tiết alo cho chị Thờ và anh Dẫm thanh toán... Loạc quạc... Loạc quạc... Hề hề...
Lúc sau cả ba thống nhất: chẳng hiểu gì. Hí hí, từ phía chị Hù tất. Chắc do thằng đậu phụ sống nào đó đang thèm mắm tôm của chị Hù nên bày đặt ra.
Ngủ.
Mai xử tiếp.
(Còn dài)
Rác
Một hôm, sáng. Chị Hù nhận được tin nhắn: "Em liều liệu cái thân. Đậu rán nó đã có mắm tôm rồi đừng có mà lanh chanh làm gia vị nữa".
Chị Hù chả hiểu gì, forward tin nhắn cho chị Thở xem.
Chị Thở chả hiểu gì nhưng thấy hay hay forward tin nhắn cho anh Dẫm: "Tớ bùn bả cả người vì nhận tin này: Em liều liệu cái thân. Đậu rán nó đã có mắm tôm rồi đừng có mà lanh chanh gia vị nữa."
Anh Dẫm chả hiểu gì nhưng vẫn reply an ũi: "Kệ lóa, gì phải thổn. Đằng ấy vẫn sực mùi mắm tôm thì lo gì bị coi là gia vị".
Chị Thở vẫn thổn.
Chiều, chị Hù lại nhận được tin nhắn như cũ. Chị Hù hơi bực lại forward tin nhắn cho chị Thở xem.
Chị Thở chả hiểu gì nhưng thấy không hay nữa nên forward tin nhắn cho anh Dẫm và thêm: "Đó là tin nhắn của chị Hù".
Anh Dẫm thấy bị bỡn nên bực mình call direct cho chị Thở, té tát. Chị Thở nói: "Mắm tôm vẫn là mắm tôm, hic hic". Anh Dẫm cho qua.
Tối, chị Hù alo chị Thở bẩu tin nhắn là của anh Dẫm trêu chị Hù hoặc do mắm tôm nhà anh Dẫm nhắn.
Chị Thở thương người tin bạn liền alo cho anh Dẫm dò hỏi, ngọt nhạt. Anh Dẫm lại té tát, chị Thở lại "Mắm tôm vẫn là mắm tôm, hic hic". Anh Dẫm lại cho qua. Sau hồi bàn bạc kỹ lưỡng, kết luận rành rọt: Chắc chắn là chị Dờ nhắn. Hê hê.
Chị Thở liền lập tức alo chị Hù. Chị Hù thấy có lý liền call direct cho chị Dờ. Chị Dờ chả hiểu gì, mắng chị Hù nát toét. Chị Hù ấm ức, cúp máy đi ngủ. Hu hu.
Đêm, chị Dờ điên tiết alo cho chị Thờ và anh Dẫm thanh toán... Loạc quạc... Loạc quạc... Hề hề...
Lúc sau cả ba thống nhất: chẳng hiểu gì. Hí hí, từ phía chị Hù tất. Chắc do thằng đậu phụ sống nào đó đang thèm mắm tôm của chị Hù nên bày đặt ra.
Ngủ.
Mai xử tiếp.
(Còn dài)
Rác

25 Comments:
Hihi , chít mất thui ! Đậu phụ sống bị nát toét rùi con đâu nữa , cho vào đây làm gì ! Hihi , mắm tôm quá !
Thở
Chiện đã thành chiện xưa rùi , giờ gợi lại thấy dzui quá ! Nhưng vẫn hổng bít gì , ngốc vẫn hoàn ngốc , vẫn chẳng hỉu gì ... ẩn số vẫn tồn tại !
Hic
E he, hic chưa update rồi. Càng sau càng hay, giờ vẫn đang hay e he.
Rác
@ Rác : Kết chiện đã tìm được lời giải chưa ?
Hic
Chắc mắm tôm nhà Rác đây mà, mắm để lâu ngày nặng mùi quá Rác ơi!
Ch
Nặng mùi chấm đậu rán mới ngon e he
Rác
@ Rác : Chấm đậu rán ngon hay là chấm thịt chó ngon hơn . Cẩn thận .
Hic
Rác ơi, bảo Mắm tôm là Ngon thì ngon riêng ở nhà mình thôi nhé. Bọn này đây ngon sẵn rồi, không cần thêm mắm nữa đâu.
Hihi
Ngủ chưa dậy à Rác ơi?
Tiếp đê!
Hm, đang đói nhìn món này xèm quá!
Hic
Chả biết là mắm tôm hay đậu sống đây. Nhỡ đôi bên hợp tác lại thì hội blog các em tèo!
Rưởi
Ối có khi nào đậu phụ sống Bê Đê thích đậu phụ rán nhà blog mà nhắn thế ko
Sao rác k đưa nốt phần tiếp ra xem có ai bị khủng bố tiếp k nhỉ ! Hồi hộp quá !
Hic
T
Trời yên sóng lặng ít ngày, tưởng là đã bình yên, nào ngờ nhằm một đêm mưa to gió lớn mắm tôm lại rực mùi, lại rực vào gần chính ngọ, mất ngủ quá mắm ơi!
Hic
@hic: Forward cho mình đọc đi hehe
DH
Ơ, mắm nhà nào nhà ấy hưởng rồi còn gì.
Người đâu mà tham thế!
Hic
@hic: forward cho minh nua nhe hic oi
Hi
Rác đăng tiếp bài đi, tò mò quá hihi
Foward cho cả nhóm đọc đi, face by face đi hihi
fw cho tớ xem tí hic nhé, chưa hiẻu chuyện gì
Rạng
Có chuyện gì thế nhể, mùi mắm thì fw thế nào đc. Mình cúng chả hiểu giề???
Híc
Tả kỹ lại cũng được.
=))
:D
Khó ngủ lắm mà!
Hiểu được chết liền :)
Rác bận gì thế, đăng tiếp đê xem mùi mắm tôm độ mấy!
Đăng nhận xét