Lại
một mùa đông sắp qua rồi, vơ vơ vẩn vẩn nghĩ đến thiên tình sử oanh liệt, vang
dội khối 12, chấn động địa cầu lớp, mình
lại chạnh lòng khi nghĩ đến nàng - người không phải tình đầu mà cũng chả phải tình
cuối
Nàng! Một cô gái xinh đẹp, nước da trắng ngần với hai bím
tóc dài tết vắt vẻo hai bên vai, cười nói đến duyên. Boả mịa, mình mà thích thì
hội con trai lớp mình sao không thích cho được.
Mình còn nhớ như in ngày vào lớp 10, trong buổi tập quân sự giữa trời hè nắng nóng. Nàng mặc áo dân quân đi qua, cặp mắt to tròn trong veo và nụ cười tỏa nắng …Mình nhận thấy nàng quá đẹp, nụ cười tươi tắn như dành cho mình. Tự nhiên cuộc đời thấy đẹp lạ
Mình còn nhớ như in ngày vào lớp 10, trong buổi tập quân sự giữa trời hè nắng nóng. Nàng mặc áo dân quân đi qua, cặp mắt to tròn trong veo và nụ cười tỏa nắng …Mình nhận thấy nàng quá đẹp, nụ cười tươi tắn như dành cho mình. Tự nhiên cuộc đời thấy đẹp lạ
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Gặp người thiếu nữ xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ để rồi yêu
Nói các bạn đừng cười, cứ thử bị sét đánh khắc biết, chỉ
thấy ánh mắt nụ cười nàng như mây bay lơ lửng trước mặt còn mình là gió cứ mải
miết vụt đuổi theo. Kể từ lúc ấy mình chỉ mong ngày nào cũng được học quân sự.
Rồi đến buổi học quân sự, mình lại tim đập chân run. May mà mọi phản xạ vẫn nằm
trong vòng kiểm soát nên bọn con trai trong lớp và thằng ngồi cạnh nó không phát
hiện ra thì phải.
Lớp 10 trôi qua, mỗi lần nhìn thấy nàng mình như bị ai béo
vào tim. Mình chỉ dám đứng thật xa để dõi ánh mắt yêu thương về phía nàng. Khi
nào bắt gặp những ánh mắt của mấy thằng trong lớp, mình đành hậm hực mà đánh mắt
quay mặt đi. Rõ ghét, thiếu gì lúc nhìn!
Sang đến năm lớp 11, thật sung sướng khi lớp mình và lớp
nàng chuyển về gần nhau trong tòa nhà mới xây, lớp mình tầng trên còn lớp nàng
tầng dưới. Ngày ngày, mình toàn đi học sớm rồi đứng từ lan can ngó xuống gốc
cây xà cừ, nơi nàng dựng xe, chỉ tới khi nào thấy bóng hai bím tóc thân thương
khuất hẳn vào thành lan can, mình mới quay vào lớp. Nhớ những buổi tan trường,
mình cứ đạp xe lững thững sau lưng nàng, chờ đợi nàng quay lại, ban cho mình
ánh mắt kiêu kỳ.Thế mà, nàng thì cứ vô tình mải miết đạp xe, còn mình cứ cun
cút theo sau kiên trì và trung thành như một chú cún con không một lần được vẫy
đuôi.
WR
15 Comments:
Ối, cún con ơi, da đây chị cho khúc sương này, khổ! Xương quá nà xương!
Chị
Đi học quân sự mà bắn chẳng trúng gì cả. Tim đập chân run dư này làm ăn giề
Thắng
Ối giời! nớp mình cũng có mấy làng có hai bím tóc, cũng trắng cũng xinh, xao không bị xét đánh trong nớp thì có đỡ khổ hơn không?
Tỵ
Bụt chùa nhà ko thiêng, biết rõ chân tơ kẽ tóc nhau rồi còn gì mà đẹp
TT
Lày, thiên tềnh sử ngta ddiepj như thế mà mấy đứa dám vào cm nếu náo thế hử? Choa 1 trận bg!
GS
ơ , sao lại k đẹp ? Đẹp quá nên chẳng dám thôi !
Ôi, hic hic...
Ngày xưa tôi cũng thầm iu một làng thiếu nữ
Tóc em dài như gió mùa thu
Đọc truyện này chạnh nòng quá!
MH
Yêu em rồi lại chẳng dám liều thân
Nhiều lúc nghĩ em ở thật gần
Song chẳng dám một lần tôi ngỏ ý
Tôi yêu em cũng cần nhiều ý chí
Bởi vì em có ti tỷ người yêu
WB
... " không một lần được vẫy đuôi " nghe iu quá đi !
Hi
:D
Ai lớp mình kém cả ma xó nhẩy không dám nói ra. Nớn sớm mỗi tội yếu tim. Lại hơi giống ma xó
Từ ấy trong tôi bùng nóng lạnh
ruột già xe điếu hấp mắm tôm
Hồn tôi là một vườn lông lá
Rất đậm hương và loạn tiếng chim
DH
Chiện ly kỳ quá,
Nàng da trắng ngần thì ko phải lớp mình dồi, lớp mình thì tuền ngăm ngăm thôi. Bím dài với mắt thô lố tuền nắng và gió thì đúng lớp mình dồi.
Tóm lại chú này tả ma, đuổi theo ma có mà mờ mắt.
Bod.
PS: ngày xưa mình đứng tầng 2 tuền nhổ nước bọt xuống tầng 1, khi nào có bím chạy ra ngó lên thì mình thụt vào... :))
Èo , hành động này có vẻ như " k ăn được thì ... nhổ bọt " ý nhỉ !!!
Chậm
Thể nào sau này Bod phản xạ nhanh thế !!!
Hic
@Bod: đọc chuyện k hiểu gì lại còn cm lung tung. Có ai tả con gái lớp mình đâu. Đúng là...nhận vơ!
Chọc
Đăng nhận xét