Ngày cả hai đỗ đại học!
Mình đã có đủ can đảm để nhờ thằng bạn thân trong hội đá
cầu hiến kế. Ngày tháng cứ trôi qua, hoá ra trong cái đầu vĩ đại của nó chỉ có
1 bộ óc bằng quả nho nên dù nặn đến cong veo, nó cũng chả phun ra được kế gì,
chán!!! Boả mịa, giờ nghĩ lại biết đâu
thằng ấy cố tình không muốn đưa ra kế sách gì thì sao nhỉ?
Tình cảm như thế nhưng chưa bao giờ mình thổ lộ ra để
nàng hay. Mình vẫn muốn dành cho nàng một sự lãng mạn, lãng mạn đến độ có thể
đánh gục sự kiêu kỳ trong ánh mắt của nàng. Cao to đẹp trai, nhiều tài, chả có
tí tật nào, khối em mê, lại có biệt danh “cao thủ” do mấy thằng trong lớp tặng
mà không bằng một chú cún con trong mắt nàng ư?
Mình ước ao được có mặt khi nàng cần, mình sẵn sàng đưa
nàng đi chơi trong những ngày nghỉ, đưa nàng đi ăn kem. Nàng ngồi sau xe đạp,
còn mình sẽ quàng cánh tay mạnh mẽ ra sau ôm lấy nàng. Chúng mình cùng ngắm
những cánh đồng hoa. Mình sẽ hái cho nàng những bông hoa đẹp nhất và nàng lại cười
- nụ cười toả nắng ….
Đố ai cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đây một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Cái thời xưa nó vậy đấy, chỉ dám mơ “hand by hand”, cùng
lắm thì “touch once time”. Phải bây giờ mà nghía được em nào là mình nghĩ ngay
tới “go to hotel urgently with condom”.
Lúc ấy nghĩ đựoc thế mà làm thế thì khó thế. Không biết
bao nhiêu lần mình tự giơ tay lên hạ quyết tâm, rồi mỏi quá đành tự hạ xuống,
bất lực!!! Và cũng không ít lần mình hùng
dũng phi xe đến nhà nàng nhưng chỉ mới đến đầu ngõ lại bẩn thẩn bần thần quay
về.
Thời gian cứ thế trôi đi, khi mình thành một người đàn ông
mạnh mẽ thì cũng là lúc con sáo sang sông. Con sáo sổ lồng, con sáo bay đi. Buồn,
buồn thật, buồn phát khóc, buồn quá lâu, sao nàng nỡ vội lấy chông? Nàng có hạnh
phúc không? chắc chắn rồi vì nàng đáng được hưởng hạnh phúc. Mình không không thể cứ vẩn vơ hình ảnh của nàng
được nữa, tình yêu thương thánh thiện ngày xưa ơi xin hãy ngủ yên!
Đã hơn hai mươi
năm trôi qua kể từ ngày ấy, giờ mình cũng đã có hạnh phúc riêng nhưng mình vẫn
nhớ đến nàng. Nàng của ngày ấy bây giờ ra sao? Liệu nàng vẫn đang hạnh phúc?
WR
9 Comments:
Thằng đá cầu nó đểu chứ còn sao nữa. Nó chắc thậm thụt đến nhà nàng trước rồi. Đểu thế mà kết cục vẫn không có hậu nhỉ :D
Giờ mới biết mấy chàng lớp mình tẩm ngẩm tầm ngầm mà nhớn sớm thật!
Đồ hèn, hèn quá!
XĐ
Đó là " yêu thương thánh thiện " mà !
Bênh
Thánh thiện cái wais gì, kém tắm thì có! Phải tay ông thì.....
Tiếc
Nàng của bây giờ đây sao???
TM
Làng và Tràng hay xao í
???
Đọc lại bài này buồn tím tái cả người! Không ai biết nàng bây giờ ra sao à?
CH
Biết, dưng nói ra sợ đằng ấy nại bùn hơn. Thôi chả nói!
Hị hị
Đăng nhận xét