Công ty nàng xa nhà, dễ đến chục cây số, nhưng được cái thuốn sâu vào trong phố. Trời cho nàng tự do. Cho chỗ làm việc đẹp nhất thủ đô, cạnh hồ, lãng mạn và luôn ẩm ướt. Lại cho thêm nàng vị trí trong một công ty nước ngoài, văn phòng, thơm tho và luôn sạch sẽ. Trời cho nàng nhận. Như bông hoa luôn được tưới, roi rói, roi rói. Em xin!
Cả một trời yêu chợt chập chờn. Toạch cái nhà nước cấm đỗ xe, xe to xe bé cấm tiết tiền tiệt. Khó cho nàng quá. Đường phố bụi bẩn, đi xe máy thì khẩu trang áo gió mũ mãng tùm lum như phường ô hợp. Legging, váy vó không diện được thì chết đi cho rồi. Ngưỡng 40 đuổi đến, giờ không xả đời ráo riết thì lúc nào. Nghĩ lại thêm uất. Khó cho nàng quá.
Nhất cử lưỡng tiện, nàng đi xe buýt. Rừng mắt quây lấy nàng, liếc ngang, nhìn dọc, thòm thèm, rỏ rãi... Nàng biết. Cả một trời yêu đã trở lại, nhẽ còn nồng hơn. Cảm ơn anh nhà nước. Em xin!
Nhất cử lưỡng tiện, nàng đi xe buýt. Rừng mắt quây lấy nàng, liếc ngang, nhìn dọc, thòm thèm, rỏ rãi... Nàng biết. Cả một trời yêu đã trở lại, nhẽ còn nồng hơn. Cảm ơn anh nhà nước. Em xin!
Nào mình cùng lên xe buýt. Hôm rồi có sự vui, nàng gặp bạn trai lớp cũ trên xe, bao lâu không gặp nên tâm tình rỉ rả, vui quá vui quá. Hôm sau lên xe, nàng lại gặp. Hôm sau nữa, vẫn gặp. Vẫn rỉ rả, thêm gần nhau hơn. Vui quá, vui quá.
Trời lại cho nàng đi xe buýt. Em xin. Từ hôm đó nàng như có thêm sức sống, hoa thêm đạm lót, hây hẩy...
Chiều nay thứ 6 nàng về sớm. Gió và mây xui khiến nàng bỏ vài lượt xe để đợi đến chuyến chàng vẫn hay đi, đợi tí, đợi tí. Xe đến, chàng đến rồi, nào mình cùng lên xe buýt.
Hôm nay nàng legging da, hấp dẫn và hấp dẫn. Chàng nhìn như nuốt. Nàng biết.
Chẳng đâu dễ va rồi chạm mà lại dễ chấp nhận như trên xe buýt. Nhồi nhét đông người nó thế, phải đứng nó thế, lượn vòng, rẽ vèo nó thế... Chàng và nàng cũng thế, dúi dụi, dập dềnh, say say, tê tê... Từng tí từng tí một...
Hôm nay nàng legging da, hấp dẫn và hấp dẫn. Chàng nhìn như nuốt. Nàng biết.
Chẳng đâu dễ va rồi chạm mà lại dễ chấp nhận như trên xe buýt. Nhồi nhét đông người nó thế, phải đứng nó thế, lượn vòng, rẽ vèo nó thế... Chàng và nàng cũng thế, dúi dụi, dập dềnh, say say, tê tê... Từng tí từng tí một...
Chàng đang say sưa chuyện về công ty sự nghiệp thì xe vụt rẽ, tạt vào trả khách. Cướp đường phanh túi bụi. Mặt chàng vô tình áp vào nàng, mặt kề mặt... có cái gì chăng chắc áp gần phía sau. Nàng khẽ:
- Gì... thế...
- Tiền lương... hôm nay mình vừa rút ngân hàng về, nhiều tiền lẻ quá... bó chặt nhét túi quần cho yên tâm.
...
Hai bến nữa là đến nhà. Nàng và chàng như say xe, áp nhau, rỉ rả. Xe lại vào bến. Cướp đường phanh túi bụi... có cái gì chăng chắc áp sát phía sau. Nàng lại khẽ:
- Sao lương tăng nhanh thế...
...
- Gì... thế...
- Tiền lương... hôm nay mình vừa rút ngân hàng về, nhiều tiền lẻ quá... bó chặt nhét túi quần cho yên tâm.
...
Hai bến nữa là đến nhà. Nàng và chàng như say xe, áp nhau, rỉ rả. Xe lại vào bến. Cướp đường phanh túi bụi... có cái gì chăng chắc áp sát phía sau. Nàng lại khẽ:
- Sao lương tăng nhanh thế...
...
...
Bến cuối. Nàng mặt ửng hồng, rã rời say bai bai. Vẫn thấy mắt chàng dõi theo khi xe quá bến.
Nàng đi bộ về mà như trên mây. Xe buýt tuyệt quá! Trời cho, cảm ơn anh nhà nước, em xin! Thứ 2 em lại đi.
Nàng đi bộ về mà như trên mây. Xe buýt tuyệt quá! Trời cho, cảm ơn anh nhà nước, em xin! Thứ 2 em lại đi.
ĐLT

24 Comments:
Hay quá ! Thật k ngờ ! Đúng là MC có khác !
hi
MC là cái gì nhỉ?
Ngốc
lạy buýt ạ, con đi một lần thì tởn đến già!
Cạch
MC là từ ghép tên của 2 bài sát nhau !
Hi
Càng k hiểu gì, mình ngu thế nhỉ!
Ngốc
Thui , đừng cố tìm hiểu , khi nào gặp tớ nói cho ! Đi xe bus thú vị nhỉ !!!
hi
@Hi: Thế à Hi ơi, đi xe buýt gặp anh nào mà iu xế, cảm ơn anh nhà nước rối rít thế?
TM
Thể nào tuần tới tuyến xe bus đó sẽ có thêm một vài nhân vật muốn tham gia cùng người đẹp cho mà xem .
Ngóng
Uh, dạo này công nhận nàng mặc váy ngắn lắm, siêu gợi cảm!
Thích
Lương lại tăng thôi em mình nhỉ
=))
Em có biết không, cái lúc em đỏ mặt lên là anh ấy hết cả tháng lương luôn.
... he...he... Đắt nhất 2 câu "...bó chặt nhét túi quần cho yên tâm" và "...Sao lương tăng nhanh thế?"
...he...he...
:D
Đúng gu các chàng nhỉ!
Hôm nay lại thứ sáu nhỉ, mỗi tội chưa có lương
Noni
:D
good.good.good.very good.
Bịa rì mà bịa wá thế chớ chị em 12A khôn coá ai thick nhòm ngoá động chạm rì tới lươn lậu ngừi khác. Lươn của ai ngừi áy tiu!
Phàm dững thằng cứ khen Good hay God rì đóa noá chắc cóa kinh nghịm nên tâm đắc hế
hihi
good.good.good.very good.
Ai đấy :D
Đậu phụ sống đây
Nàng đâu ra mà xem đậu phụ sống này :D
Đậu phụ này bị rán vàng quắt quặt rồi mà còn ngồi đấy hô khẩu hiệu.
:)) Chín rồi à? Chán thế
Chuối
Đây, đây, chuối xanh đây, ai giả danh mình đấy?
Xao, đậu phụ phần sau bị rán vàng à, chán thế, mình chỉ thích đậu phụ sống thôi.
Đăng nhận xét