Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Cám ơn các bạn!

Mục:
                  Hôm qua, mẹ điện thoại nói cho tớ biết là các bạn vừa đến thăm ba, mẹ. Ba, mẹ tớ rất vui và cảm động nên nhắc tớ phải có lời cám ơn mọi người. Quả thật là tớ cũng chẳng biết nói gì để bày tỏ với các bạn cảm xúc hiện tại của mình. Tớ biết rằng các bạn thật sự quan tâm đến mọi người, sự chia sẻ của các bạn đã đem lại niềm vui và sự ấm áp cho mọi người. Thực ra tớ vẫn thấy ngại ngùng vì mình ở xa không có điều kiện thăm hỏi các bạn, nhất là khi gia đình các bạn có chuyện gì. Có những lúc thấy thông báo của Ban liên lạc về việc đi thăm bố mẹ một bạn nào đó trong lớp nhưng mình chẳng thể tham gia, tớ chẳng biết xử sự như thế nào cho đúng, tự nhiên trong lòng thấy băn khoăn, khó tả. Tớ chỉ thầm mong rằng mọi người sẽ hiểu và thông cảm; chỉ thầm mong vậy thôi để xua đi những trăn trở trong lòng.
                 Đấy, tớ biết ngay là không thể diễn tả nổi những gì muốn nói mà. Nhưng 1 điều chắc chắn tớ có thể nói được là tớ thực sự cảm động và vô cùng cảm ơn tình cảm của lớp, của Ban liên lạc, của tất cả các bạn. Cảm ơn tình bạn của chúng mình. Hôm nay lại đúng ngày valentine, chúc tất cả các bạn 12A tràn ngập yêu thương, rộn rã tiếng cười hạnh phúc!

BX

5 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

HAPPY VALENTINE BX!

Lop12aminhkhai nói...

BX ơi, hôm qua có va phải ai không?
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Chắc chắn là phải va rùi , hy vọng đừng va mạnh quá kẻo sứt mẻ ...
Hi

Lop12aminhkhai nói...

@Chuối: Phải va chứ nhỉ? Hy vọng Chuối cũng va lung tung... :D.
@Hi: Bạn có bị sứt mẻ chỗ nào không?

Lop12aminhkhai nói...

@BX: BX ơi, em cũng có ý đánh võng từ Tết đấy, mà chả va vào được ai, thế mới khổ cho em chứ!
Chuối