Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Tết về !

Mục:

Trong ký ức tuổi thơ,  những câu chuyện của bố về một làng quê nghèo vùng chiêm trũng với những trận thiên tai bất ngờ khiến cho mùa màng luôn trong tình cảnh thất bát và cảnh túng đói luôn đọng lại ở thời khắc cuối năm , nhất là lại bao nhiêu khoản chi tiêu bắt buộc cho ngày Tết như càng đè nặng lên đôi vai gầy gò của người dân lam lũ nơi quê nội . Nhớ những cái Tết năm xưa , hình ảnh mẹ tất bật lo mấy ngày Tết cho gia đình đủ sắt lòng … Mẹ vẫn thường bảo : “Đói ngày giỗ cha , no ba ngày Tết “ nên phải lo cho ba ngày Tết được  tươm tất , có đủ đầy bánh chưng , thịt mỡ , dưa hành …
Giờ , cuộc sống đủ đầy việc lo sắm ngày Tết k còn là nỗi lo , k còn là gánh nặng như mẹ ngày xưa , vậy mà cứ nghĩ về những ngày tháng bao cấp khó khăn khi xưa , một đời vất vả của ông của bà của bố của mẹ mà  k khỏi xót xa … Mẹ chuẩn bị gạo nếp, đậu, hành, thịt lợn - nguyên liệu cho món bánh chưng ngày Tết mà háo hức, mà nóng lòng mong ngày chóng trôi qua để đêm cận kề tất niên để  được ngồi trông nồi bánh chưng  sôi ùng ục và được ăn những chiếc bánh chưng nhỏ xíu  vớt ra đầu tiên dành cho mình. Ôi nhớ vô cùng Tết của  ký ức tuổi thơ …

Chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên na yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều, HAPPY NEW YEAR 2012!
 BY

1 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Ôi Tết về rồi Tết lại đi ngay.
Chào tạm biệt Tết nhé, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào Tết mới, đêm nay gió mùa lại về, năm mới đã lại sắp đi qua, chúc cho gió mùa sẽ không còn làm ai đó lạnh lẽo, chúc cho những bờ vai trần không còn bị gió làm cho run rẩy, chúc cho ai đó tìm được xe đạp sau những tháng ngày quên lãng, chúc cho năm không mới nhưng vẫn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều, HAPPY NEW YEAR 2012!