Tay bạn đổ mồ hôi,
tim bạn đập nhanh,
và tiếng của bạn
nghẹn ngào trong ngực?

Đó chẳng phải tình yêu !
Chỉ là ưa thích mà thôi
Bạn không thể rời bàn tay hay ánh mắt khỏi người ta ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là ham muốn
Bạn tự hào háo hức muốn phô trương với họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là may mắn
Bạn khao khát họ vì biết họ ở đó ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là nỗi cô đơn
Bạn ở đó vì mọi người muốn th ế?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là sự trung thành
Bạn ở đó vì họ ôm hôn và cầm tay bạn
Đó chẳng phải tình yêu
Là sự thiếu tự tin
Bạn ở lại vì lời thú nhận tình yêu,
Vì bạn sợ làm tổn thương họ?
Đó chẳng phải tình yêu

Chỉ là lòng thương hại
Bạn thuộc về họ
Chỉ vì nhìn thấy họ tim bạn đập loạn nhịp?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là si mê đắm đuối
Bạn thứ tha mọi lỗi lầm của họ
Vì bạn quan tâm đến họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là tình bằng hữu
Bạn nói họ là người duy nhất bạn nghĩ đến mỗi ngày ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là một lời nói dối
Bạn sẵn lòng cho đi mọi thứ bạn yêu thích vì họ
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là lòng nhân ái
Tim bạn nhói đau khi họ buồn rầu?
Ấy là tình yêu
Bạn khóc vì nỗi đau của họ dẫu biết họ mạnh mẽ
Ấy là tình yêu
Mắt họ nhìn thấu cả con tim và lay động tâm hồn bạn mãnh liệt
Ấy là tình yêu
Bạn ở lại vì một sợi dây vô hình khó hiểu
buộc chân bạn ?
Ấy là tình yêu
Bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ
Vì đó là một phần của chính họ
Ấy là tình yêu
Bạn sẽ trao tặng họ cả con tim, sự sống và cái chết của bạn?
Ấy là tình yêu
Tình yêu đớn đau, dày vò ta thế?
Vậy tạisao ta lại yêu?
Tại sao ta lại tìm kiếm tình yêu trong suốt cuộc đời?
Tình yêu – có lắm khi là niềm đau và nỗi khổ!
Tại sao ta lại khao khát hoài mong?
Câu trả lời thật giản đơn
Vì đó là tình yêu

Đó là khi những yêu thương là điều cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi đi vào giấc ngủ và khi họ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến lúc thức giấc, cảm giác này sưởi ấm tim bạn và để lại cho bạn sự an bình. Tình yêu bao gồm ước muốn được bày tỏ yêu thương và hi sinh cho nhau.
Đó là nụ cười trên khuôn mặt khi bạn đang nghĩ đến họ và nhớ họ.
ST
tim bạn đập nhanh,
và tiếng của bạn
nghẹn ngào trong ngực?
Đó chẳng phải tình yêu !
Chỉ là ưa thích mà thôi
Bạn không thể rời bàn tay hay ánh mắt khỏi người ta ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là ham muốn
Bạn tự hào háo hức muốn phô trương với họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là may mắn
Bạn khao khát họ vì biết họ ở đó ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là nỗi cô đơn
Bạn ở đó vì mọi người muốn th ế?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là sự trung thành
Bạn ở đó vì họ ôm hôn và cầm tay bạn
Đó chẳng phải tình yêu
Là sự thiếu tự tin
Bạn ở lại vì lời thú nhận tình yêu,
Vì bạn sợ làm tổn thương họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là lòng thương hại
Bạn thuộc về họ
Chỉ vì nhìn thấy họ tim bạn đập loạn nhịp?
Đó chẳng phải tình yêu
Chỉ là si mê đắm đuối
Bạn thứ tha mọi lỗi lầm của họ
Vì bạn quan tâm đến họ?
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là tình bằng hữu
Bạn nói họ là người duy nhất bạn nghĩ đến mỗi ngày ?
Đó chẳng phải tình yêu
Mà là một lời nói dối
Bạn sẵn lòng cho đi mọi thứ bạn yêu thích vì họ
Đó chẳng phải tình yêu
Đó là lòng nhân ái
Tim bạn nhói đau khi họ buồn rầu?
Ấy là tình yêu
Bạn khóc vì nỗi đau của họ dẫu biết họ mạnh mẽ
Ấy là tình yêu
Mắt họ nhìn thấu cả con tim và lay động tâm hồn bạn mãnh liệt
Ấy là tình yêu
Bạn ở lại vì một sợi dây vô hình khó hiểu
buộc chân bạn ?
Ấy là tình yêu
Bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ
Vì đó là một phần của chính họ
Ấy là tình yêu
Bạn sẽ trao tặng họ cả con tim, sự sống và cái chết của bạn?
Ấy là tình yêu
Tình yêu đớn đau, dày vò ta thế?
Vậy tạisao ta lại yêu?
Tại sao ta lại tìm kiếm tình yêu trong suốt cuộc đời?
Tình yêu – có lắm khi là niềm đau và nỗi khổ!
Tại sao ta lại khao khát hoài mong?
Câu trả lời thật giản đơn
Vì đó là tình yêu
Đó là khi những yêu thương là điều cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi đi vào giấc ngủ và khi họ là điều đầu tiên bạn nghĩ đến lúc thức giấc, cảm giác này sưởi ấm tim bạn và để lại cho bạn sự an bình. Tình yêu bao gồm ước muốn được bày tỏ yêu thương và hi sinh cho nhau.
Đó là nụ cười trên khuôn mặt khi bạn đang nghĩ đến họ và nhớ họ.
ST
8 Comments:
Tình yêu là gì?
Chủ đề tình yêu nhiều đến mức khiến những người tự do phát ngán, ứ đến tận cổ.
Cũng may, nhắc tới "cổ" lại nhớ Lê Văn Luyện, nghe Luyện kể chuyện tình yêu có lẽ sẽ chân thật và thú vị hơn nhiều.
- Chào em, dạo này béo tốt và đẹp trai nhỉ!
- Chào chị, xa tình yêu nó thế đấy ạ. Ăn được, ngủ được.
- Từ hồi vào đây, em có biết vụ án em gây ra khiến dư luận bàng hoàng , đặc biệt là nhiều bạn trẻ cũng rất quan tâm, trên các diễn đàn xã hội, họ bàn luận về em nhiều lắm. Nói như giọng teen thì em là “hotboy” đấy, là “nổi tiếng” đấy!
- Mấy hôm trước, có một anh nhập buồng em kể rằng, trên mạng, họ còn có bài hát chế về em, hình như là “Chàng Luyện lỡ bước”.
- Khi em vào trại, mọi người cùng buồng biết em phạm tội gì không?
- Có ạ.
- Từ hôm vào đây, em có nhận được tin về hai cô người yêu không?
- Dạ, một chút thôi. Cái đứa lớp 11 em bỏ rồi, bó nó bảo để cho nó học, nên em yêu gần 2 tháng là bỏ. Nó là bạn học của em trai em.
- Biết em phạm tội thế này, người yêu em nghĩ sao nhỉ?
- Nó biết hay không thì kệ nó, em không quan tâm. Em chia tay nó rồi. Người em yêu là T cơ. Cô ấy đang học lớp 12. Cô ấy là con của bạn bố em, bố em và bố cô ấy thân nhau lắm. Em và cô ấy quen nhau từ hồi còn bé tí, chụp ảnh cùng nhau nữa, thỉnh thoảng T theo bố đến nhà em chơi. Em chưa dám nói yêu cô ấy, không biết bày tỏ tình cảm, đến tặng quà 8-3 còn không biết cách. Em mua một vói ô mai và hoa rồi ném vào xe cô ấy. Rồi hai đứa cứ đi song song với nhau trên đường thôi, chả làm gì cả.
- Luyện mà nhát thế à?
- Vâng, em nói thật đấy. Có lần cô ấy ngồi gần em, em còn bảo ngồi dịch ra. Không biết cô ấy có tình cảm với em không vì một hôm, cô ấy nhờ em chở lên trường, nhưng em không chở, lần khác cô ấy cũng nhờ em chở đi đâu đó nhưng em nhát nên từ chối. Bạn bè toàn chửi em là ngu nhưng em nghĩ tình yêu là như thế.
- Tình yêu đơn phương thế thì cũng đẹp đấy chứ. Có muốn nói gì với T không?
- Em muốn mói T hãy giữ gìn sức khỏe. Chúc T gặp được người tử tế. Em luôn cầu mong hạnh phúc đến cho T. Cứ lời nào hay chị nhắn giúp cho em.
- Em cũng biết chọc tiết lợn à?
- Dạ vâng.
- Một ngày em thịt mấy con lợn?
- Một con thôi, hôm nào hứng thì thịt nhiều hơn.
- Em có biết, một bộ phận xã hội bây giờ vẫn còn suốt ngày bàn luận về Tình Yêu không?
- Có ạ. Chị bảo họ nếu có điều kiện em sẽ đến tư vấn cho họ hoặc là họ nên đọc bài này.
...
PV
Nghe Luyện kể chuyện tình yêu xe đạp, nghe cứ như là chuyện của lớp mình ngày xưa ấy nhỉ. Cũng may thằng ấy nó không cầm dao giết người, còn nàng T thì vẫn chung thủy với ô mai
Sao lại có cái cảm tình xe đạp nào nghe quen quen, nứng quá....
VL
Vãi Luyện ! chẳng biết đường nào mà lần ! ko hiểu có đúng Luyện là tên giết người ko nữa !
:))
Yêu mà không Luyện được nhau thì cũng vứt!
:))
Ôi Luyện em, em sáng tác thêm 2 câu cuối hay PV nó sáng tác thế?
TM
Gìơ vẫn đặt câu hỏi này là sao ? TY nhìu lắm nói sao hết được tự cảm nhận vẫn tốt hơn .
Hi
Đăng nhận xét