Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Tình yêu có là mãi mãi

Mục:
Sống tới ngần này tuổi rồi hoặc hơn nữa, vẫn không ít người phân vân "tình yêu có là mãi mãi"?
Sao vậy?
Lúc đang yêu, cứ nghĩ mình chỉ có duy nhất một tình yêu... Nhưng rồi những rung động đầu đời, những dỗi hờn con trẻ, những hứa biển hẹn non,.. thoáng chốc trôi qua mau, thoảng qua,.. hai mươi năm, không phép màu nào níu giữ được...!
Trên con đường đang bước, ta lại gặp những mảnh đời, những gương mặt, những ánh nhìn, những gửi trao... Để rồi cuối cùng, ta đối diện với mình trong đó, soi vào đáy mắt nhau mà cùng tự hỏi: "Tình yêu có bao giờ là mãi mãi?"..
Nhớ

20 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

• Nhớ: Chắc em nhớ này bị say nắng ở đâu rồi, từ chỗ khẳng định TY như mệnh đề bất biến ở trên, đoạn dưới lại hoang mang hỏi vu vơ muốn tìm ra đáp số chính xác!
Câu hỏi của em không có ai trả lời chính xác được đâu, thế mới có chuyện ngài giáo sư tâm lý XYZ mấy chục năm lăn lộn với khoa học có lần vợ thủ thỉ tại sao anh yêu em - bị cứng lưỡi luôn, sau tin đồn ông này xin về hưu k đi giảng nữa vì thấy học hành vô nghĩa quá. Bài trên luận về quả đào có Dev bảo hay thích đào mới, ý thế đưa vào đây có khi lại hay, vừa hợp cảnh lại hợp tình, bởi tình yêu là vĩnh cửu & chỉ có một thứ được quyền thay đổi đó là người yêu.
cÁo

Lop12aminhkhai nói...

Ko biết Nhớ có tâm sự thật ko? Nếu thật anh trả nhời cho.
Bod.

Dev nói...

Em Nhớ lãng mạn quá. Bây giờ lại đi thích mấy anh 40. Anh thì anh thích hai em 20 hơn.

Lop12aminhkhai nói...

Theo mình TY luôn là vĩnh cửu, tình yêu đôi lứa,tình yêu vợ chồng,tình yêu cha mẹ, con cái, tình yêu bạn bè ... tất cả đều là tình yêu đẹp và nếu biết trân trọng và phát triển thì tình yêu đó luôn là vĩnh cửu và ngày càng thăng hoa làm cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa.VR

Lop12aminhkhai nói...

@cÁo: Nhân sinh quan lệch lạc thế mà đòi làm thầy thiên hạ à? Thôi đừng cúng bái gì nữa kẻo mất thiêng đi!
@Nhớ: Tình yêu à - Ở đâu ra cái đồ xa xỉ ấy thế?
Nhiều lắm, mỗi tội toàn hàng nhái.
Gián

Lop12aminhkhai nói...

@ Gián: Sao em lại phán xét anh lệch lạc nhỉ? anh có bị u não đâu mà không phân biệt được mấy cái thứ xa xỉ và hàng nhái mà em nói ở trên! Anh lại thêm buồn vì em quá, ở đây người ta phiếm với nhau thôi, tuyệt đối tránh va chạm đến tôn giáo và chính trị cả những điều linh thiêng nữa, được không?
cÁo

Lop12aminhkhai nói...

Tình Yêu như Nắng, Nắng xui em lội xuống dòng Suối Yêu
Lội ngang đến "Đó", ngó xung quanh nhìn: "Ôi chà sướng ghê!"
Lòng phê lắm lắm, quay cuồng, nên lãng trí...
Qua quãng tê tê, em bỗng hết mê: "Ối! Đâu quần tôi?"

Đợi trên phiến đá, Nắng giương mắt nhìn theo hình bóng em
Nhìn em xuống suối, bước chân nghe chừng không ngại tấm thân
Rồi như đã biết, em giờ, đang lóng ngóng
Em đã phê rồi, nhưng vẫn chơi vơi, đang sợ lên bờ...

...

Tìm đâu thấy, mò đâu thấy nữa
Thôi mà em, đừng bên suối loay hoay
Quần đi mất - không may, nhưng lại sướng đã đời
Bờ thôi...

Nắng

Lop12aminhkhai nói...

@Nắng: Mới sáng tác "riêng một góc quần" à?
Ngán:D

Lop12aminhkhai nói...

Em VR nói dư sách ý nhỉ, chắc Vera dạo này bán chạy.
@Cáo và Gián: nghe qua đã thấy cả 2 hiện đang ko có TY chứ có TY chẳng ai tranh luận như thế.
@Nhớ: em đừng cố huyễn hoặc bản thân. TY đơn giản giống như Sim điện thoại ấy: có loại trả trước, có loại trả sau, có loại gọi phát nào trả tiền phát ấy... và có cả Sim Rác nữa. Thích loại nào xào loại đó.
Em hỏi: "Tình yêu có bao giờ là mãi mãi?" khác gì hỏi: "Tại sao gọi không nhấc máy?" đâu. Ngớ ngẩn lắm hehe!
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Cáo này không biết là giả hay thật mà nghe chừng ngoan quá nhỉ, hỏi lại "có được không?". Như mềnh khẳng định luôn "Nên nhớ trên blog không được đụng chạm đến tôn giáo và tín ngưỡng của nhau. Lần sau còn làm thế anh tẩn cho mấy tẩn". Thế nghe có phải hay hơn không? :D
@Gián: chấp làm gì hòm thư Bod vì hắn đánh đồng TY với cảm xúc của một thứ rất tế nhị. Rất thực tế và rõ ràng
GB hihiiiiii

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, em GB' này cũng đang chưa có TY nốt, huyền bí như Gián :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@Bod: Lại hàng Việt Nam chất lượng Cầu Diễn rồi :D

Lop12aminhkhai nói...

Lão Bod này biết người khác 1 ít mà cứ tưởng biết nhiều lắm í. Chuyên rình mò check IP xem thằng nào nói xấu mình. Tập ngó trước nhìn sau đi là vừa :D
Bod chuyên gia dùng máy xách tay nên cứ tinh vi khoe vi tính :))
RD

Lop12aminhkhai nói...

Thui thui ấy chít, em xin các anh chị, đừng cãi nhau nữa kẻo blog lại bùn thì chít, hic.
@Gián: Sao bạn lại nói cÁo thế, anh nào mà chả thấy TY là vĩnh cửu chỉ có người iu là thay đổi. Bạn xem lại mình đi.
@cÁo: bạn đừng bùn nữa, nếu bọn nó mà còn chỉ trích bạn nữa thì tớ và bạn giăng biển tên lên là chúng nó chít hít.
phÓ
:D:D

Lop12aminhkhai nói...

@BG & RD: Lão Bod này nói có vẻ đúng theo số đông, tớ gặp một tá đàn ông thì hơn chục nói giống lão còn lại thì có vẻ hơi đơ đơ. Hàng xịn thì hiếm chắc sắp tiệt chủng.
dê r

GB nói...

Bod có vẻ nhiều kinh nghiệm trong việc dùng Sim , cẩn thận không có ngày gặp Sim rởm !chỉ nên dùng sim chung thân (loại có hộ khẩu mới đăng ký được ấy!).

Lop12aminhkhai nói...

Miềng cũng thường xuyên gặp khoảng 1 tá các em, các em đều nghĩ như miềng nhưng có 2 em trong đó ko biết gọi tên nó là gì nên cứ gợn sóng mãi, lộn lên lộn xuống. :))
@RD: đâu cần chếch, mất thời giờ, nhền biết liền.
@GB: anh ko giống cái em đang nghĩ đâu nhé.
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Tình yêu = LOVE = Lie Only Vow Entertaiment = Những điều hứa hẹn dối trá nhằm mục đích duy nhất là giải trí.
Thế mà còn mơ Tình yêu mãi mãi à?
:))

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Bạn Nhớ viết bài này như đang trải nghiệm ý nhỉ , tớ bận mấy hôm k thể vào blog được . Hôm nay đọc blog mới hay .
Hình như bài này hơi có tí men nên đọc thấy chất ngây ngất ở đây ... hihi
KV