Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Thuận

Mục:
Cặp vợ chồng nọ đi xem Thầy hỏi cách đẻ con như ý muốn, thời buổi hiện đại nên chẳng màng chuyện sinh trai hay gái, chỉ hỏi Thầy cách tính sao cho con về sau nên người.
May cho họ gặp đúng ông thầy giỏi, trên thông thiên văn dưới tường sinh lý nên ý muốn được trả lời rõ ràng, mạch lạc.
Thầy phán: nhằm giờ Ngọ ngày Mùi tháng Cẩu năm nay hành sự, bách phát bách trúng. Ghi nhớ nên người hay không phải tuân theo thủ đoạn lúc giao lạc, tuyệt kỹ như sau:
- Lấy độ dài linga của chồng làm tiêu chuẩn, cứ thế mà theo.
- Cho ngập 1 phần: ắt sinh con tỷ phú, sau vinh hiển sướng 3 họ.
- Cho ngập 2 phần: học hành tấn tới, phong lưu cả đời.
- Cho ngập lút cán: ăn mày xách điếu đến chết.
Cặp nọ vâng dạ, ghi chép cẩn thận rồi tạ lễ thầy ra về.
Giờ khắc theo giấy đã điểm, vợ chồng mở két lấy giấy ra nhất nhất tuân theo. Đôi bên thống nhất: sinh con tỷ phú.
Được chừng 1 phút, vợ thỏ thẻ:
- Mình ơi em nghĩ con mình sau này chỉ cần đủ ăn thôi là được rồi, giầu quá lại sinh tật, dễ hư hỏng...
Chồng nghe thế thấy cũng phải, thuận đà lún 2 phần.
5 phút nữa xảy qua, vợ gấp gáp:
- Mình ơi... vợ chồng mình tích cóp cho con thế cũng được rồi... cho nó đi ăn mày ngay đi anh!
- ...!!!

Baba

2 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

:DChuẩn bị mở cửa hàng bán bị bán gậy thôi Baba ơi, thế này con đứa nào chả cần bị gậy.

Lop12aminhkhai nói...

Ối , thế thì đủ cả tỉ phú , phong lưu ... rồi đến ăn mày àh ?
Hic