Có phải vật
chất là điều kiện cần để duy trì cuộc sống và hạnh phúc là điều kiện đủ để làm
cho cuộc sống đó tốt đẹp hơn và có ý nghĩa hơn . Phải chăng tiền tài là cuộc
sống vật chất là cơ sở ban đầu để bắt nguồn , để khởi đầu cho các bước tiếp
theo của mỗi người . Và hạnh phúc trở thành cần thiết và không thể thiếu để dẫn
tới thành công . Tuy nhiên , không phải lúc nào " tiền tài " cũng là
tất cả . Đôi khi sự sa ngã của con người lại chính là do tiền bạc nhấn
chìm và huỷ hoại . Còn hạnh phúc lại là sự thanh thản trong cuộc sống , thoải
mái trong công việc ... một người hạnh phúc sẽ có nhiều động lực để hoàn thành
tốt công việc dễ dẫn tới thành công . Hi , nhưng liệu hạnh phúc sẽ có không nếu
như thiếu đi " tiền bạc " nhỉ ? ! Tiền bạc có thể mua đựơc vật chất ,
danh vọng , địa vị liệu có mua đựơc tình yêu , mua đựoc hạnh phúc chân
chính k nhỉ ! Có lẽ tiền tài chỉ tạo nên hạnh phúc khi biết chia sẻ cho người
khác ... hihi ... giống như " bát cháo hành " cùng với lòng bao dung
của Thị Nở đã làm cho Chí Phèo trở lại làm ngưòi lương thiện . Vì thế người
thông minh sẽ biết lấy tiền tài để làm nên hạnh phúc và lấy hạnh phúc để làm ra
tiền tài , cố gắng để tiền k chế ngự , k thể sai khiến đưa đường đến với
sa ngã , lầm lỗi ...
Hãy
sống giản đơn để được hạnh phúc hơn bạn nhỉ !!!
BY
4 Comments:
To thay minh hinh nhu dang DON GIAN qua den muc nham chan, to dang tu chan minh day.
TT
Đọc xong bài này không hiểu gì ??? Đầu đuôi bất nhất
Tình
@ Tình : Bạn thấy đầu đuôi bất nhất àh ? Hi , cảm ơn bạn vì cảm nhận bất nhất này !
Liệu có phải bạn đang mâu thuẫn với chính bản thân mình ? Hy vọng là k phải như thế !
BY
@ TT : Đơn giản k bao giờ nhàm chán đâu ! Bạn hãy cứ thử nghĩ mà xem nếu lúc nào cũng phức tạp thì bạn rất dễ bị căng thẳng , rất dễ mệt mỏi ...
Đoán
Đăng nhận xét