Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Gửi em, người yêu mới

Có bài thơ này mình đọc thấy hay nên muốn tặng các Gấu lớp mình :



Gửi em, người yêu mới

Bài thơ này chị viết tặng riêng em
Lời chân thành chứ chẳng nghĩ gì đâu
Chị và người đã chấm hết từ lâu
Chút tình cũ qua cầu gió bay mất.


Em biết không ai cũng có góc khuất
Chôn dấu một thời ký ức đã xa
Chẳng nhất thiết là phải nói hết ra
Đâu phải bí mật nào cũng cần biết.

Hiện tại em là người anh yêu tha thiết
Còn chị dĩ vãng quá khứ xa xưa
Khơi chi em chút tro tàn dư thừa
Người ấy buồn, em cũng có vui đâu.

Đừng em nhé, đo lường nông hay sâu
Bởi tình đầu ai mà không lưu luyến
Nhưng cuộc đời có điều gì vĩnh viễn
Yêu lần nữa chuyện ấy cũng bình thường.

Chớ kiếm tìm nghĩ suy chị là ai?
Bởi chị em mình vốn cùng chung phái
Nên chị hiểu những gì em vướng phải
Chút tỵ hiềm con gái, đúng không em?

Chị bây giờ ánh trăng khuyết đêm đen
Còn em là bình minh sớm mai rực rỡ
Chị bất quá bóng mờ người tình lỡ
Em mới chính là hiện thực tương lai.

Hờn ghen chi em, làm mi mắt cay
Hạnh phúc đang ở trên tay em đấy.

Song Nhi

7 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Không có anh nào lớp mình mà lại như thế đâu em àh ! Em đừng phải lo lắng đến cuộc sống của mình mà làm sắc đẹp tàn phai , làm gia đình k êm ấm , làm vợ chồng mất vui vẻ em nhé !
Chị

Lop12aminhkhai nói...

:)) Pót nhầm chỗ thì phải?
Phục

Lop12aminhkhai nói...

Nhầm thật !
:P

Lop12aminhkhai nói...

Đổi ngôi từ bao giờ thế :D

Lop12aminhkhai nói...

Sao không thấy nói 2 anh yêu 1 chị mà tuyền 2 chị yêu 1 anh? Nói sai sự thật!
Hm

Lop12aminhkhai nói...

Suy chuyện mình thành chuyện người í mà...
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Đơn giản nhỉ !!! Chỉ cần đổi " em " thành " anh " , " anh " thàh " em, " là ngon lành !
Hic