Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Cò đi công tác - Chiện 2

Mục: ,
Cã buổi làm việc hôm sau Cò vẫn còn thấy dạo dực, nhẽ dời lại có mắt. He he...
Hết dờ Cò vội về nhà nghỉ ngay chả thèm tụt tạt vã bia cỏ như mọi khi.
Đánh xong phần cơm hộp mua dọc đường, Cò sỉa dăng nằm đợi.
Vẫn tận 9h30 đêm mới tiếng gõ cửa, lộc cộc.
- Vào đi em, cửa anh không khóa.
Em gái hôm qua nay trang điểm đẹp lạ. Cò hấp háy:
- Hôm nay em đẹp quá!
- Em chào ông, em dất cảm ơn ông hôm qua đã tìm da được một phần gốc gác của em...
- Ừ, hôm nay anh sẽ cố gắng tìm da địa chỉ chính xác. Không tìm da được anh thấy áy náy lương tâm lắm.
- ... Nhưng hôm qua về phòng trọ, người yêu em nổi giận thiên lôi à, lại không tin em nữa. Ảnh nói: "Anh nghĩ quê em trăm trăm ở Phú Quốc chứ Cầu Giấy Hà Nội dì!" rồi ảnh còn nói với em chắc dì ông tìm đã đúng...
- Bậy, trời phú cho anh sai xao được!
- Dạ, em cũng nói dậy nhưng ảnh vẫn cự: "Anh có cha mẹ gốc gác đàng hoàng, mai em tới gặp ổng nói nếu ổng cũng tìm da gốc gác của anh bằng cách đó thì anh mới tin".
- ...!?!
- Ông đã thương em thì thương cho chót, hãy làm cho ảnh tin dồi lát sau ông lại tìm tiếp gốc gác cho em. Em sin mang ơn ông mái mái.
- Ờ, nhưng...
- Dạ, em đã dẫn ảnh tới rồi, đang đợi ngay cửa. Anh ơi, vô đi anh! Ổng đồng ý dồi!
- ...

9h45...

Chép

4 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Thôi rồi, Cò kỳ này chắc vỡ mũi ...quý rồi.
KHổ

Lop12aminhkhai nói...

Sau chiện 2 này , có thể Cò sẽ tinh cực kỳ hay có thể sẽ điếc đặc ... chẳng bít gì nữa ! :P
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Đoán hay thế, chắc là kết thúc có hậu: Cò sẽ tinh cực kỳ.
=))

Lop12aminhkhai nói...

Chả biết được, có khi anh ra tay trước mượn của chú về nghiên cứu thử he...he...