Tháng 12 về, đem theo cái lạnh cố hữu, mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho tất cả mọi người. Có nhiều người thích lạnh vì họ sẽ được nũng nịu, được ấm áp bên người mình yêu thương hay vì chỉ đơn giản là họ thích cảm giác được đi dạo vòng quanh phố phường, mặc cho những cơn gió vuốt ve, làm cho cả gương mặt ửng hồng. Tuy nhiên, vẫn có người không thích vì họ có cảm giác cô đơn khi thời khắc cuối năm đang đến, dồn dập với công việc, với nhiều lo toan …
Tháng 12 về, khi tiếng gió xen vào tiếng lá rơi, những âm thanh hối thúc của thời gian đang làm cho ai đó bâng quơ nghĩ về những tháng ngày. Cái lạnh của những ngày đông như hối thúc con người nhìn lại cuộc đời mình.
Tháng 12 về, như chờ đợi điều gì đó mới, đầy niềm vui để bước vào những ngày tháng tới, ấm áp hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn.
Tháng 12 về, Hà Nội lại nhộn nhịp hẳn lên với những màu sắc quen thuộc của mùa Giáng sinh, của từng khúc nhạc ngân vang tiếng chuông ở bất kỳ cửa hàng nào trên từng con phố quen thuộc, của từng dòng người đổ xô đi mua sắm. Và tất nhiên, trong không khí ấy, dù cho thời tiết có lạnh đến mức nào, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng Mùa đông rất ấm áp. Noel về, khi người ta dẫn nhau đi xem những hang đá lộng lẫy ánh đèn, những ánh đèn của hạnh phúc gia đình, của sự đoàn tụ.Với những cảm xúc dạt dào từ ngọn gió đông mang tới, của cái lạnh của mùa Noel về, của hơi ấm từ ngọn lửa yêu thương…
Tháng 12 về, khi tiếng gió xen vào tiếng lá rơi, những âm thanh hối thúc của thời gian đang làm cho ai đó bâng quơ nghĩ về những tháng ngày. Cái lạnh của những ngày đông như hối thúc con người nhìn lại cuộc đời mình.
Tháng 12 về, như chờ đợi điều gì đó mới, đầy niềm vui để bước vào những ngày tháng tới, ấm áp hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn.
Tháng 12 về, Hà Nội lại nhộn nhịp hẳn lên với những màu sắc quen thuộc của mùa Giáng sinh, của từng khúc nhạc ngân vang tiếng chuông ở bất kỳ cửa hàng nào trên từng con phố quen thuộc, của từng dòng người đổ xô đi mua sắm. Và tất nhiên, trong không khí ấy, dù cho thời tiết có lạnh đến mức nào, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng Mùa đông rất ấm áp. Noel về, khi người ta dẫn nhau đi xem những hang đá lộng lẫy ánh đèn, những ánh đèn của hạnh phúc gia đình, của sự đoàn tụ.Với những cảm xúc dạt dào từ ngọn gió đông mang tới, của cái lạnh của mùa Noel về, của hơi ấm từ ngọn lửa yêu thương…
Thay mặt tt lớp mình tớ xin chúc mừng những bạn sinh nhật trong tháng 12 này .
1. Nguyễn Phạm Thị Nga 18/12/1973
2. Nguyễn Phương Nhuệ 21/12/1973
Chúc các bạn một sinh nhật vui vẻ và gặp nhiều thành công cùng vô vàn may mắn trong cuộc sống .
Kiến Vàng
15 Comments:
chúc Nga và Nhuệ cả tháng đầy cảm xúc ngọt ngào
Nhanh thật , từ lúc bức ảnh Nhuệ cừoi ngoác miệng đến bây giờ đã 1 năm rồi .Chúc mừng sinh nhật Nhuệ+Nga , chúc hai bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc .
Riêng với Nhuệ tớ muốn chúc cho cái mơ ước nho nhỏ đấy trở thành hiện thực nhé !
Chuc mung sinh nhat vui ve.
Chuc 2 ban gia them 1 tuoi nhung tam hon mai tuoi tre.
HH
Ổ ôi, nhanh thế sướng thế, đã được quay vòng lần 2 rồi cơ đấy. Nhớ tầm này năm ngoái, thơ thẩn chúc mừng hoành tráng mà cười chảy cả nước mắt nhỉ. Năm nay chúc 2 bạn còn nhiều niềm vui hơn nữa nhé!
Chuối
[youtube]wFh-rX_Sfhs[/youtube]
2 Sinh nhật nhiều kảm súc nhất :D
Chúc mừng 2 em, ít người được như các em: vừa tròn 39 thoắt cái sang tháng đã 40.
Bod.
Bạn nào post bài hát này hay quá ! Hình ảnh lại còn ngộ nghĩnh nữa ! Tks !
hihi
Thay mặt cả hai bạn đã sinh ra vào Mùa đông ấm áp cảm ơn những lời chúc- món quà mừng sinh nhật của tất cả các bạn, chắc chắn chúng tôi đã cảm nhận được rất nhiều kảm súc ngọt ngào, niềm vui và cả sự tươi trẻ của tâm hồn.
Đặc biệt rất súc động với lời chúc chân thành của bạn Bod, với lời chúc này chúng tôi thấy thật tự hào nhưng cũng hơi đau!
NN
:))Hihi đứa dek nào chả thế mà phải đau hả NN ơi?
Hihi, súc cảm mà, nó tự nhiên chứ ai ngăn được!
NN
Chúc mừng sinh nhật 2 bạn Nga Nhuệ. Ai tuổi mình sinh vào mùa đông thì cuộc đời thuận buồm xuôi gió, bình yên. Hoá ra 2 bạn này gần em út của lớp (trừ những bạn sinh năm 1974)
KG
Thế thì tớ mong tất cả lớp mình ai ai cũng đều bình yên hết , ngay cả màu xuân , hạ , thu không cứ gì mùa đông !
Mong
Bạn Mong nói viển vông như CNXH không tưởng , có người sướng phải có người khổ - cũng như có mùa đông thì có mùa hạ thì mới đúng qui luật sinh tồn chứ !
Chúc 2 bạn Nhuệ - Nga sung sướng , khổ để tớ !
Khổ
@ Khổ : Bạn lại còn viển vông hơn cả tớ , chẳng lẽ bạn mãi mãi khổ àh ? Làm gì có chiện đó ai cũng có sướng khổ của riêng mình và bình yên thì ai ai cũng mong điều đó !
Mong
KG ơi, tớ tưởng tuổi mình phải sinh vào mùa xuân mới ngon chứ, mùa xuân nhiều cỏ non, còn mùa đông cỏ già lắm có khi không gặm được.
NN
Đăng nhận xét