Tại CỬA HÀNG BÁN CHỒNG 6 tầng, nơi đây chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông theo các tiêu chuẩn khác nhau, giá rất phải chăng, ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:
Sau khi đọc dòng chữ: Những người đàn ông khoai to trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi:
- Bạn chỉ có thể vào cửa hàng MỘT LẦN DUY NHẤT.
- Càng lên cao thì hàng CÀNG CHẤT LƯỢNG.
- Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên KHÔNG CHO PHÉP ĐI XUỐNG ĐỂ CHỌN LẠI.
Sau khi đọc dòng chữ: Những người đàn ông khoai to trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.
Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi:
Những người đàn ông khoai to, có công ăn việc làm và yêu trẻ con.
Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi:
Chị đi tiếp lên tầng 3. Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi:
Khoai to, có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai.
- Được đấy! - Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề:
- Được đấy! - Chị nọ thốt lên, nhưng chân vẫn bước lên cầu thang.
Trên lối vào tầng 4 tấm biển đề:
Khoai vẫn to. Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà.
- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển:
- Tuyệt vời! - Miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.
Trên lối vào tầng 5 là tấm biển:
Khoai rất to. Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn.
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển:
Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng 6.
Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển:
Con lạy hồn! Hồn thang máy xuống cho con nhờ! Tầng này không có mẫu đàn ông nào cho hồn hết! Hồn là người khách thứ 22.514 đã lên tới đây và điều này chỉ chứng minh một điều rằng không tài nào làm vừa lòng các hồn được.
Cảm ơn các hồn đã tới thăm cửa hàng và xin hồn trả 100.000đ phí vào cửa!
CHT
30 Comments:
Thưa các chị, có cả một số chị sắp lên bà ngoại bà nội đấy, nếu trong lúc đi dạo bâng quơ trót quen chân đi lên đến tầng năm của cửa hàng, nếu không muốn về tay không & mất trăm ngàn, thì có thể xem thêm mấy lời này: Những người đàn ông giàu thì thường không đẹp trai, những người đàn ông giàu mà đẹp trai thì thường không có học thức. Những người đàn ông giàu, đẹp trai và có học thức thì thường không tốt bụng, những người đàn ông giàu, đẹp trai, có học thức, tốt bụng thì rất ít và thường không yêu ta. Sau hết, những người đàn ông giàu, đẹp trai, có học thức, tốt bụng, nếu yêu ta thì thường hay làm ta thất vọng về chuyện ẤY...
SJC
:D
Chúc mừng SJC đã chọn được "người đàn ông giàu, đẹp trai, có học thức, tốt bụng, có yêu SJC"
@SJC: lạy hồn! vái hồn một nón.
:))
Em lay cac hon, o dau cac hon chi cua hang do cho em, em chi xin o den tang 2 thoi o.
EM
@CHT: tầm quan trọng của phái mày râu xếp theo thứ tự từ trái qua phải? :)
tớ chọn tầng 3 ,nếu có phải nhảy thì tầng 3 xuống chắc chỉ bị thương, chưa chết được :))
@BG: tưởng đằng ấy đến tầng 1 đã chọn được ròi chứ :))
Bod.
Đọc cm mới thấy KV đã leo đến tầng 6.
Bod.
@ GB : Chẳng thể nhìn rõ bông hoa của GB hoa gì nên click vào ! Woa ! Hoá ra là hoa bìm bìm hả GB ? Giải thích cho tớ biết đi , sao lại chọn hoa này ?
TM
@ Bod : Bạn làm sao mà biết được tớ leo đến tầng mấy ? Tớ cũng muốn lên tầng 6 lắm nhưng có lẽ nên ở tầng 1 cho lành . Động đất cũng có thể chạy ngay ra ngoài để bảo toàn tính mạng hay gặp gió to quá cũng khó lòng bị thổi bay ... nói chung tầng 1 là OK !
KV
@TM: GB lãng mạn ra phết nhỉ? Cứ tưởng khô đen đét.
@KV: Chọn Tầng 1 là khôn nhất đấy! Thiết yếu, sẵn có, nhiều lựa chọn... nhưng hú họa lắm. :))
Bod.
Dời ôi, em KV chỉ thích ở tầng một thôi, tầng một bán khoai...
@Bod:chiện,giờ mới biết à ?
@ Bod : bạn bảo là " hú hoạ " là làm sao ? Tớ chưa hiểu ? Bạn giải thích đi !
KV
" Khoai nóng đây! Ai khoai nóng đi ... "
Bán dạo
@TM:Thích là thích thôi, chẳng biết tại sao có thể vì tên bức ảnh là "đôi bạn "
@ GB : hoá ra chỉ vì mỗi cái tên mà bạn thích thôi sao ?
TM
@TM:đấy là có thể do tên , nhưng cũng có lý do hoa đẹp(đối với tớ )
@KV: hú họa là vì tiền nào của ấy, dễ mua phải khoai hà lắm.
Bod.
@ Bod : Úi giời , khoai hà làm gì mà có nhiều , % đó k cao lắm đâu ! Với lại tớ luôn có quý nhân phù trợ rồi , từ trước đến giừ vẫn suôn sẻ lắm !
KV
"Dời ôi" là ai mà mất lịch sự thế ?
LS
@LS : Nhiều thành phần " dời ôi " lắm ( đấy là lớp mình ngày xưa ! ... )
Hi
Ban dao dot nay dat hang nhi?
Phuc:D
@ Phuc : Sao biết bán dạo đắt hàng ?
TM
Em Phúc vào kìa , ngượng quá thui
DT
Sao phai nguong?
Phuc
Hi hi , vì bọn mình toàn nói chuyện " khoai " . Xấu hổ chết đi được .
DT
Nguong gi, Phuc no toan o tang 6 day.
XD
Có cuộc thi nông sản hả? :D
Đăng nhận xét