Nhảm nhí! Nghe bên kia ngứa háng quá nên thầy mở bài mới trả lời cho rõ ràng.
HỎI:
Mình không mê tín, không đi xem bói. Chả là tự nhiên trong giấc mơ có người nói cho mình về tương lai. Có thể chỉ là giấc mơ nhưng có nhiều điều hơi kỳ. Một số điều mình hiểu nhưng về tương lai thì phải chờ xem. Nhưng có điều này mình không hiểu nổi. Trong bộ bài có 1 đôi 4 bích và 4 nhép, người này nói tốt lắm vì 4 nghĩa là ghế? Mình không hiểu thế là thế nào? Tưởng 4 là tử chứ? Sáng nay mình loay hoay trên mạng tra không ra
Bình thường mình không để tâm đâu nhưng lần này thấy có vẻ hơi khác. Bạn nào biết chỉ cho mình với, xấu tốt gì cũng nói nhé. Thanks!
ST
Bình thường mình không để tâm đâu nhưng lần này thấy có vẻ hơi khác. Bạn nào biết chỉ cho mình với, xấu tốt gì cũng nói nhé. Thanks!
ST
TRẢ LỜI:
Thế này nhá:
- Quân bích:
Chủ về nữ mạng và chỉ sự khao khát lẫn cô đơn (cả về thể xác lẫn tinh thần). Dân gian có câu tả con Bích:
- Quân bích:
Chủ về nữ mạng và chỉ sự khao khát lẫn cô đơn (cả về thể xác lẫn tinh thần). Dân gian có câu tả con Bích:
Bích đen như cái ồn trâu
Cái đuổi ngoe nguẩy như câu đám uồi
Cái đuổi ngoe nguẩy như câu đám uồi
-> Rõ gái nhé!
Hoặc
Trái tim lộn ngược lên đầu
Thò đuôi vẫy vẫy đâu rồi bóng giai.
Thò đuôi vẫy vẫy đâu rồi bóng giai.
-> Rõ cô đơn nhé!
*May mà cô không mơ thấy con Át bích đấy!
- Quân nhép:
Chủ về tiền bạc, tình bạn. Cô này có tiền và nhiều bạn. Quân nhép lại còn được gọi là "chuồn" nên tình bạn thường không tiến xa, cứ đến ngưỡng tình yêu là "chuồn".
Vì thế dân gian cũng nói:
- Quân nhép:
Chủ về tiền bạc, tình bạn. Cô này có tiền và nhiều bạn. Quân nhép lại còn được gọi là "chuồn" nên tình bạn thường không tiến xa, cứ đến ngưỡng tình yêu là "chuồn".
Vì thế dân gian cũng nói:
Nhép trông thoáng đã thấy tiền
Bạn chơi thì sẵn, tình liền thì không.
Bạn chơi thì sẵn, tình liền thì không.
*Sư bố mấy thằng bạn đểu! (Thầy xin lỗi)
- Số 4:
Gọi là "bốn" hay "tứ" theo tiếng Khựa chứ không phải là "tử", phát âm na ná không tính.
- Số 4:
Gọi là "bốn" hay "tứ" theo tiếng Khựa chứ không phải là "tử", phát âm na ná không tính.
Số này tượng trưng cho "thổ - đất". Người có số này sống nội tâm, bề ngoài bình thản nhưng trong chan chứa tình cảm, tích tụ như đất thấm nước. Thậm chí bùng phát đến mức đau dạ dày hoặc thổ tả mà vẫn cố không bộc lộ ra ngoài. Trong tình bạn và tình yêu đều tự cháy hết mình rồi thất bại lại tự dằn vặt, tay trái cấu tay phải...
Thế nên có câu truyền mồm:
Thế nên có câu truyền mồm:
Bốn phương là đất đấy thôi
Loanh quanh giẫm ứt về nhà chùi chân.
Loanh quanh giẫm ứt về nhà chùi chân.
*Ngu thế! (Thầy xin lỗi).
Luận:
- Người mơ như trên là phận nữ, cô đơn, có sức hấp dẫn.
- Vì 4 bích và 4 nhép cùng xuất hiện một lúc nên sắp tới cô sẽ có tình yêu âm thầm nhưng dữ dội (lần này là lần yêu thứ 4 rồi đấy) và sắp có tiền bạc.
- Và: cô này lận đận tình duyên nhưng tiền bạc và bạn bè lại tốt. Có nhóm bạn nào đó khá thân (4 người), mấy người này không tiến tới tình yêu hoặc hôn nhân với cô được vì họ đã có gia đình hoặc cùng giới. Nên hỏi kinh nghiệm nhóm bạn này (Chứ đừng yêu).
- Lại nữa 4 với 4 là 8 (Bát) nên có thể sắp được tham dự hoặc tổ chức tiệc tùng gì đó. Vui vãi bát... Hề hề (Thầy xin lỗi, vui lây).
- Vì 4 bích và 4 nhép cùng xuất hiện một lúc nên sắp tới cô sẽ có tình yêu âm thầm nhưng dữ dội (lần này là lần yêu thứ 4 rồi đấy) và sắp có tiền bạc.
- Và: cô này lận đận tình duyên nhưng tiền bạc và bạn bè lại tốt. Có nhóm bạn nào đó khá thân (4 người), mấy người này không tiến tới tình yêu hoặc hôn nhân với cô được vì họ đã có gia đình hoặc cùng giới. Nên hỏi kinh nghiệm nhóm bạn này (Chứ đừng yêu).
- Lại nữa 4 với 4 là 8 (Bát) nên có thể sắp được tham dự hoặc tổ chức tiệc tùng gì đó. Vui vãi bát... Hề hề (Thầy xin lỗi, vui lây).
*Tóm lại là sắp tới cô sẽ có Tứ hỷ: Tình yêu, Tình bạn, Tiền bạc và Tiệc tùng.
Còn gì hơn cô nữa? Chúc mừng cô!
Thầy.
Thầy.
21 Comments:
Thầy trả lời hay quá đi. Thơ của thầy móc ở đâu ra giờ mới được đọc. Lớp có thầy thế này mà mình không biết để tư vấn sớm đi lộn đường
4 hỷ sắp đến rồi à thích quá, không biết có đến cùng 1 lúc cho gọn và vui lại cực vui không hihi
ST
Đừng tham thế cô, lại thành cực khoái thì khổ.
Thầy.
Cám ơn Thầy nhé. Thầy yên tâm chưa bao giờ ST có ý định yêu bạn. 1 là người yêu, 2 là bạn, 3 không là gì cả. Thỉnh thoảng tay trái cấu tay phải thật nhưng mọi thứ rõ ràng như ban ngày
ST
Chết cười vì thầy. Thầy hỏi xem chị em có ai không sợ khổ như thế không :))
Guest
Ừa, cô biết thế là tốt.
Nhưng cũng không nên cứng nhắc quá. "Tình bạn san sát tình yêu" - giúp đỡ nhau lúc "trái thiếu, trở thèm" cũng được mà.
Thầy.
@Guest: thầy nói là nói cái lúc đang ăn tiệc mà nó thế ý chứ.
Thầy.
Thay xem gium con xem: con nen mo thay con may thi tot thay oi? (Minh them mo the chu!):D
Phuc
Thế này thì ST phải chăm đi ăn đám cưới. Biết đâu xúc được 1 chú da đen :))
Guest
@Phuc: Thầy không tiếp loại không dấu, chả rõ giới tính.
Mà nhà thầy không có mỡ nhé, có cũng đâu dễ mà húp.
Thầy.
Thay nay dang ghet the nhi, thay gioi thi nho chu bo, sao thay kieu qua, cho thay e di, con cha them nua.
Phuc
Thầy nói cho Phuc biết mơ thấy số nào đẹp để cả ngày nghĩ đến nó thế nào tối chả mơ được.
Mơ thấy mỡ cũng tốt:D
Guest
Mỡ người tốt hơn mỡ heo nhiều =))
Úi giời , Thầy gặp đất có khác , vèo qua 1 trưa thui mà thầy đã phán trên Trời dưới bể rồi , nghe thấy ... ù hết cả tai ...
Hihi
Thầy ơi ! Thầy đoán mò quá ! Lớp mình kiểu gì mà chẳng có nhóm 4 người mà ai cũng có gia đình hết rùi ... còn mỗi một tên là chưa ...
Bói thế này thì ai mà chẳng bói được
Thường
Thay ham, thay boi nh...
Phuc
Thầy bảo " tình bạn san sát tình yêu " ... sao thầy biết rõ thế . Có pahỉ ngày xưa thầy cũng ở trong cảnh đó ?
MÒ
Các em để cho thầy thở, thấy có tí TY là nhặng hết lên.
Các em nên mơ số này o||o.
Thầy.
Mình phục thầy quá :))
@Phuc: Đừng dại nghe thầy. Mơ thế thì hôm sau chả làm việc được :))
Guest
@ Guest : Bạn giải cả mã của thầy cơ àh ! Hé lộ tí ti đi !
MÒ
@Thầy: Còn thầy thì cứ cái gì cũng bói ra yêu.
XĐ
Đăng nhận xét