Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Thú tội

Mục:
Kính gửi các chị - phu nhân của các anh!
Thú thật em cũng rất băn khoăn khi đặt phím viết bức tâm thư này. Em sợ điều em nói ra sẽ làm các anh chị sốc, nhưng vì vạn bất đắc dĩ em vẫn phải nói như một lời thú tội tới các chị, mong các chị hãy đèn giời mà soi xét cho em.
Thưa các chị, chả là từ ngày xưa khi còn béo ú tấp tểnh đạp chiếc xe cà tàng đến cái trường cấp 3 phố huyện để học, em đã đem lòng iêu thích tất thảy các anh trong lớp. Anh thì cao lớn, đẹp giai, Anh nhỏ con nhưng lại học giỏi, Anh thì mở mồm nói là các em đã nao hết cả cỗ lòng,... nói chung mỗi anh một vẻ, ai ai cũng yêu quý, nói gì đến người thiếu bản lĩnh và thiếu tình cảm như em, nghe ai nhắc đến các anh ý thôi là em đã thót hết tim rồi ý chứ.
Rồi giờ đây, hơn 20 năm trôi qua, đã để lại trên nét mặt, trên cơ thể các anh ý dấu vết của phong trần, làm cho các anh ý càng quyến rủ hơn bao giờ hết. Nhìn các anh ý hút thuốc, chao ôi là nam tính! Nhìn các anh tu bia, rượu, chao ôi là đẹp trai! Đến các chị những người chả bao giờ cùng học với các anh ý mà nhìn các anh ý còn mê, còn yêu, thì thử hỏi người yếu đuối như em và lại có ít nhất 3 năm cùng học, cùng chơi, đôi lúc cùng ăn, cùng... làm sao mà không động tình trắc ẩn. Em nói như vậy để mong các chị, cũng là kiếp đàn bà hãy hiểu cho tình cảm chân thật của em mà nới tay phán xét.
Đã nói thì em nói hết, thực ra em iêu là iêu đơn phương thế thôi chứ các anh ý có ai để ý đến em đâu mà các chị phải lo. Và em iêu cũng chỉ để iêu thôi chứ nếu em mà chủ tâm thì các anh ý đã không thể thoát được em từ 20 năm về trước rồi. Vì thực ra đã gần 40 cái xuân xanh nhưng em vẫn nhút nhát như ngày nào chị ạ, chị hãy yên tâm chị nhé.
Giờ đây sau hơn 20 năm, tình cũ không rủ lại đến, em có đôi lúc gặp lại các anh ý, ngắm các anh ý tu rượu, đốt thuốc thì chị cũng đừng lấy làm bực mình. Em cũng chỉ ngắm thôi mà, vì người các anh ý lúc nào chả đóng mác "Hiện vật quý cấm sờ mó" to đùng. Mà chị ạ, có phải lúc nào các anh ý alo là em cũng tót đi ngay hú hí với các anh ý đâu. Cũng có lúc này lúc nọ, lúc thì con em ốm, lúc thì em bận công việc, lúc em bận đi với giai hoặc cũng có lúc em cũng phải giữ tí sĩ diện mà viện lý do này nọ mà từ chối chứ, chả lẽ để các anh ý mời mãi à, vô duyên bỏ xừ. Kể ra thì cũng một vài lần em định rủ lại các anh ý đấy nhưng rồi vì đầy nam tính và galant nên các anh ý lại tranh trả tiền, mà tiền thì của ai, của các chị chứ của ai, vì thế em lại càng ngại.
Thế nên chị a, em cũng là người còn sót lại chút ít suy nghĩ đấy chứ, em chỉ trưng dụng các anh ý trong những trường hợp mà cả lớp em cùng cần thôi, chứ nào có dám hú hí riêng cùng anh nào, chị đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp em chị nhé. Và lại càng không, cái ý muốn là em định phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chị. Chị ạ, em cũng vô duyên thật nhưng dù sao em vẫn luôn là người bạn tốt đáng tin cậy của các anh ý mà, em luôn mong muốn gia đình các anh ý - bạn em được hạnh phúc, chị yên tâm rồi nhé.
Đấy, em đã nói hết nước hết cái rồi mà chị không tin em thì thôi. Chị đừng dồn em vào bước đường cùng chị nhé, nếu ở bước đường cùng là ...là...là...em quay ra em iêu thật các anh ý cho chị coi.

P/S: Em mà là chị, cứ mỗi lần anh ý đòi đi họp lớp là em cứ đu lên cổ đòi đi, như thế làm sao anh ý chối từ được, em biết các bạn em mà, anh nào chả yêu bạn quý vợ, à quên quý bạn yêu vợ. Mà như thế chị em mình lại càng có dịp gặp nhau chuyện trò vui vẻ, tạo tình thân thiết. Chứ chị cứ giấu mặt mà nói chuyện với em như bây giờ em thấy buồn quá chị ơi!
Chào chị, hẹn gặp chị lần họp lớp tới.
Em 


46 Comments:

GB nói...

Có chuyện gì thế nhỉ ?????

Lop12aminhkhai nói...

Chắc là trò đùa của ai rồi? Hy vọng thế!
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

Gấu nhà ai khó chịu à? Sao phức tạp thế nhỉ?
Nghĩ nhiều đau đầu quá!
Sang trang khác cho vui thôi
KK

GB nói...

sao gấu nhà mọi người ko nhốt vào mà cho chạy lung tung thế ?

Lop12aminhkhai nói...

Tượng chuyện gi, chuyện thịch nhau thi nhiêu lặm. Em mô ma ghẹn thi ghẹn ca ngay, chi em nhợ canh giạc tiện sị ơ Bi mợi vê thôi nhẹ, nguy hiệm lặm

Lop12aminhkhai nói...

Hặn cọn tịch cọp cại gị được 1 nặm nựa ỵ. Đựng gận chụ ỵ kẹo dịnh chượng

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Thảo nào đi lại nặng nề lắm!
TM:D

Lop12aminhkhai nói...

Cạc bạn chụ ỵ phận đuội cụa Tiện Sỵ. Đuội hượng đậu tạ trạnh chộ đọ cọn đựng sạt không sạo

Lop12aminhkhai nói...

:))

Lop12aminhkhai nói...

Nhật la khộng chọ Tiện Sỵ quay lựng lại vợi thực ặn la được. Hạt tật nhiện mặt quay rạ cạc bạn rôi

Dev nói...

Toi rồi em ơi, vợ anh nó không cho đi họp lớp nữa rồi. Chán em quá
Anh em mình lại đi riêng thôi

Dev

Lop12aminhkhai nói...

:))Dev hâm quá, lộ hết rồi kìa.
Lo

Lop12aminhkhai nói...

Dev rởm rồi chị em ơi, Dev thật nhát lắm

Lop12aminhkhai nói...

Dev giả vờ đấy thôi chui vào hết nick em nọ đến em kia
KK

Lop12aminhkhai nói...

Chết rồi Bọ ơi, lớp mình nhiều Tiến sỵ lắm, tránh đằng nào?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Dev thật có mùi cơ

Lop12aminhkhai nói...

@TM: Tiến Sỹ ở bên Bỉ về mới cần tránh vì hắn tích cóp được 1 năm, còn loại khác tích cóp 1 ngày ăn thua gì

Lop12aminhkhai nói...

:)) =))

Lop12aminhkhai nói...

Thệ cọ tịnh tiện sị Dẹv đê danh một tuân không hị?

Lop12aminhkhai nói...

:

Dungid nói...

Bạn nào có tâm sự hay quá, thứ 6 họp lớp mình trao đổi kỹ hơn được không?

Cám ơn

Lop12aminhkhai nói...

Các bạn ơi, dạy tớ cách chui vào nick giống GB, Dev và Minh Châu với?
Thích

Lop12aminhkhai nói...

@Thích: vào thì dễ lắm ra mới khó :))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

Thằng Dev có cách vào đấy, ngày kia nhớ hỏi nó nhưng nhớ "an toàn trên hết" =))
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@Em: Chắc thế nào ấy chứ
Nếu mà là Gấu thật thì đã có màn cấu véo cấm cản chồng
Còn không thì có ai mết Em quá mà nghĩ ra chiêu trò này để ngăn cản sự hội nhập đấy
Dù thế nào giấu mặt làm ăn kiểu này cũng không được đẹp
Các anh đấy 1 nách mấy con mất giá trị lắm huống hồ xuống mã phát phì mà còn sợ mất. Mất ở đâu thì còn có khả năng chứ mất ở bạn cùng lớp sao được
Trong cái rủi có cái may: chứng tỏ Em rất hấp dẫn và nguy hiểm khiến người khác phải lo lắng
Sao không ai ghen với mình nhờ :P
Guest

Lop12aminhkhai nói...

Từ trước đến giờ mình chẳng bao giờ để ý đến chuyện " ghen bóng ghen gió " là như thế nào ?
Đọc xong bài này thấy vỡ vạc ra được một chút !
Hi

Lop12aminhkhai nói...

@Guest: Nói lảm nhảm cái gì thế, không ai ghen đâu, chỉ đến bắt về dùng thôi, cảnh giác đấy.
Lo xa

Lop12aminhkhai nói...

@Bod: Nếu chui vào nick được nhớ chọn cho mình cái nick "Lớ men 12 a" hoặc "4re-vơ lớ viu" nhé.
Thích

Lop12aminhkhai nói...

@Em: đọc bài này xong chị mới thấy rằng em thực sự nguy hiểm. Lỗi tại chị, cho chị xin lỗi. Chị hứa sẽ ko can thiệp vào chuyện lớp em nữa, nếu có thể cho chị đi họp cùng ko? ngồi ngoài trông xe cũng được
Thân

Chị

Lop12aminhkhai nói...

@Chị: chắc chắn chị là đàn ông và không phải ở lớp mình
Chị chỉ nên đùa để mang niềm vui cho người khác chứ đừng đem sự lo lắng
Chẳng đẹp và vui gì đâu
ST

Lop12aminhkhai nói...

@Em: được 1 mẻ cười vỡ bụng
Sao Chị lại biết sắp có họp lớp mà ra tay thế. Lần sau gặp giai nào chớ có tâm sự hoặc làm gì để hắn biết thông tin mà kiếm chuyện

Lop12aminhkhai nói...

Đang hy vọng là giai nào đó thật và ra mặt đi cho chị em đỡ hiểu lầm nhau đây; chứ nếu mà là chị thật thì tình hình ban ti căng lắm.
Sợ

Lop12aminhkhai nói...

@Em: từ giờ bỏ tính thấy giai là tí tởn đi nhé, chọn thì chọn 1 thôi, phải để người khgác nữa chứ
Bạn của Em

Lop12aminhkhai nói...

@Bạn Em: ỐI, gì chứ bắt em bỏ tính đấy khó quá Bạn ơi, em bị mắc bệnh zài tim kinh niên rồi. Lớp em nhiều đứa mắc phết, truyền nhiễm thì phải.
Em:P

Lop12aminhkhai nói...

Tối qua chã ngũ đợc, khôn biết có phãi Em thích mền khôn nửa
Phỏng

Lop12aminhkhai nói...

Ối dời ơi lại 1 mẻ cười nữa
Blog toàn cô không chồng thèm giai không cưa được ai đấy sao Chị biết?
Các anh lớp 12A hấp dẫn quá nhỉ, dễ sa đà quá nhỉ
Vớ vẩn! Đang định không đi họp lớp, đã thế về muộn cũng đi, giai nào cũng phải lôi vào hát vài bài
IEM

Lop12aminhkhai nói...

Mình phải giở chiêu "trăm phát trăm trúng" mới được. Lâu quá không dùng rồi!
Guest

GB nói...

:)) chị ơi vào đây mà ghen tập thể này !

Lop12aminhkhai nói...

Về mà bảo anh ấy đừng tụ tập nữa chứ sao bắt Em phải nhịn vui thế? Thiếu niềm tin quá thể. Bộ đầu óc có vấn đề!
ST

Lop12aminhkhai nói...

các em ko nên bầy đàn manh động, chị nhún một chút mà các em đã quá đà rồi. vớ vẩn là chị đốt blog đấy!

Chị

Lop12aminhkhai nói...

Chị ơi ! Sao chị lại doạ nạt chúng em bé bỏng và đáng iu thế ? Ai đi ức hiếp kẻ yếu hơn mình thế ? Không nên đâu chị , chị phải xứng để cho chúng em gọi là Chị chứ !
Út.

Lop12aminhkhai nói...

Các ông hay tụ tập nên xem lại mình đi có gì biểu hiện quá đà hay không mà để người ta dai dẳng mãi. Nói ai chả nói lại cứ nhằm vào Em? Nhân vật nào vo ve xung quanh Em chắc phải tự biết mà điều chỉnh.
Đốt blog đi cho rồi hết Thù trong lại đến Gấu, không chừng sắp có giặc ngoài
Mệt

GB nói...

ý kiến của Chị có vẻ hay , đốt Blog để chúng ta đi vào hoạt động bí mật,lúc đấy Chị có mà chết già vì đau khổ :))

Lop12aminhkhai nói...

Stop chuyện này thôi, nhảm nhí quá!
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

@GB: Hôm nay cười hơi nhiều đấy nhé :D