Lần trước mình kể đến đâu rồi ý nhỉ? À, đến đoạn anh bác sĩ xem sổ y bạ của mình. Vẻ mặt ngạc nhiên ấy làm cho mình như con cún đang vẫy đuôi phải vội cụp xuống.
38 tuổi đã có gì là già, có chăng dăm ba nếp nhăn khóe mép vì cười nhiều, thế thôi. Rồi anh bác sỹ tranh thủ lướt qua vài trang bên. Vẽ chuyện, mình vờ như không thấy. Lại thấy anh hơi nhíu mày. “Bọn 8X bây giờ soi xét một cách thái quá”, mình cười thầm.
Mà nào có gì cho cam, toàn bệnh vớ vẩn chị em nào chả có. Hôm trước mình có đi khám tổng thể, soi chụp lung tung, cơ bản vẫn ngon. Mấy em gái khám bệnh còn đùa “Chị nhiều tuổi mà vẫn ổn nhỉ, máy móc còn tốt” rồi phê lằng nhằng vào sổ, mình nghe thế sướng lỗ nhĩ nên cũng chả thèm đọc.
Mình lại vẩn vơ nghĩ về TY, mình đã trải qua nhiều nên hiểu rõ. Cũng qua sét đánh, tương tư, nồng cháy, giận hờn, chia tay… vài vòng như thế rồi chứ ít gì… có thấy thiếu gì đâu.
Anh bác sỹ trả sổ, liếc qua mình một cái rồi đứng dậy. “200 nghìn tiền khám chị ạ”. Rồi anh lầm lũi ra về. Người đâu đẹp thế. Mình lại đứng dậy ngoe nguẩy tiễn anh ra cổng. Tiếng xe xa dần.
Vào nhà lén ngồi vào chỗ anh bác sỹ vừa đứng dậy, hơi ấm vương lại không đủ sưởi ấm cho mình nhưng đem lại phấn khích không nhỏ. Ngượng quá, may không ai để ý.
Chút xao xuyến làm mình nhận ra, ờ đúng rồi đấy, mình đang thiếu TY. Có thì thừa không có lại thấy thiếu thiếu. Loanh quanh luẩn quẩn quá đi mất…
Đi ngủ thôi. Quyển sổ y bạ mở trang ban nãy anh đang xem. Chột dạ mình vớ lấy đọc, cố luận đám chữ của bọn bác sỹ. “Cao 1,58m. Nặng 53 kg, hơi gầy, cần bồi bổ thêm. Thiếu cân bằng sinh lý nên một vài bộ phận có khả năng sẽ teo tóp, cần khôi phục lại chế độ sinh hoạt với mật độ dày càng sớm càng tốt”.
38 tuổi đã có gì là già, có chăng dăm ba nếp nhăn khóe mép vì cười nhiều, thế thôi. Rồi anh bác sỹ tranh thủ lướt qua vài trang bên. Vẽ chuyện, mình vờ như không thấy. Lại thấy anh hơi nhíu mày. “Bọn 8X bây giờ soi xét một cách thái quá”, mình cười thầm.
Mà nào có gì cho cam, toàn bệnh vớ vẩn chị em nào chả có. Hôm trước mình có đi khám tổng thể, soi chụp lung tung, cơ bản vẫn ngon. Mấy em gái khám bệnh còn đùa “Chị nhiều tuổi mà vẫn ổn nhỉ, máy móc còn tốt” rồi phê lằng nhằng vào sổ, mình nghe thế sướng lỗ nhĩ nên cũng chả thèm đọc.
Mình lại vẩn vơ nghĩ về TY, mình đã trải qua nhiều nên hiểu rõ. Cũng qua sét đánh, tương tư, nồng cháy, giận hờn, chia tay… vài vòng như thế rồi chứ ít gì… có thấy thiếu gì đâu.
Anh bác sỹ trả sổ, liếc qua mình một cái rồi đứng dậy. “200 nghìn tiền khám chị ạ”. Rồi anh lầm lũi ra về. Người đâu đẹp thế. Mình lại đứng dậy ngoe nguẩy tiễn anh ra cổng. Tiếng xe xa dần.
Vào nhà lén ngồi vào chỗ anh bác sỹ vừa đứng dậy, hơi ấm vương lại không đủ sưởi ấm cho mình nhưng đem lại phấn khích không nhỏ. Ngượng quá, may không ai để ý.
Chút xao xuyến làm mình nhận ra, ờ đúng rồi đấy, mình đang thiếu TY. Có thì thừa không có lại thấy thiếu thiếu. Loanh quanh luẩn quẩn quá đi mất…
Đi ngủ thôi. Quyển sổ y bạ mở trang ban nãy anh đang xem. Chột dạ mình vớ lấy đọc, cố luận đám chữ của bọn bác sỹ. “Cao 1,58m. Nặng 53 kg, hơi gầy, cần bồi bổ thêm. Thiếu cân bằng sinh lý nên một vài bộ phận có khả năng sẽ teo tóp, cần khôi phục lại chế độ sinh hoạt với mật độ dày càng sớm càng tốt”.
K
9 Comments:
Chẳng giống KK chút nào tác giả này phải là AK mới đúng .
GB
Bác sĩ này đúng là bác sĩ vườn rồi , cao 1m58 nặng 53kg quá đẹp , chẳng gầy tí nào , chuẩn k cần chỉnh !
Hic , phần từ khoá đáng lẽ phải là " teo tóp " chứ nhỉ ! Toàn thấy những từ ở đẩu ở đâu chẳng mang tính ' khoá " gì cả !
Hi
@ K : bạn viết hay quá , tớ thích bài này ghê !
Thích
Hihi buồn cười quá, đang thấy trống rỗng trong lòng, đọc bài này bỗng thấy vui lây.
Chuồn chuồn
Nhầm nhọt đôi chút: Bác sỹ này không nói gì đến tiền nong, đưa bao nhiêu thì đưa :D
KK
@K: Đoạn cuối có câu "đi ngủ thôi". Nhầm nhọt gì không? Chả nhẽ bác sỹ đến khám cho bệnh nhân đêm tối à?
Panasonic
@Pana: anh ấy khám xong lúc 9hPM, hơi muộn thật. Hàng ngày thường lên giường lúc 8h30PM cơ, thức chả biết làm gì.
K
@KK: không ợ, làm gì có chuyện đó. Hy vọng sau khi xem y bạ may ra anh đổi ý ;;-)
K
KK và K không phải là một à?
THế bác sỹ đổi ý chưa? Có hồi âm gì không?
Chậm
Đăng nhận xét