Tình yêu (TY) - Cái chủ đề cũ rích, thủa nào cũng bàn, quanh quẩn, quẩn quanh như chó chạy trong sân. Ấy vậy mà lúc nào cùng hot, nóng như ngô vừa rang rồi đem đút túi quần để rồi giãy lên từng chập.
Các học giả cao siêu tân cổ hổ lốn thi nhau mổ xẻ, phân loại, đặt tên mỹ miều cho TY. Nào là: “Sét oánh”, “Lãng mạn”, “Lý trí”, “Thực dụng”, “Thể xác”, “Mù quáng”… bét nhè chè thiu. Nhà cháu đây dạng lìu bìu, yêu thì ít, nói phét lại nhiều hôm nay giở chứng cũng ti toe làm tí gọi là… mò mẫm cõi TY. Dưng tự nhận thấy kiến thức còn nông cạn nên chỉ dám bới móc và lườm TY từ góc khác, lại chỉ ám về thời gian quãng nửa đầu những năm 7x. Thôi, nói mẹ là đẫn 73 cho nhanh (72 và 74 không kể ra nhưng không phải là ngoại lệ).
Có gì không phải anh chị đừng để ý, nhẩn nha mà đọc, nếu thấy mình thuộc diện nào mà nhà cháu oánh giá hoặc kể còn thiếu hay sai thì xin cứ tự nhiên góp ý.
À, nhà cháu quen nói tục từ bé, cũng vì TY mà khó kiềm chế nên đi-văng hơi nhiều.
Đại ý, đại khái, tóm tắt, mô tả là dư này:
1. Quãng Cấp 2: Tởn
Ấy là cái lúc dậy thì, nứt mắt cái tởn ngay. Thằng cu ngày nào hết cấp 1 nay lên thằng ranh, đầu rùa lấp ló, vận cái sịp cho oai. Con hĩm lên con gái, đã biết bận cái áo nịt ngực bằng vải cài kim băng, tháng lần đau bụng màn xô. Bọn này kèm theo là mũi tai mắt phát triển hơn hẳn bọn khác.
Ranh và gái có TY là do chúng ngửi thấy cái mùi dậy thì của nhau. Đúng ra là ranh ngửi thấy mùi gái trước. Ngửi được là dính vào nhau thôi, nay học nhóm, mai sinh hoạt đội, kia múa hát… Số này không nhiều.
Ranh có mũi thêm mắt sáng như miêu, liếc như trảo chớp rồi sai mũi bảo mồm nuốt nước bọt, mồm lại sai tay 2 ngày tự khâu khuy quần 1 lần.
Gái có mũi thêm tai thính như cẩu, chỉ nghe thằng ranh nói dù đ éo hiểu gì mũi cũng phập phồng. Cào cào châu chấu với lá khoai thằng ranh tặng đem ép vào vở lâu lâu lôi ra ngửi. Cá biệt có đứa tham, ngửi quá nhiều nên bị nôn khan.
Bọn số đông còn lại vẫn quần thủng đít đến lớp, có đứa còn thò lò mũi xanh ngửi thế đ éo nào được chứ nói gì đến mắt mũi - Bọn thiểu năng thể xác.
Thế ranh và gái có TY không? Có chứ, na ná thế.
Dưng giờ nghĩ lại đ éo khuyến khích vì đa số tuổi này kiến thức hạn chế, vệ sinh kém nên hay đau mắt, thối tai kèm viêm xoang mủ mũi, ảnh hưởng sức khỏe. Đấy là nhà cháu nghĩ thế.
Thời này gọi là “TY Tam giác”.
2. Quãng Cấp 3: Đầu lòng, tý táy tí mẻ
Quãng này ối chuyện để nói. Vì sao? Vì nhớn hơn chứ sao.
Ranh thành thanh niên, gái thành thiếu nữ. Niên và nữ trước đã có mũi, mắt, tai giờ trang bị thêm cái tay. Ma mới nhưng lại bắt nạt ma cũ. Tay làm tổ trưởng.
Chả thế niên nữ có TY gặp nhau là xây xẩm mặt mày. Tay niên chỉ rình rình cầm tay nữ, đôi bên rung rinh như phải gió. Lắm lúc tay bảo mắt “Nhắm mẹ mày vào để tao làm việc” nên chuyện tay cầm nhầm là thường, tay nữ đ éo cầm lại thộp cau nắn bưởi hoặc mò linh tinh chỗ khác... Rồi tay mà cầm được thì mới sai mồm nói, mà mồm trước khi nói lại bắt lưỡi uốn bảy lần kẻo lẫn nữ nó vùng vằng cho thì hết cả việc để làm…
Nữ thì sao? Cũng thế. Tay bảo tai là đần, niên nó chưa thèm cầm tay thì nghe phỏng có ích gì. Khi tay đã run rẩy nằm trong tay niên thì tai mới được lệnh dỏng lên nghe. Nghe làm gì? Tai nghe để bảo mũi nhịn thở, giờ không phải việc của mày mà là việc của mồm. Hé ra mà thở…
Có TY không? Có chứ, nhiều là khác.
Thời này niên và nữ yêu nhau nhưng khó bỏ nhau, vì nó thiếu cái “Vị”. Đứa nào có TY Cấp 3 mà tuyên bố biết “Vị ngọt” hay “Vị đắng” của TY là nói phét, tay nó vả cho vỡ mồm. Đến cái mồm mà vẫn chỉ là tay sai của tay nói gì đến cái lưỡi nằm trong cái mồm, biết thế đ éo nào là “Vị”. Dưng thi thoảng, rất hiếm, có niên hoặc nữ bị tật lưỡi thè dài nên bỏ nhau. Vì sao? Mãi sau này mới có từ định nghĩa là “Đọc vị” - biết được vị của nhau. Chuyện này bàn sau.
Bọn thiểu năng thể xác trước kia vẫn còn rất nhiều dưng đã có tí ti thay đổi, tạm chia ra 3 loại.
Loại 1: Loại ngu si tứ chi tranh nhau phát biểu. Nhiều.
Loại này đúng là tay chân có phát triển nhưng ngu đ éo thể tả. Chỉ có ví dụ thực tế mới tả hết cái ngu của lũ này.
Này nhé:
- Ai đời giải lao hoặc trống tiết bọn kia nó dắt nhau ra ngoài, tay thực hành cầm nhầm, rồi tay để viết thư, nhật ký… thì đằng này bọn ngu tay lại rủ chân đi đá cầu trong lớp, đánh cờ hoặc lôi mặt ra nặn trứng cá, vặn đầu tết tóc cho nhau.
- Hoặc như lao động tập thể ngoài trời thì thi nhau lập thành tích cuốc đất, đào mương, khoe ta đây khỏe. Lũ đần. Bọn có TY nó nhẹ nhàng âu yếm cùng vét một rãnh, được đến đâu hay đến đó, tay mò tay, niên vét, nữ bốc là chính.
- Có cơ hội hiếm hoi như niên đèo nữ đi học (đ éo hiểu tại sao lại có???) thì nữ ngồi sau tay lại ôm cặp, nắm chặt phooc-ba-ga, ngu thế, quàng ra trước cầm vào cái mẩu yên còn thừa cho vững thì mất gì của bọ? Thằng niên thì hùng hục lái cho an toàn đến nơi đến chốn, ra chiều đứng đắn. Ngu thế. Phanh gấp một cái hoặc giả vờ tránh ổ gà ngã vào bụi cây ven đường thì chết đ éo ai.
…
Lũ này có điểm chung là đã ngu lại hay phát biểu, tụ tập bầy đàn, đ éo biết gì lại hay tưởng tượng rồi thì thụt kết luận như đúng rồi. Bó TY.
Loại 2: Loại giở giăng giở đèn. Không ít.
Thích TY nhưng tay không bảo được mồm, sinh ra lẻo mép. Cứ thấy nữ là sán vào tán nhăng quậy. Nữ vẫn nghe cho khuây lại ỡm ờ đ éo nói thẳng là không yêu nên bọn này tưởng bở, tí tởn săn đón nên hay bị sai vặt. Số này không ít, dở khôn dở dại, mờ nhạt đ éo có gì để nói.
Loại 3: Loại hành xác. Cũng lắm.
Bọn này đáng thương. Tay to thực sự nhưng yếu hèn và sĩ diện, chỉ đợi tay đối phương tìm đến. Đợi lâu ngã tương tư, ngày ngày vật vã, đã thế tay vẫn sĩ hão bắt đàn em mồm cấm nói, mắt cấm nhìn… Lâu dần sinh mắt sâu mồm thối rồi ôm TY trong mộng một mình mà die. Dẫu sao bọn này có cái đắm đuối vì TY nên đáng trân trọng hơn 2 loại trên.
Các học giả cao siêu tân cổ hổ lốn thi nhau mổ xẻ, phân loại, đặt tên mỹ miều cho TY. Nào là: “Sét oánh”, “Lãng mạn”, “Lý trí”, “Thực dụng”, “Thể xác”, “Mù quáng”… bét nhè chè thiu. Nhà cháu đây dạng lìu bìu, yêu thì ít, nói phét lại nhiều hôm nay giở chứng cũng ti toe làm tí gọi là… mò mẫm cõi TY. Dưng tự nhận thấy kiến thức còn nông cạn nên chỉ dám bới móc và lườm TY từ góc khác, lại chỉ ám về thời gian quãng nửa đầu những năm 7x. Thôi, nói mẹ là đẫn 73 cho nhanh (72 và 74 không kể ra nhưng không phải là ngoại lệ).
Có gì không phải anh chị đừng để ý, nhẩn nha mà đọc, nếu thấy mình thuộc diện nào mà nhà cháu oánh giá hoặc kể còn thiếu hay sai thì xin cứ tự nhiên góp ý.
À, nhà cháu quen nói tục từ bé, cũng vì TY mà khó kiềm chế nên đi-văng hơi nhiều.
Đại ý, đại khái, tóm tắt, mô tả là dư này:
1. Quãng Cấp 2: Tởn
Ấy là cái lúc dậy thì, nứt mắt cái tởn ngay. Thằng cu ngày nào hết cấp 1 nay lên thằng ranh, đầu rùa lấp ló, vận cái sịp cho oai. Con hĩm lên con gái, đã biết bận cái áo nịt ngực bằng vải cài kim băng, tháng lần đau bụng màn xô. Bọn này kèm theo là mũi tai mắt phát triển hơn hẳn bọn khác.
Ranh và gái có TY là do chúng ngửi thấy cái mùi dậy thì của nhau. Đúng ra là ranh ngửi thấy mùi gái trước. Ngửi được là dính vào nhau thôi, nay học nhóm, mai sinh hoạt đội, kia múa hát… Số này không nhiều.
Ranh có mũi thêm mắt sáng như miêu, liếc như trảo chớp rồi sai mũi bảo mồm nuốt nước bọt, mồm lại sai tay 2 ngày tự khâu khuy quần 1 lần.
Gái có mũi thêm tai thính như cẩu, chỉ nghe thằng ranh nói dù đ éo hiểu gì mũi cũng phập phồng. Cào cào châu chấu với lá khoai thằng ranh tặng đem ép vào vở lâu lâu lôi ra ngửi. Cá biệt có đứa tham, ngửi quá nhiều nên bị nôn khan.
Bọn số đông còn lại vẫn quần thủng đít đến lớp, có đứa còn thò lò mũi xanh ngửi thế đ éo nào được chứ nói gì đến mắt mũi - Bọn thiểu năng thể xác.
Thế ranh và gái có TY không? Có chứ, na ná thế.
Dưng giờ nghĩ lại đ éo khuyến khích vì đa số tuổi này kiến thức hạn chế, vệ sinh kém nên hay đau mắt, thối tai kèm viêm xoang mủ mũi, ảnh hưởng sức khỏe. Đấy là nhà cháu nghĩ thế.
Thời này gọi là “TY Tam giác”.
2. Quãng Cấp 3: Đầu lòng, tý táy tí mẻ
Quãng này ối chuyện để nói. Vì sao? Vì nhớn hơn chứ sao.
Ranh thành thanh niên, gái thành thiếu nữ. Niên và nữ trước đã có mũi, mắt, tai giờ trang bị thêm cái tay. Ma mới nhưng lại bắt nạt ma cũ. Tay làm tổ trưởng.
Chả thế niên nữ có TY gặp nhau là xây xẩm mặt mày. Tay niên chỉ rình rình cầm tay nữ, đôi bên rung rinh như phải gió. Lắm lúc tay bảo mắt “Nhắm mẹ mày vào để tao làm việc” nên chuyện tay cầm nhầm là thường, tay nữ đ éo cầm lại thộp cau nắn bưởi hoặc mò linh tinh chỗ khác... Rồi tay mà cầm được thì mới sai mồm nói, mà mồm trước khi nói lại bắt lưỡi uốn bảy lần kẻo lẫn nữ nó vùng vằng cho thì hết cả việc để làm…
Nữ thì sao? Cũng thế. Tay bảo tai là đần, niên nó chưa thèm cầm tay thì nghe phỏng có ích gì. Khi tay đã run rẩy nằm trong tay niên thì tai mới được lệnh dỏng lên nghe. Nghe làm gì? Tai nghe để bảo mũi nhịn thở, giờ không phải việc của mày mà là việc của mồm. Hé ra mà thở…
Có TY không? Có chứ, nhiều là khác.
Thời này niên và nữ yêu nhau nhưng khó bỏ nhau, vì nó thiếu cái “Vị”. Đứa nào có TY Cấp 3 mà tuyên bố biết “Vị ngọt” hay “Vị đắng” của TY là nói phét, tay nó vả cho vỡ mồm. Đến cái mồm mà vẫn chỉ là tay sai của tay nói gì đến cái lưỡi nằm trong cái mồm, biết thế đ éo nào là “Vị”. Dưng thi thoảng, rất hiếm, có niên hoặc nữ bị tật lưỡi thè dài nên bỏ nhau. Vì sao? Mãi sau này mới có từ định nghĩa là “Đọc vị” - biết được vị của nhau. Chuyện này bàn sau.
Bọn thiểu năng thể xác trước kia vẫn còn rất nhiều dưng đã có tí ti thay đổi, tạm chia ra 3 loại.
Loại 1: Loại ngu si tứ chi tranh nhau phát biểu. Nhiều.
Loại này đúng là tay chân có phát triển nhưng ngu đ éo thể tả. Chỉ có ví dụ thực tế mới tả hết cái ngu của lũ này.
Này nhé:
- Ai đời giải lao hoặc trống tiết bọn kia nó dắt nhau ra ngoài, tay thực hành cầm nhầm, rồi tay để viết thư, nhật ký… thì đằng này bọn ngu tay lại rủ chân đi đá cầu trong lớp, đánh cờ hoặc lôi mặt ra nặn trứng cá, vặn đầu tết tóc cho nhau.
- Hoặc như lao động tập thể ngoài trời thì thi nhau lập thành tích cuốc đất, đào mương, khoe ta đây khỏe. Lũ đần. Bọn có TY nó nhẹ nhàng âu yếm cùng vét một rãnh, được đến đâu hay đến đó, tay mò tay, niên vét, nữ bốc là chính.
- Có cơ hội hiếm hoi như niên đèo nữ đi học (đ éo hiểu tại sao lại có???) thì nữ ngồi sau tay lại ôm cặp, nắm chặt phooc-ba-ga, ngu thế, quàng ra trước cầm vào cái mẩu yên còn thừa cho vững thì mất gì của bọ? Thằng niên thì hùng hục lái cho an toàn đến nơi đến chốn, ra chiều đứng đắn. Ngu thế. Phanh gấp một cái hoặc giả vờ tránh ổ gà ngã vào bụi cây ven đường thì chết đ éo ai.
…
Lũ này có điểm chung là đã ngu lại hay phát biểu, tụ tập bầy đàn, đ éo biết gì lại hay tưởng tượng rồi thì thụt kết luận như đúng rồi. Bó TY.
Loại 2: Loại giở giăng giở đèn. Không ít.
Thích TY nhưng tay không bảo được mồm, sinh ra lẻo mép. Cứ thấy nữ là sán vào tán nhăng quậy. Nữ vẫn nghe cho khuây lại ỡm ờ đ éo nói thẳng là không yêu nên bọn này tưởng bở, tí tởn săn đón nên hay bị sai vặt. Số này không ít, dở khôn dở dại, mờ nhạt đ éo có gì để nói.
Loại 3: Loại hành xác. Cũng lắm.
Bọn này đáng thương. Tay to thực sự nhưng yếu hèn và sĩ diện, chỉ đợi tay đối phương tìm đến. Đợi lâu ngã tương tư, ngày ngày vật vã, đã thế tay vẫn sĩ hão bắt đàn em mồm cấm nói, mắt cấm nhìn… Lâu dần sinh mắt sâu mồm thối rồi ôm TY trong mộng một mình mà die. Dẫu sao bọn này có cái đắm đuối vì TY nên đáng trân trọng hơn 2 loại trên.
...
Thời nào cũng vậy, lũ ngu bao giờ cũng chiếm số đông. Kể ra vẫn còn nhiều loại ngu khác nhưng vì số lượng còn lại không nhiều, thời lượng chương trình lại có hạn nên tạm chốt như vầy. Mong các loại ngu chưa được kể tên thông cảm.
Dưng không thể phủ nhận một điều là TY Cấp 3 quá xốn, cái quãng để lục lọi khám phá mà đ éo biết tranh thủ đớp là một nỗi nhục và thiệt thòi lớn. Thương cho những đứa đần và ngu không có được nó để sau này cứ xuýt xoa tiếc rẻ.
Hoan hô TY Cấp 3!
Quãng này đúc lại là “TY Tứ giác”.
TY
(Hãng còn)
Thời nào cũng vậy, lũ ngu bao giờ cũng chiếm số đông. Kể ra vẫn còn nhiều loại ngu khác nhưng vì số lượng còn lại không nhiều, thời lượng chương trình lại có hạn nên tạm chốt như vầy. Mong các loại ngu chưa được kể tên thông cảm.
Dưng không thể phủ nhận một điều là TY Cấp 3 quá xốn, cái quãng để lục lọi khám phá mà đ éo biết tranh thủ đớp là một nỗi nhục và thiệt thòi lớn. Thương cho những đứa đần và ngu không có được nó để sau này cứ xuýt xoa tiếc rẻ.
Hoan hô TY Cấp 3!
Quãng này đúc lại là “TY Tứ giác”.
TY
(Hãng còn)

26 Comments:
3 loại kể trên . loại thì nhiều , loại thì k ít , loại thì cũng lắm ... đọc mà thấy tác giả bài này có phần "vơ đũa cả nắm " nhỉ ! Hình như giờ tác giả cũng có phần xuýt xoa thì phải .
Hi
hic , làm gì có của rẻ mà lại "xuýt xoa tiếc rẻ "nhỉ ! Chẳng thực tế tí nào !...
hic
Đọc chả hiểu gì nhưng cũng thấy buồn cười quá đi mất. Mà cũng lờ mờ hiểu ra mình cũng thuộc loại đại ngu+thiểu năng trí tuệ thì phải.
Ngu:))
À mà cái TY tam giác hay tứ giác nó là cái gì thế, chả hiểu gì sất???
Mít đặc
lOẠI KHÔNG CÓ TY CẤP 3 ĐỌC KHÓ HIỂU LÀ ĐÚNG RỒI CÒN RỀ, MUÔN ĐỜI NÁ :))
TY
:)) Đời có vẻ có nhiều thằng NGU thật!
Cũng Ngu
Chẳng có mấy ai đọc bài này mà hiểu được hết vì hồi đó có được iu đâu mà biết TY . Mà tác giả bài này cũng k phải là người được iu nên cũng nằm 1 trong mấy loại người trên , vì vậy mà sâu suốt cả bài chẳng thấy tí ti tươi sáng nào nhỉ !
Soi
BẨU RỒI, NGU MỚI HAY NÓI NHIỀU VÀ CHẢ THẤY TƯƠI SÁNG GÌ. ĐỨA CÓ TY VÀO ĐỌC CÓ CM GÌ ĐÂU GB NHỂ B-)
TY
=)) vì TY nói bậy éo chịu được nên ko muốn cm.
GB
=))
@Soi: ĐỌC KỸ MỚI THẤY Soi TỘI NGHIỆP NHA:
"Chẳng có mấy ai đọc bài này mà hiểu được hết vì hồi đó có được iu đâu mà biết TY"
THƯƠNG THẾ, CHẮC THUỘC LOẠI "Hành xác" RÒI. YÊN TÂM ĐI, ĐỌC PHẦN 2 SẮP TỚI SẼ ĐỠ TỦI.
TY
@ TY : Ngốc thế ! Thử tính xem số người vào đây đọc có phải là những người đều có TY hồi đó k ? Chiếm bao nhiu % so với những người chưa iu ngày đó , số này có thể chẳng tồn tại hoặc nếu có thì là con số vô cùng nhỏ . Vì tớ dám chắc là có bạn k hề vào blog này bao giờ .
haha , bảo tớ là thuộc loại hành xác àh ? dzui nhỉ , thế TY thuộc loaị nào trong 3 loại này mà sao bít rõ tớ thế ?
Soi
@ TY : Đúng là " lưỡi không xương " !
:D
TY chắc cũng thuộc loại rốt ứ biết iu thời đó nên giờ mới phân loại như vậy. Chứ nếu TY mà thuộc loại "thong manh" đã biết iu thời đó thì phải phân loại cái bọn đã chót iu thời đó là NG U mới phải.:D
Ngu đặc
@ Nhăn nhở: LƯỠI CÓ XƯƠNG THÌ CHÁN :D
@ Ngu đặc: ĐỨNG LÀ NGU THỜI NÀO CŨNG NHIỀU, BỌN KHÔN ĐỜI NÀO NÓ MỚI NÓI.
TY
@TY: chả phải khôn đâu, chả nhẽ ngu lại kêu ầm lên là ngu à, đành im thôi.:D
Ngu đặc
Nếu xét về nói nhiều là ngu thì mình bây giờ vẫn ngu :((
RL
Mình chưa thấy vào loại nào, chờ phần 2 phần 3 xem sao.
Xem phần TY ngũ lục giác thế nào
Hihi, đời này hay thật, chả ai dám nhận mình khôn.
Dốt
Thế mà thời đi học thì tranh nhau khôn hơn đứa này đứa khác , nói nghe như tất cả chỉ có mỗi mình mình ( mình là nhứt ) , hihi . Tuổi càng nhìu thì thấy mình càng kém cỏi thì phải , hic . :P
Nghi
Chẳng ai thích mình khôn cả , ai cũng muốn ngờ nghệch 1 chút , ngô nghê 1 chút , ngốc nghếch 1 chút ... tóm lại toàn là NG , :D :P
hi
@Hi: Như thế là giả vờ ngu à? Hiểm nhỉ.
Bod.
Hồi đó tớ muốn khôn cũng chẳng được ý.
Chuối
Đấy đọc cm thì biết có ai chịu nhận mình khôn đâu
hi
Hồi đó thì quá là ngốc ý chứ, ngốc nhiều thành vô tâm , hời hợt ... may mà chỉ bị hồi đó thui chứ kéo đến tận bi giừ thì " chít ngất " :D
Ngơ
@Chi Minh: Da tim thay minh o TY phan 2 chua?
Cham
Đăng nhận xét