Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

TY (2/2)

Mục: , ,
3. Quãng Sinh viên + Đi làm: Thiên biến vạn hóa
Rời cấp 3 là tí toáy biết “Đọc vị” nhau ngay, lúc này thì thôi rồi, ngọt đắng chua cay nếm hết rồi nhận ra có cả vị mằn mặn… Vì thế ít đôi tồn tại, TY cấp 3 biến mất chỉ vì cái “Vị”. Âu cũng là cái liễn. Cũng thi thoảng có đôi bền chặt, loại này giờ lại được xếp sang dạng ngu. Sao thế? Thế chứ sao nữa. Hỏi đ éo gì mà lắm thế, lát sẽ bàn…

Bọn có TY bài bản đứng đầu giờ là cái lưỡi, cứ thằng đến sau nó lại cưỡi đầu thằng đang ở mới lạ. Vì dũng cảm thì lưỡi có thừa, lại hành xử rất ư giang hồ đàn anh, không ngại khó ngại khổ vì thế đàn em có việc làm. Giai đoạn này TY thăng hoa rực rỡ.
Này nhé, lưỡi sai mồm hót tia lia, mồm thấy êm êm bảo tay làm việc, tay làm việc không quên mấy thằng đệ là tai và mũi. Đàn em làm không nổi thì lưỡi lại giúp, kỳ được mới thôi…
Còn mắt thì sao? Mắt giờ chỉ làm việc la liếm và canh phòng, thế thôi, nhưng nó có tên mỹ miều do bọn ngu si đặt cho: “Cửa sổ tâm hồn”. Buồn cười vãi nước. Mắt biết chứ, bị bốn thằng kia nó trêu cho mà đ éo làm gì được. Nó biết là nó chỉ là cái lỗ cho lưỡi nó nhìn ra và sai vặt. Là đàn ông thì lưỡi sai phải mở thao láo, là đàn bà thì lưỡi sai phải lúc đóng lúc mở. “Tâm hồn” kiểu đ éo gì lại thế. Nó chỉ thích được gọi là “Cửa mền” hay đơn giản là “Lỗ” cũng được. Thế nên bọn lác, lé, cận, viễn hoặc mù có sao đâu. Vẫn TY như thường.
Bốn thằng ấy có lưỡi cầm đầu, bảo sao nghe vậy nên nhiều lúc bừa. Lưỡi “tặc” một cái là bọn còn lại làm càn, lưỡi bảo vị này đ éo ngon là y rằng bọn kia ngồi im dù rất thèm. Bỏ nhau là thế, TY bay đi là thế. TY cấp 3 cũng không là ngoại lệ nên chết yểu là thường tình.

Hay bọn mới có TY, thánh nhân đãi khù khờ, tay lưỡi cùng lúc lên ngôi. Văn võ song toàn nên bọn này thành tựu đáng nể, lại sinh sau nên nhìn tày liếp trước để được cái kinh nghiệm. Bọn này tung hoành ngang dọc, thoắt ẩn thoắt hiện đ éo biết đâu mà lần, hậu quả cũng tàn nhẫn. Có khi chỉ vì hận cấp 3 mà sinh ra trả thù đòi có TY bằng mọi giá, no oản chán chuối rồi lưỡi bảo tay quất chân tẩu ba.

...

Nói lại tại sao bọn TY cấp 3 có đôi còn bền chặt là ngu. Bọn này lưỡi vẫn bị tay chèn ép, nó vu cho là biết hết rồi, thêm nếm gì. Lại thủa cấp 3 lạm dụng tay nên nó quá to và khỏe, nó hỏi lưỡi “Ngon không?”, lưỡi mà ấp úng là nó đẹt vào mồm, mồm điên tiết sai răng cắn cho một phát là đi. Đặc tính bọn này là thẩm thực kém, ăn đ éo biết ngon. Ấy vậy mà  vẫn được thiên hạ đặt cho cái tên rất kêu: “TY đẹp”.

Bọn đần thời này còn không? Vẫn còn. Bọn này hết thuốc chữa, vật vờ, được gọi chung là “Vô vị”.
Sinh viên có tí học bổng hoặc mới đi làm có tí tiền là đàn đúm kéo nhau ra quán, chiều chiều vẫn tụ tập ăn chè, bánh rán hoặc bú bia cỏ đớp ruồi cho có việc. Chỉ vì nội bộ không thằng nào phục thằng nào: mắt, tay, lưỡi, mũi, tai tranh nhau đi đầu, loạn xạ. Chiều phởn phơ hoành tráng tối tay lại móc đít quần ra xem, nhẵn rồi còn đâu mà đầu tư TY này TY nọ. Gặp khác giới là đ éo biết làm gì trước (vô tổ chức mà), lắng nhắng loanh quanh rồi lại giẫm shit của nhau. Tởm quá!

Trong khi đó bọn có TY nó bỏ tiền đầu tư đàng hoàng, lưỡi nó khôn lắm. Nó chịu khó bỏ chút ít đầu tư ban đầu chăm chút mấy thằng đàn em, dạng như chăm chút mắt, mồm, tóc tai… sao cho niên giống anh, nữ giống em. Thế rồi nó gặt, thôi rồi tèo ơi. TY đơm hoa kết trái, lưỡi nếm xong rồi bảo bụng nuốt vào, vì thế nhiều em đang học đã ôm cả quả mít đến trường hoặc có anh bỏ học giữa chừng về nhà bó chuối giặt tã.

Đã kể thì kể cho chót, quãng này ngũ quan hoàn thiện oánh đâu thắng đó nên đại ca lưỡi sinh nhàm, thèm vị lạ. Rồi TY không chỉ có giữa anh-em nữa mà biến thái sang cả anh-anh hoặc em-em. Số này không nhiều, gọi là “Nhị giới”. Vãi hột!

Thời này đã chọn bộ nên gọi là “TY Ngũ giác”.

4. Quãng Rọ: Xoay vần
Thế gian bất định, không gì là mãi mãi. Có những điều tưởng như vĩnh cửu một hôm đẹp trời đùng cái lăn ra chập cheng. TY không ngoài lề.
Quãng này ngũ quan kiệt sức, lê lết, già cỗi. Lưỡi cùng đường nghĩ ra mưu hèn là cho cả lũ cùng chết, bắt tay lén đan cái rọ rồi nhốt tất cả vào. Song hỷ lâm chung, TY coi như ngắc ngoải từ đây. Anh thành chồng, em thành vợ. Chả ra sao.

TY Cấp 3 bị vào rọ đầu tiên, ngu giờ thêm dại. Thiên hạ lại vỗ tay đồm độp, không gọi là “TY đẹp” nữa mà gọi là “TY lý tưởng”. Ựa!

Tiếp đến là bọn hoang tưởng, mới có TY nên mơ hão. Nghĩ rọ là nơi nuôi dưỡng TY nên chúng tự nguyện chui vào, vui vẻ chết dù cày chưa xong ruộng.  Dạng "TY nông dân".

Lại có bọn vào rọ kiểu khác, chết vì mắc bẫy. Vạn vật hấp dẫn, môi trường ẩm ướt thuận tiện nên ngũ quan tung hoành. Anh và em gặp nhau là khua khoắng, mồm kêu lưỡi hót, tay quẫy chân bò loạn xạ nên mất cảnh giác. TY đ éo thấy đâu đã rơi vào rọ đặt trước, hết đường lui. Kết quả là bia thiu nem thối nên phải vội vã “phọng đồng hoa mướp” rồi co ro bó chuối hàng đêm. Ôi TY! Lỗi tại TY.


Khôn chuyển sang ngu cả lượt. Oanh nay đã liệt còn đâu!
Gầm trời còn lại ai? Còn bọn đần nữa chứ? 

Làm đ éo gì còn thằng đần nào, còn toàn Cao Thủ.
Bọn này đã hoàn thiện ngũ quan, xuống núi muộn nhưng lại biết cách phát triển đến đỉnh cao, chiêu thức đã đến mức thượng thừa, thần thức sinh “Lục giác” hay “Giác 6”– Chí Thượng Tôn TY. Tạm chia mấy hạng:

Hạng 1: Xuất gốc “Giở giăng giở đèn”, nhỏ mờ nhạt lớn lên đúng rõ ban ngày. Sử dụng ngũ quan tài tình, có thể bắt TY bằng hai, ba tay. Chiêu thức ảo diệu biến hóa khôn lường, cộng thêm Sở Khanh Công thân thủ phũ phàng nên ra vào lờ (rọ) như chỗ không người. Biết nhìn thẳng nhìn nghiêng, tẩn trước đá sau. Đệ nhất thiên hạ - Siêu Nhân.

Hạng 2: Lên từ “Hành xác”. Nghiên cứu thâm sâu về TY, kiến thức vô hạn sau, lại nếm thử tí TY rồi chán ngấy TY trường. Ẩn mình đơn độc mà luyện công, coi TY như rơm rác nên tuổi đã bị băm vài nhát mà không biết đau. Phát minh ra chiêu “Tự sướng” để lại cho đời, được ca tụng là Đơ Nhân.

Hạng 3: Ít ai sánh kịp. Đa số từ “Vô vị” mà thành, ngũ quan chậm chạp nhưng chắc chắn. Suy trước luận sau đoạt được TY rồi nâng niu như trứng, kém may mắn là trứng hay bị ung. Bọn này thường ôm cay rồi mò hết TY này đến TY khác, trắc trở trông gai nhưng có bộ sưu tập TY đồ sộ. Tên gọi là Ung Nhân

Hạng 4: Từ lò “Nhị giới”. Bọn này đã biết chuyển hóa TY thường sang TY lạ. Vẫn chiêu thức Anh-anh hoặc Em-em nhưng đã đến đỉnh, thâm hậu đến mức tạo được TĨR và VHI. Bọn này được lộc trời nên khác biệt, người thường thoáng nhìn biết ngay. Trọng vọng muôn nơi, danh thơm Bệnh Nhân.
...


Vậy đấy. Thời thế xoay vần, khôn đổi chỗ cho ngu và ngược lại. TY cũng chỉ chuyển hóa từ dạng háng sang khép gối chứ không mất.

Thời này nhường cho “TY Lục giác”.

5. Quãng Quanh Quẩn: Quẩn quanh
Cái rọ tự đan ngày nào dùng lâu giờ thủng lỗ chỗ.
Nát thế thì TY trong rọ có còn không? Đ éo biết nữa. Đàn ông thì bảo TY to bằng con lươn, đàn bà thì bảo TY to bằng con diếc.
 

Rọ thủng đầy cơ hội cho lươn diếc. Ngu vẫn ru rú trong rọ. Ít ngu hơn lượn ra lượn vào. Tinh tú lượn đi đ éo về.
 

Cao thủ nay đã mọc mủ, tung hoành giang hồ đã mỏi. Oải thì giải nghệ, không màng cõi TY. Có nhiều kẻ lại tìm cảm giác mạnh bằng cách kiếm một cái rọ rồi chui vào, ẩn dưới vỏ bọc của đứa ngu. Số ít vẫn lựa sức giữ nghề.

TY nay đã xế, ngẫm lại thấy dù có đủ 5 quan, 6 giác vẫn cứ thiêu thiếu. Đ éo xác định được là thiếu cái gì. Nghĩ kỹ lại thấy đau diều, trải qua mấy quãng vẫn quanh quẩn, quẩn quanh như chó chạy trong sân. Vòng vòng một lúc chóng mặt là mõm lại đớp vào đuôi.



Thôi, đành quay lại từ đầu. Tởn vậy.

TY
(Hết)

15 Comments:

Dev nói...

TY gì mà quanh đi quẩn lại vẫn Tay, chân mồm, lưỡi chả thấy cái ấy???
Đọc mãi hổng hiểu chi..

Lop12aminhkhai nói...

@Dev: THẤY THIẾU LÀ ĐÚNG RỒI, CÒN CÓ LẼ SỐNG Ở ĐỜI :D
TY

Lop12aminhkhai nói...

Bai phuc cai anh ban TY nay, thong ke duoc ro nhieu kieu tinh yeu. Nhung dung la trinh do phot phet du em doc cha hieu coc kho gi. (thong cam may em mat dau)
Cham

Lop12aminhkhai nói...

@ TY : Đọc phần 1 xong thì tớ chắc chắn bạn sẽ là 1 trong 3 loại đó . thế mà đọc sang phần này thì tớ lại phân vân chẳng biết là xếp bạn vào đâu nữa , hic .
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

@Ngốc: đã thấy đỡ ngu chưa?
Siêu nhân

Lop12aminhkhai nói...

@Cham: máy em mất dầu à? the thi kho lam, chan nhi
:))

Lop12aminhkhai nói...

@ Siêu nhân : K thấy mình đỡ ngu mà lại chẳng biết mình ở đâu nữa , hình như bạn TY cũng k bít nữa !
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

@Ngốc: nếu bạn đang trong rọ thì nên lượn ra lượn vào cho khôn
Siêu nhân

Lop12aminhkhai nói...

@ Siêu nhân : Xui dại hay là thật đấy ? Nghi lắm ! Tự nhiên , sao lại mong tớ khôn ra thế nhỉ !?!?!?! Từ trứơc đến giờ tớ vẫn k sao mà !
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Vote cho TY phát nào ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

@Siêu nhân :bạn chỉ cách Đơ Nhân có 1 bậc thôi đấy :))
GB

Lop12aminhkhai nói...

Úi chà, rôm rả nhỉ, tớ thì tởn TY từ lâu rồi.:D
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@Chuối: Thả nào mướp thế
:))

Lop12aminhkhai nói...

May lop minh toan ngu, khong co tinh tu
KK

Lop12aminhkhai nói...

TINH TÚ Đ ÉO RỦ CŨNG ĐI :))
TY