Chuyện rằng ở nước Đại ngu, lân bang với ta, có một tể tướng nhân thân rất tờ mờ, nghĩa là rất xoàng. Hơn mười tuổi trốn nhà đi hoang, rồi đói quá đành nhận chân đánh vữa kiếm miếng qua ngày.
Ở thôn quê thì khác, 8 giờ tối là lên giường để ba bốn giờ sáng hôm sau còn biết dậy chẻ xác với xá cày. Nơi đô hội thì khi đêm về thì đèn sáng trưng, phố xá rậm rựt. Vào tuổi phát dục, mệt mỏi gì thì mệt mỏi, đêm về pháo phòng không vẫn vươn tới trời cao, ngứa ngáy không chịu được. Một tối Ban căng quá, Mít tờ mờ hỏi đồng liêu vôi vữa: quanh đây có chỗ nào tí táy được không? Nghe thế đồng liêu hiểu ý chồm dậy: có có, : Khâm Thin và Ngã tư Sờ đều có. Mít tờ mờ sát sạt luôn: Khâm Thin thế nào và Ngã tư Sờ là thế nào. Đồng liêu vôi vữa là người phố xá luôn nắm chắc vấn đề, thông báo luôn: Khâm thin ba hào, Ngã tư Sờ một hào. Nghe đén đây , Mít tờ mờ đã thấy túi đạn nóng ran, pháo ngỏng cao đầu khét lẹt, phán nhanh: thế thì còn lăn tăn đ.éo gì, đi Ngã tư Sờ!
Đôi bạn vị thành niên hối hả tiến thẳng xuống Ngã tư…
Ở thôn quê thì khác, 8 giờ tối là lên giường để ba bốn giờ sáng hôm sau còn biết dậy chẻ xác với xá cày. Nơi đô hội thì khi đêm về thì đèn sáng trưng, phố xá rậm rựt. Vào tuổi phát dục, mệt mỏi gì thì mệt mỏi, đêm về pháo phòng không vẫn vươn tới trời cao, ngứa ngáy không chịu được. Một tối Ban căng quá, Mít tờ mờ hỏi đồng liêu vôi vữa: quanh đây có chỗ nào tí táy được không? Nghe thế đồng liêu hiểu ý chồm dậy: có có, : Khâm Thin và Ngã tư Sờ đều có. Mít tờ mờ sát sạt luôn: Khâm Thin thế nào và Ngã tư Sờ là thế nào. Đồng liêu vôi vữa là người phố xá luôn nắm chắc vấn đề, thông báo luôn: Khâm thin ba hào, Ngã tư Sờ một hào. Nghe đén đây , Mít tờ mờ đã thấy túi đạn nóng ran, pháo ngỏng cao đầu khét lẹt, phán nhanh: thế thì còn lăn tăn đ.éo gì, đi Ngã tư Sờ!
Đôi bạn vị thành niên hối hả tiến thẳng xuống Ngã tư…
Sau chuyến đi ấy, Mít tờ mờ nổ ống khói, chạy chữa tốn ba đồng, hết mẹ sáu tháng lương phu hồ…
Vây mà đến khi trưởng thành, Mít tờ mờ thăng tiến vèo vèo làm nên tể tướng, điều hành kinh tế cả nước Đại ngu.
Bây giờ dù Mít tờ mờ không còn tại vị nhưng nước ấy vẫn theo chính sách của Mít, thà chi một hào chứ đ.éo chịu ba hào, nổ ống khói chữa sau!.
Vây mà đến khi trưởng thành, Mít tờ mờ thăng tiến vèo vèo làm nên tể tướng, điều hành kinh tế cả nước Đại ngu.
Bây giờ dù Mít tờ mờ không còn tại vị nhưng nước ấy vẫn theo chính sách của Mít, thà chi một hào chứ đ.éo chịu ba hào, nổ ống khói chữa sau!.
DN

11 Comments:
Chiện hay xế, đọc xoong mới hểu là kibo thì giễ nổ lắm
KT
Hic , Mít tờ mờ này chơi ghê thê thì thuốc nào cho lại tiền nào cho đủ , thế thì chẳng trách gì cố ngoi lên khỏi kiếp vôi vữa để thoát thân nhưng tất cả đều có giá , " rẻ thì sẽ nổ " ...
MÒ
Có trả dá dổ gì đâu, hắn ta chả thăng tiến vèo vèo, thậm chí còn điều hành kinh tế nước Đại Ngu theo cái kiểu của Hắn còn giề! Mò đọc cho kỹ vào.
Soi
Ở đây chỉ có hắn mới bít rõ giá của nó là như thế nào mà thui , hắn k nói ở đây đâu chắc chẳng bao giờ dám hé lộ điều đó đâu Soi àh !
MÒ
Nói chung là nên trong Ban Cán Sự (BCS) nào đó , nếu ở đời mà không BCS thì dễ "nổ" lắm . RL là ví dụ nhãn tiền .
No.1
:)) RL nó kiên định lắm, No.1 chớ vội mà định lừa được nhé.
Tỉnh
Kiên định là đức tính của Trung thần của nước Đại ngu vậy.
No.1
@ No 1 : Sao lại lôi kéo BCS vào đây nhỉ , BCS và chuyện đắt hay rẻ thì có liên can với nhau đâu nhỉ !
TM
Ui, chuyện rôm rả quá, nổ ống khói có khác. Riêng tớ thấy BCS và chuyện đắt rẻ có liên quan đến nhau đấy chứ. Có BCS thì chuyện đắt rẻ sẽ không thành vấn đề nữa thì phải.
HH
:))thế BCS cũng nổ thì sao hả HH?
TM
Dốt quá, thế nên BCS ít nhất cũng phải là 3.
HHH
Đăng nhận xét