Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Lạm bàn về Nhuệ

Mục:

Nhuệ, cái tên có nhẽ khó mà quên được. Dư tôi là nhớ ngay tới dòng sông xưa, nay gọi là sông “quần đùi” gần nhà. (Mà ngày xưa nhà nàng cũng ven sông, ờ mà có khi là tên nàng được đặt theo tên sông cũng nên). 

Tươi từ bé...

So-di nàng, vì gặp sông trước nên tôi nhớ nó trước. Nhưng sông chỉ thế thôi, ve vãn tuổi thơ, xưa rồi. Nàng thì khác, nhớ đến sông xong là tôi nghĩ đến nàng ngay, tự dưng nó thế, kể cũng lạ.

Ngày xưa tôi đã biết nàng 
 Lâu lâu gặp lại thấy nàng bạo hơn

Hình như tôi học cùng trường với nàng hồi cấp 1, chã nhớ nữa, lớp bên thì phải. Láng máng…
Đến cấp 2 tôi hay nhìn thấy nàng hơn, đâu đó trong lớp. Loáng thoáng…
Cấp 3 thì chúng tôi cùng lớp, nhìn thấy nàng nhiều hơn. Càng cuối cấp nhìn càng rõ, nàng nhớn từng ngày. Hồi đó nàng mơn mởn như cỏ tháng hai, lớp tôi có cả một bãi cỏ, xanh mướt, mọng nước, thi thoảng có tí vống lên như cỏ chọi gà. Cái tâm sinh lý nó phức tạp, nhiều khi cái phập phồng trước mắt có khi không thấy ngay, chỉ khi mình cũng phập phồng thì mới nhìn thấy cái phập phồng khác. Chẹp!

Mỗi năm chỉ có một lần trai gái đi chơi nhà nhau, Tết có đến nhà nàng. Nhà nàng khi đó đã chuyển ra mặt đường lộ, cửa sắt kéo đàng hoàng. Hình như khu tập thể bèo hoa dâu hay gì đó liên quan đến gây giống...

Nhà nàng ớ cạnh nhà tôi 
Cuốc 300 mét, vọt 32 tới liền.

Tết ngồi nhà nàng cũng như nhà khác, hướng dương mút dồi thổi phù phù, lạc bọc đường ngậm dồi nhai cồng cộc. Mấy thằng để xe đạp vỉa hè, chiễm chệ phòng khách, nước chè uống như người nhớn, dăm ba câu tán phét trêu chọc rồi té, đến nhà em khác. Nàng cười giòn tan, lúm đồng tiền to tướng. Thằng lỏi con trong đám hình như sau có lén đến, năm vài nhần...
Hồi đó nàng cũng trong một hội đình đám của lớp. Hội đó nay vẫn tồn, toàn khủng, Giang - Dung - Nhung - Nhuệ. Chắc tên nàng có dấu nặng nên được xếp xuống cuối, thân nhau lắm.
 

Bẵng dồi nàng lấy chồng, mấy thằng rủ nhau đi. Lại tán phét, dòm dòm cô dâu chú rể dồi dòm các em trong lớp. Nhớn cả nhỉ, eo tới gần nách, ống quần như hai cái tai voi quét đất, mô-đen phết. Thằng lỏi con nhìn cô dâu mắt đớp đớp. Tiếc chưa! Giá như ngày xưa…

Bộ tứ chụp ảnh... (Chụp ké né sang bên nha)

Xưa yêu đương gì, nhắng nhít, thinh thích thôi. Nàng chả ưa bọn tôi, toàn ăn tục nói phét, không lịch sự như thằng 198…

Hai mấy năm mới sinh ra cái bờ-loc, con đẻ của lớp. Ọp-lai quần quật, tuền việc hệ trọng, vui như Tết. Nàng hôm pic-nic làm tôi xốn cả người, chỉ vì nàng có kỹ năng móc trứng ấn tượng. Tiếc là Minh Chị không kiên quyết với trò ngược lại... Chẹp! Chẹp!
Sau cà-phê với em MH - “Vẹo” xưa, thừa lúc nàng vượt Chương Dương về nhà MH liền kể về nàng. Mới biết hóa ra xưa nàng rất chi ướt át, tình củ. Đận cấp 3 MH phải vào viện (vì tim chạy lung tung) nàng có viết thư, đúng hơn là khóc trong thư, nhòe nhoẹt. MH hôm sau xin ra viện và đi học ngay vì sợ nàng nghĩ MH sắp… tèo.  “Tớ nhớ bạn quá, bạn đừng đi, đừng để tớ một mình, hu hu...” đại loại thế. Hai, ba bức liền… Tim MH lại tự tìm về đúng chỗ.
Nhà nàng now ở khá xa nhà cũ, chắc theo chồng, cũng đúng thôi.

Giờ nàng ở tít phía đông 
Cầu Chui rẽ phải, đường 5, Sài Đồng.

Hôm dồi gặp nàng, được nàng quấn cho cái nem to tướng, đầy đặn. Hơn hẳn cái nem em nào quấn cho Thầy, vừa còm lại vừa thò ra cái cọng, mai mái... Gạ gẫm hôm nào cả lớp sang nhà nàng chơi, nghe đồn có cả hồ câu, bò sữa, vui thì nàng dẫn tiếp đến Trâu Quỳ… Lúm đồng tiền vẫn to như hồi nào, giòn tan.
 

Nàng chẳng vào bờ-lốc bao giờ, bận quá, con giun cái kiến chứ đâu được rỗi như cái Tằm (theo ý của nàng). Nàng cùng làm một chỗ với Tằm, nó trên tổng tầng trên, nàng dưới tổng tầng dưới.

- Bà không vào blog sao lúc nào tôi vào cũng thấy mặt bà chềnh ềnh trên đó?

Tằm cự.
- Tôi không vào, bọn nó cứ thích đăng ảnh tôi lên đấy chứ.  
Nàng thanh minh.

Đúng quá, nàng hay đi họp lớp, lại chan hòa, ai chả quý, lên thông tin đại chúng là phải… Nói dư thế không có nghĩa là ai không đi họp lớp là không được quý đâu nhá, ít hơn nàng thôi. Hê hê.

Quấn ra... nem

Lại nói thêm về cái tên, Nhuệ. Nó đồng âm thừa chữ với "huệ", thế nên anh em dễ nhớ, dễ nôn. Lần dồi cũng tí... huệ, may có cái nem của Nhuệ. Ợ!
Lải bải vài dòng, vô duyên vì tách nàng khỏi bộ tứ.
Cũng chẳng dám kể hơn, còn vài điều phải giữ cho riêng mình chứ. Hê hê.
 
P/S: À, ai có nhu cầu men tiêu hóa liên hệ nàng nhé! Cơ quan nàng sản xuất, giá nội bộ.

Nhoẹt

16 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chẹp...chẹp...chẹp...

Mộc

Lop12aminhkhai nói...

Đọc xong bài này chắc N cười ngất ngây mất , hihi . Bài này hay thật đấy , mình biết ai viết rồi . Nhoẹt hình như có khiếu văn viết về các nường lớp mình thì phải đọc bài nào cũng thấy hay .
Hơi tiếc là ngày đó " thằng lỏi con trong đám " lại k mạnh dạn lên 1 chút nhỉ , hihi ... buồn cười quá !
Bạn

Lop12aminhkhai nói...

ĐỌc cái này xong lại thấy "hai cái lúm đồng tiền to tướng" đây :D
GB

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, chết cười với văn thơ của Nhoẹt, mà sao Nhoẹt lại không theo nghề viết nhỉ, có vẻ như phí một tài năng dồi.
Còn "thằng lỏi con" là ai đấy, Nhoẹt không xổ toẹt ra đi, cứ lấp la lấp lửng chả hiểu gì, biết mỗi thằng 198, hihi
Tiếc là Nhuệ không vào đọc, đọc có khi lại khóc mà viết thư cho Nhoẹt cũng nên.:D
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

Hồi đó lớp mình chắc không chỉ có mỗi " thằng lỏi con " đâu , chắc còn nữa !
ĐM

Lop12aminhkhai nói...

Thằng 198 hồi đó có mỗi một nói đến thì biết ngay , chỉ tiếc là " thằng lỏi con " ngày đó không " lỏi " thêm hơn nữa thì có lẽ ... hay là Nhoẹt ngày đó ! :P
Hụt.

Lop12aminhkhai nói...

Không phãi em nhá, chẳng phãi tay em thì...
Nhoẹt.

Lop12aminhkhai nói...

Nhuệ ngày xưa nhà giàu thế, béo ơi là béo ngồi chật cả chậu, mà đi dép đẹp ơi là đẹp.
Tỵ

Lop12aminhkhai nói...

Ảnh nude Nhuệ đẹp thế :))

Lop12aminhkhai nói...

Nhoẹt đúng là có tình củm thật rùi , sao mà giữ nhìu ảnh độc của N thế . Hnay mới mang cho mọi người xem có lẽ N cũng bị bất ngờ ý nhỉ
Đoán

Lop12aminhkhai nói...

Từ dày ăn tiết canh cứ dủ Nhuề đi yên tâm là có men tiêu hóa
YLL

Lop12aminhkhai nói...

Lo gì , bảo N dự trữ sẵn cho " phòng thủ " trước hôm nào cần là có ngay .
Lo xa

Lop12aminhkhai nói...

Tiếc quá, sao nàng Nhuề không nói gì nhỉ?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Xin lỗi , không thông báo, nường cũng bị lỗi mạng không vào được.

Lop12aminhkhai nói...

Nường còn đang mải viết sách về chăm nuôi Bò sữa, liên lạc để nường đọc bài mà k bít có vào đọc nữa hay k ... hic .
Bùn .

Lop12aminhkhai nói...

Viện KHVN sắp sửa nuôi bò sữa à, may quá, sữa chắc sắp rẻ dồi.
Hụt