*WARNING: Chị em nào Nhạy cảm hoặc Não tưởng tượng tốt chớ đọc.
Thủa trước, lâu lắm rồi, có một ông vua muốn tuyển phò mã cho cô con gái độc nhất nên ra thông báo kén rể khắp cả nước. Chiếu ban ra nhưng điều kiện rất oái oăm: "Vũ khí" của chàng trai nào dài nhất sẽ được chọn...
Có vị công tử nọ nghe tin lập tức bỏ đèn sách, quyết luyện công mong giành chức phò mã. Biết của mình khiêm tốn, chàng tự nghĩ ra các chiêu thức luyện tập ngày đêm: treo ngược người trên cây, buộc đá tảng thả xuống giếng, cột vào gốc cây rồi nhảy từ đỉnh thác... Thân xác đau đớn muôn phần không sao kể xiết.
Sau 6 tháng thời hạn cuộc thi đã đến, chàng khăn gói tự tin lên đường đi thi. Quả không phụ công luyện tập, "vũ khí" của chàng đã dài đủ để quấn 3 vòng quanh cổ, vừa to, vừa chắc.
Hai ngày hai đêm truy phong mải miết chàng đã tới kinh thành. Vừa đến ngọ môn chàng gặp ngay một trang tuấn kiệt, nhìn kỹ có tới 5 vòng quanh cổ nhưng lạ thay điệu bộ rất ư sầu não thất thểu đi ra.
Tởn gai ốc chàng vái lạy, hỏi:
- Hôm nay mới thấy thái sơn lấy làm kinh phục lắm lắm, nhưng xin cho ngu mỗ hỏi một câu: Vì sao các hạ lại buồn rầu đến vậy, cuộc thi hủy rồi chăng?
Vị tuấn kiệt 5 vòng ngao ngán khẽ lắc đầu:
- Vẫn đang thi, nhưng ta khuyên các hạ nên bỏ cuộc đi. Quấn được vài vòng như chúng ta không đấu lại với quần hùng được đâu, bọn họ đang thả diều trong kia kìa.
- Hôm nay mới thấy thái sơn lấy làm kinh phục lắm lắm, nhưng xin cho ngu mỗ hỏi một câu: Vì sao các hạ lại buồn rầu đến vậy, cuộc thi hủy rồi chăng?
Vị tuấn kiệt 5 vòng ngao ngán khẽ lắc đầu:
- Vẫn đang thi, nhưng ta khuyên các hạ nên bỏ cuộc đi. Quấn được vài vòng như chúng ta không đấu lại với quần hùng được đâu, bọn họ đang thả diều trong kia kìa.
4 Comments:
Đọc cái warning kia mình biết ngay là mình thuộc đối tượng đó nhưng tò mò quá vẫn phải đọc. Đọc 1 lèo xong chả hiểu cái gì, thất vọng quá???
Tệch
@CT: CT ơi đừng buồn, đủ 1 vòng quấn cổ và một đoạn để treo lên xà nhà là ổn mà. Rất nhẹ nhàng, hơn hẳn việc phải sống với công chúa đấy.
Chuối
@CT : Ngốc thế nếu bài này đọc mà k tưởng tượng thì lại chẳng hỉu cái gì cả .
Tưởng
Kén được ai chưa Vua ơi?
TM
Đăng nhận xét