Một hôm Cuội hỏi Hằng:
- Hằng em có biết vì sao Cuội ở đây không?
- Vì Cuội muốn kéo lại cây đa
- Sai bét. Cái duyên nó đưa đẩy đấy. Dưới trần gian người ta se bằng sợi chỉ hồng của ông Tơ bà Nguyệt. Còn mình trên cung trăng se bằng cây đa chứ tội gì Cuội phải tìm cách dính vào gốc đa như này
- Se ai? Ở cung trăng chỉ có Cuội và Hằng thì ý Cuội là se với Hằng à?
- Chẳng với Hằng thì với ai? Haizz … thế mà từ ngày ngồi ở gốc đa đến nay mấy đời người Cuội vẫn ngồi một mình. Thằng Nhộng dưới kia nó vừa có cây đa vừa có kén
- Hiiiiiiii! Cây đa thì dễ mua nhưng Anh Nhộng chỉ cần có mỗi cái tài là cho ra kén sớm nên Hằng gật đầu thôi
- Bộ những người khác như Cuội và các bạn Cuội không cho kén hẳn?
- Nhỏ con cho kén sớm hơn hiiiiii. Đấy hôm họp lớp thấy anh ấy hát chưa? Nứng lắm!
- Hô hô khoản này Cuội chịu thua Nhộng 1 nước rồi. Nhưng Cuội có nhiều tài khác. Nào là …. Nào là ….. he…he…
- Hiiiiiiiii ặc ặc hiiiiiiiii ặc ặc
Chả biết tài gì mà Hằng cười kinh thế nhỉ?
ST
6 Comments:
@ST: ST nói rõ hơn đi, mình đọc chả hiểu gì, hay mình ngu quá nhỉ? Kén là cái gì, hôm nọ mấy anh ở lớp hát cái gì, có gì lạ đâu nhỉ, lần nào chả hát thế...?
Chậm
Mình thì chỉ thấy thích các anh ấy lúc uống nhiều tây tây, lúc đó thật dễ thương vì khai thác được bao nhiu là chuyện bí mật ngày xưa.
Hihi
Hôm trước mới biết các anh lớp mình " rượu vào lời ra " thật k ngờ , dzui . Lần nào đi chơi cũng như thế thì hay thật đấy . Thế mà có một anh vẫn lấp lửng chắc lại để dành lần sau gặp nói nốt chuyện , hihi ...
MÒ
Anh nào mà khôn thế ?
GB
Siêu thủ khai thác như Mò mà anh ý vẫn nhất quyết không khai à, kém nhỉ.
TR
Khổ nỗi cái chuyện mà anh ý đang lấp lửng thì mình lại k quan tâm nên k biết nhìu !
MÒ
Đăng nhận xét