Buồn quá vì dạo này blog hơi vắng vẻ dù số lượng bài post lên cũng không ít, không rõ là do các bạn bận hay do các bạn không vào được. Thôi chả biết viết cái gì đành kể góp vui với các bạn mấy câu chuyện tào lao mà nhà mình nói trong cuộc đi chơi 2/9 vừa rồi.
Chả là nghe nói cô em đang đi xin việc làm nên mình nhân rỗi việc hỏi nó:
-Thế nào em thi tuyển đến đâu rồi, có hy vọng gì không?
Thằng cu chồng nó cười đểu:
-Trượt vỏ chuối rồi, mà lại trượt cái câu như này mới đau chứ. Anh tuyển dụng hỏi: "em có biết hiện bây giờ nước ta có bao nhiêu phó thủ tướng và là những ai không?"
-Sao nó lại hỏi như thế nhỉ? Mình thắc mắc
-À là vì đang thi vào một công ty truyền thông mà.
-À, à... thế thì không được rồi, nó hỏi như này là nó thử độ linh hoạt của em khi xử trí tình huống. Lẽ ra khi em không biết em phải nói tránh ra là: Theo em điều quan trọng không phải là em biết cái gì mà điều quan trọng là em biết tìm chúng ở đâu vì em luôn có công cụ. Chính vì thế mà em luôn trang bị đầy đủ iphone hay ipad chứ. - Mình trêu nó.
-Hoặc phải hỏi lại anh ta ngay: "Thế bây giờ em hỏi anh, anh có biết lớp 12 của em có bao nhiêu học sinh không, đấy đơn giản hơn phó thủ tướng đấy anh trả lời đi?". Thằng chồng bồi thêm.
Mà đấy nói chuyện đi thi thì lắm chuyện lắm, có anh chàng này học hành rất nhiều, rất chăm chỉ, tới ngày thi anh ta yên tâm vì kiến thức của mình lắm. Nào ngờ vào phòng thi chờ mãi chả thấy thầy hỏi gì, cuối cùng thấy thầy rút ra một bó chân chim dúi vào tay anh ta và bảo: "anh nhìn chân chim và nói cho tôi xem là những chim gì đây?"
Anh chàng cú quá, mình học hành bao nhiêu để cuối cùng thầy hỏi một câu dư này, tức, tức quá đi mất, anh ta sa sầm mặt mày, đứng phắt dậy phủi đít chạy ra ngoài không nói một lời nào.
Ông thầy tức giận hét theo: "Này, anh kia, anh tên là gì mà có thái độ như thế hả?"
Anh kia liền quay lại, tiến sát ông thầy, anh ta giơ chân dí vào mặt thầy: "Đây, chân đây, thầy đoán đi!"
Thầy:
:-B
TM
Chả là nghe nói cô em đang đi xin việc làm nên mình nhân rỗi việc hỏi nó:
-Thế nào em thi tuyển đến đâu rồi, có hy vọng gì không?
Thằng cu chồng nó cười đểu:
-Trượt vỏ chuối rồi, mà lại trượt cái câu như này mới đau chứ. Anh tuyển dụng hỏi: "em có biết hiện bây giờ nước ta có bao nhiêu phó thủ tướng và là những ai không?"
-Sao nó lại hỏi như thế nhỉ? Mình thắc mắc
-À là vì đang thi vào một công ty truyền thông mà.
-À, à... thế thì không được rồi, nó hỏi như này là nó thử độ linh hoạt của em khi xử trí tình huống. Lẽ ra khi em không biết em phải nói tránh ra là: Theo em điều quan trọng không phải là em biết cái gì mà điều quan trọng là em biết tìm chúng ở đâu vì em luôn có công cụ. Chính vì thế mà em luôn trang bị đầy đủ iphone hay ipad chứ. - Mình trêu nó.
-Hoặc phải hỏi lại anh ta ngay: "Thế bây giờ em hỏi anh, anh có biết lớp 12 của em có bao nhiêu học sinh không, đấy đơn giản hơn phó thủ tướng đấy anh trả lời đi?". Thằng chồng bồi thêm.
Mà đấy nói chuyện đi thi thì lắm chuyện lắm, có anh chàng này học hành rất nhiều, rất chăm chỉ, tới ngày thi anh ta yên tâm vì kiến thức của mình lắm. Nào ngờ vào phòng thi chờ mãi chả thấy thầy hỏi gì, cuối cùng thấy thầy rút ra một bó chân chim dúi vào tay anh ta và bảo: "anh nhìn chân chim và nói cho tôi xem là những chim gì đây?"
Anh chàng cú quá, mình học hành bao nhiêu để cuối cùng thầy hỏi một câu dư này, tức, tức quá đi mất, anh ta sa sầm mặt mày, đứng phắt dậy phủi đít chạy ra ngoài không nói một lời nào.
Ông thầy tức giận hét theo: "Này, anh kia, anh tên là gì mà có thái độ như thế hả?"
Anh kia liền quay lại, tiến sát ông thầy, anh ta giơ chân dí vào mặt thầy: "Đây, chân đây, thầy đoán đi!"
Thầy:
TM
6 Comments:
Đúng là tào lao thật. Ông thầy tào lao kia chắc phải cho anh chàng kia điểm cao mới xứng tầm tào lao.
Đoán
Bây giờ là thời gian khoảng lặng mà , hi hi . Các bạn đừng sổ ruột nhé ! Cứ tào lao thế này là mình vui rồi , cảm ơn các bạn nhé . Hi hi
BB
Lặng gì mà lặng lâu thế, buồn nhắm.
:D
Bạn nào đang lặng hộ tớ thế nhỉ ? Sao lại phải lặng ? Tớ đâu có thích lặng đang dzui lặng làm gì mệt chít đi được .
BB
=))
Ơ thế ra là lại giả nick à, thế mà mình tin mới chết chứ.:D
Cả tin
Đăng nhận xét