Văn phòng nọ có 2 con chuột ở. 1 con béo lông mượt, con kia nhỏ gầy hơn nhưng rất nhanh nhẹn Ban ngày chúng lăn kềnh ra ngủ, tối đến mọi người ra về tắt đèn chúng mới lò dò ra kiếm cái ăn. Sau Tết văn phòng có nhiều thứ để ăn: bánh kẹo, mứt, trái cây thừa hay vương vãi. Dạo này bánh kẹo hết, chỉ còn trơ lại mấy hộp mỹ phẩm, kem dưỡng mặt, dưỡng tay mùi thơm thơm. Chuột béo bảo Chuột gầy:
- Thơm thế này bọn mình nếm thử tí
- Đồ này bọn ta đã ăn bao giờ đâu. Quá lắm thì cắn dây điện, giấy tờ
- Cái đồ ngu. Ăn mãi những thứ ấy khô không khốc đến phát chán. Cái gì mới thì phải thử chứ, không thử sao biết ngon
- Chán nhưng mà quen rồi. Ăn đồ mới nhỡ ngộ độc chết thì sao?
- Có chết thì chết trong thơm tho, còn hơn đến lúc chết vẫn mang tiếng “thối như mùi chuột chết”
- Hế thì ông ăn trước đi
- Mày khôn vừa vừa chứ. Tao ăn trước tao ăn hết luôn, ngon tao hưởng hết mà chết tao cũng thơm hết nghe chưa
- Sao tôi nói cái gì ông cũng dẩy vào họng tôi ngồi hế. Tôi không có nhu cầu thơm, đàng nào chả bị mang tiếng “thối như mùi chuột chết”. Mà đến lúc chết thiên hạ nói gì mình có nghe được đâu
- Cứ cho mày bẩn sẵn rồi không có nhu cầu thơm, thế nhu cầu ngon cũng không có luôn hả
- Ngon thì ngon cũng phải an toàn. Ông ăn mất đến mấy cái đồ của chị em ngưòi ta phát hiện ra văn phòng có chuột thì làm sao mình thọ được
- Thôi không dài dòng với thằng vừa ngu vừa khôn, ngu không ra ngu mà khôn không ra khôn như mày. Mỗi hôm tao liếm 1 tí vậy ai biết được. Còn mày cứ đi gặm dây điện với giấy tờ đi, thế nào cũng bị người ta đập chết
- ? !!!
Sau hôm đó Chuột béo mỗi ngày cậy đồ mỹ phẩm của chị em ra và liếm vào 1 ít. Của đáng tội Chuột béo không chết ngay mà ngày càng béo mượt đến khó hiểu. Chị em thì được sếp khen ngày càng xinh ra mà không biết bí quyết là nhờ nước bọt của Chuột béo!
ST

19 Comments:
Hihi , thả nào hộp Lancome của tớ ngày nào cũng có vết gặm . Hi hi ...
BB
Hi, BB may mắn thế chứ. Tớ thì mỹ phẩm hết từ lâu rồi nên hôm nào trước khi đi làm cũng thấy nhồn nhột.
Chuối
Thả nào, tớ chẳng được khen. Mai phải mai đồ mỹ phẩm lên văn phòng để thôi.
Xấu
ÔI dào, tưởng chuyện gì, tớ cứ đến văn phòng là chuột chạy hết
RL
Ô, thì chuột chỉ ra khi người đi hết mà .
Mọi người nói chuyện gì đấy? Lạc đề quá. Sếp tớ chỉ hay nói: "Mỹ phẩm của em có vị mằn mặn", chả hiểu sao nữa. Hic..
Núp
Chuyện này lâu rùi mà , hihi , thế nên mỗi tuần tớ chỉ dùng mỹ phẩm 1 đến 2 lần thui hihi ...
KV
@ Núp : Nếu thế thì có lẽ chuột lại nói " mỹ phẩm này sao ngọt quá đi! "
BB
Trước đây hồi còn làm văn phòng ở 105 Láng Hạ , tớ nhớ là chuột còn nhảy điệu lambada mỗi khi phòng tớ bật nhạc , hihi , hồi đó do Sếp ăn quà vặt hơn cả nhân viên nữ nên Chuột ở đó béo múp đầu , nên mỗi khi nó nhảy là bít ngay.
Mỏ quạ .
Thảo nào BB xinh thế!
TM
@ Mỏ quạ: chuột đó có hay liếm mỹ phẩm k?
Nấp
@Núp: Sếp của Núp là chuột à?
:DHihi
Hâm mộ nhất là chuột nhà Chuối :))
HM
Ơ sao HM biết, chuột nhà tớ có vẻ béo phết. Giờ đọc bài này mới nghĩ ra, mình mất mấy thỏi son do bọn trẻ con cứ lôi ra nuôi chuột thì phải. Chết thật hại mẹ thế chứ!
Chuối:
Chuối bao biện vớ vẩn quá thui !!!
Ai chưởi Chuối đới, mà hổng ký tên nà seo?
:D
@ Nấp : Hồi đó chuột chê mỹ phẩm vì bọn chúng phải chịu đựng mỹ phẩm quá nhìu , nên khi có đồ ăn là chúng xô tới xâu xé ngay bất kể có người hay k có người . Hi , cty tớ phải ký hợp đồng diệt chuột với một cty chuyên nghiệp , thế mà gần 1 năm sau chuột vẫn k hết vì mỹ phẩm vẫn có quá nhìu và đồ ăn thì k dứt , hic . Sếp quyết định chuyển VP chỉ vì chuột .
Mỏ quạ
Núp lại cm được rùi à? Gửi ảnh cho Aiti lớp mình có phức tạp không? Aiti có gây khó khăn gì không?
Xấu
Cha IT này tử tế nhỉ!
Chuối
Đăng nhận xét