Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Cảnh sát giao thông

Mục:

Từ xưa mọi người vẫn ấn tượng công an với cảnh sát, nhất là cảnh sát giao thông. Còn tớ thì không ghét lắm nhưng nhìn chẳng có cảm tình vì nghĩ họ cũng chỉ làm theo bổn phận. Hôm qua mới thấy cái ấn tượng ghét ấy lại có lý. Có chê trách cảnh sát giao thông thì bảo chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh dưng của đáng tội nồi canh rặt toàn sâu là sâu có chăng vài cái rau thưa thớt.

Câu chiện dư này. Hôm qua tớ sang đường ở ngã tư Hai Bà Trưng cắt Phan Bội Châu. Đèn xanh bật, dòng người đối diện lao tới nên tớ vội xi nhan sang đường ngay mà chưa tới vạch ngang đỗ dừng xe. Ai ở địa vị tớ chắc cũng làm thế thôi vì đi đến vạch ngang thì làm sao sang đường được. Thế mà tay CSGT tuýt còi lao tới rút chìa khoá xe máy bảo:
-         Đi sai làn đường, chị dắt xe sang bên lề đường kia
-         Nhưng tôi xi nhan sang đường chứ có phải đi sai làn đâu. Nếu tôi không xi nhan thì đúng là tôi sai anh xem lại
-         Không, đề nghị chị sang bên kia
Dắt xe sang lề đường hắn hỏi đủ  thứ giấy tờ
-         Chứng minh thư chị đâu? - Tớ móc chứng minh thư
-         Bằng lái xe đâu? - Tớ đưa bằng lái xe
-         Đăng ký xe đâu?- Tớ cũng đưa ra đăng ký xe
-         Bảo hiểm xe đâu? – Đây cũng có bảo hiểm
Rồi tay đấy giữ tịt đăng ký xe, bằng lái và bảo hiểm của mình bảo “Lập biên bản phạt chị” rồi mang những giấy tờ đó đưa cho tay khác lập biên bản. Nghĩ lại thấy mình ngu sao phải vội đưa hết các giấy tờ. Tay kia lại nói tiếp “Bảo hiểm của chị hết hạn rồi nhé”. Vặn vẹo quá nhỉ, tớ cãi:
-         Các anh xem tôi xi nhan sang đường chứ có phải đi sai làn đường đâu. Đấy các anh nhìn sang đường xem bao nhiêu người cũng đang sang đường như tôi kia kìa. Sao các anh không phạt?
-         Chúng tôi phạt từng trường hợp 1
Rồi tớ gọi điện cho người thân, người thân nói đưa máy điện thoại cho tay cảnh sát. Nói 1 hồi thấy bảo thoả thuận là trót lập biên bản rồi nên đưa vào mức nhẹ nhất. Vì đang rất vội nên tớ cũng không muốn đôi co thôi nộp tiền cho xong, đi cho nhanh. Tớ thấy biên bản để trống lý do vi phạm và số tiền phạt. Tớ hỏi
-         Các anh phạt bao nhiêu
-         150.000 đ. Chị đưa tiền chúng tôi nộp hộ
Tớ lục lọi mãi trong túi được 1 tờ 100.000 liền để lên bàn , không có tiền 50.000 còn toàn tờ mệnh giá lớn hơn. Tay cảnh sát phạt tớ bảo tớ đi đổi tiền to ra 50.000 đ. Hàng nước toàn tiền 2.000đ, chuối quá tớ quay lại
-         Quanh đây không có chỗi đổi tiền, thôi các anh thông cảm nhận.
-         Chị nhận lại 100.000 đ đi. Tay cảnh sát phạt tớ khó chịu cau có
-         Thôi các anh ghi tiền phạt vào biên bản, lúc khác tôi nộp
Đã thế thà nộp cho nhà nước 150.000 đ còn hơn cho mấy tay sâu bọ trắng trợn này. Cuối cùng thì vẫn hành vi đi sai làn đường, tớ phải ra kho bạc nộp tiền mới mong lấy lại bằng lái xe. Không biết có những kênh nào để phản ánh những chuyện như thế này chứ không người dân còn khổ? 
ST

16 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Hehe, có lần tớ cũng đi sai làn đường. Hôm đó biết nhưng vội quá tính rẽ trái kịp trước khi đèn đỏ mà không kịp. Thế là bị chú cảnh sát tuýt còi, mình hé cửa bảo "anh ơi, em vội quá, cho em đi đi, em còn về cho các cháu kịp vào học". Anh cảnh sát cười trắng trợn: "Ừ thôi, em cứ chuẩn bị sẵn đi, sang kia các anh tha cho". Đấy bà con xem, chuẩn bị sẵn là chuẩn bị sẵn cái gì, TIỀN chứ còn cái gì nữa. Mình sang dúi cho ít tiền, lại cười cười bảo: "Ơ thế em định mời bọn anh uống nước đấy à?" rồi hỏi vu vơ vài câu nữa và cho mình đi luôn. Hành động như này làm mình luôn có cảm giác là: cảnh sát giao thông bây giờ chỉ yêu tiền thôi. Thế nên ai thích phạm luật thì cứ việc nhé, miễn là trong túi nên chuẩn bị đủ tiền để mời các chú uống nước.
TM

Lop12aminhkhai nói...

Hic , chắc tại thấy ST xinh xắn nên mới bị bắt nạt thế , chuyện này làm tớ nhớ ngày còn đi học ( thời sinh viên ) đi cùng đứa bạn . Chỉ vì 2 đứa mải chuyện mà vượt cả đèn đỏ mà k bít ( hồi đó đường còn vắng vẻ chứ k đông đúc như bây giờ ... nên vượt rùi mà vẫn đi cứ như k ) , chợt thấy Chú CA ra vẫy gọi vào . Vào àh ? uh , thì vào , 2 đứa mặt cứ tỉnh queo vui vẻ như k . Hỏi nhìu lắm chẳng thể nhớ hết ... chỉ nhớ là sau đó 2 đứa được mời đi cafe ngay gần đó , được hỏi cả số điện thoại ( cố tình đọc lệch đi 1 số ) nữa . Anh anh , em em như quen bít lâu ... giờ nghĩ lại thấy chuyện đó thật buồn cười may mà hồi đó tỉnh táo đọc lệch số . :P

Lop12aminhkhai nói...

Cao thủ thế!
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

Đưa 500k rồi bảo các anh í trả lại 350k, chậm quá.
SS

Lop12aminhkhai nói...

Có mà các anh nói " cảm ơn " rùi đút túi nhanh hơn điện . Đừng mong trả lại ,...
Hic

Lop12aminhkhai nói...

Chuyện của em Lè Lưỡi ở trên hay quá, hóa ra các anh CSGT thích cả tình lẫn tiền.
Nhưng đó là 20 năm trước, bây giờ nhìn thấy các em các anh CSGT chỉ thích tiền.
Đau

Lop12aminhkhai nói...

@ :P : lúc đấy liệu có thực sự tỉnh táo không đấy ?
GB

Lop12aminhkhai nói...

Chuyện các anh trả lại có thật đấy, em trai tớ bị một lần rùi. Nó đi tập xe trong khu Mỹ đình, chưa có bằng lái, các anh phạt chui nó cũng đâu 150k ý, nó bảo nhưng em chẳng có tiền lẻ có nhõn tờ 500, các anh bảo đưa đây anh trả lại nào.
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

@ GB : Tỉnh táo quá đi ấy chứ ! Vì trước đó tớ đã bị một anh cùng trường tra tấn bởi điện thoại . Ngoài giờ lên lớp và vào thư viện thì thường thường tớ ở nhà ít khi đi đâu , nên anh ta cứ gọi điện suốt , mà hồi đó bố tớ lại làm chân " điện thoại viên " nên ông rất bực mình . Sau này tỉnh táo k muốn bố bị làm phiền nữa . :P

Lop12aminhkhai nói...

@:P: Thương Lè lưỡi quá cơ, sao không xua sang điện thoại nhà tớ, tớ nghe giúp cho?
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

@ Tiếc : Hồi đó là thế , ai chẳng thế có phải mỗi mình tớ bị như thế đâu . :P

Lop12aminhkhai nói...

Chắc là ngày xưa Tiếc không thân với :P rồi
tiếc cho Tiếc quá !
GB

Lop12aminhkhai nói...

@GB: không phải là không thân mà là tớ không có gì nuôi chuột, hồi đó nhà tớ chả có con chuột nào.
Tiếc

Lop12aminhkhai nói...

@ Tiếc : Chuột thì có liên quan gì mà hồi đó nhà bạn lại k có chuột là sao ? Tớ chẳng hiểu gì , bạn nói rõ hơn đi ... có phải là bạn muốn liên hệ với bài " chuột văn phòng "k ?
Chậm

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, Chậm siêu thật đấy, đúng là có liện hệ với bài "chuột văn phòng" thật.
Xấu:D

Lop12aminhkhai nói...

Èo , thế thì nhà bạn Thè Lưỡi hồi đó chắc nhìu chuột lắm nhỉ ! ( đấy là theo suyluân của Tiếc đấy nhé ! )
Chậm