Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Cảnh báo về cây xăng trường Thương mại

Mục:
Báo chí 1 thời đã rùm beng về cây xăng cạnh trường Thương mại. Cây xăng này lắp thiết bị để ăn gian xăng của khách. Đã thế khi đổ xăng cho khách thì người bán bóp đến mấy lần cần đổ xăng. Ăn cắp tới mấy lần lận !!! Bạn cứ đổ xăng ở đấy 1 lần rồi dùng hết,  ra đổ xăng chỗ cây xăng quân đội đường Nguyễn Phong Sắc (đối diện chi cục thuế Cầu Giấy), nhìn vạch báo xăng thì biết ngay đổ xăng ở Thương mại thiếu hụt khá nhiều. Mình thỉnh thoảng vì tiện đường vẫn đổ xăng ở đấy. Cứ tưởng chỉ bị móc túi tiền xăng ít nhiều vì vội nên đành thôi. Nhưng chuyện không đơn giản ở đấy. Cây xăng này còn bán xăng pha nước khá nhiều. Chị dâu tớ có xe Flame hồi xưa nhập ở Đài Loan về, trước đi làm xa thì không sao từ ngày đi làm gần nhà thỉnh thoảng xe tậm tịt chẳng nổ được máy, rồi thì đi xe bị giật cục. Đưa xe ra quán sửa xe phán đủ thứ bệnh: ắcquy, tắc van 1 chiều, hỏng cục xạc,… Thay những chi tiết đó hết rồi mà đi vài hôm xe hỏng vẫn hoàn hỏng. Hôm vừa rồi xe chị lại không nổ được, đành dắt ra quán sửa xe ở đường Nguyễn Kế Thiện để sửa nốt lần cuối, nếu không được sẽ bán. Thợ sửa xe hỏi bệnh xe rồi hỏi ngay
-         Chị có đổ xăng ở cây xăng Thương mại không?
-         Thỉnh thoảng chị có đổ xăng ở đấy, hôm trước đổ đầy bình xăng 100K.
-         Xe cứ càng đề càng tịt phải không?
-         Đúng thế, đề 1-2 l ần đầu vẫn nổ, càng đề càng yếu
-         Thế thì do xăng pha nước rồi. Mấy khách hàng đến đây cũng kêu hỏng xe như thế, đến tận cây xăng chửi đấy.
Thợ sửa xe hút hết bình xăng đầy của chị ra, đổ xăng mới vào, đề máy nổ ngay. Mình thấy vậy viết ra chuyện này để các bạn cảnh giác không có bị giống chị mình vì đổ xăng đểu hỏng cả xe, mua bực vào người
Kiểu làm ăn của cây xăng này không thể chấp nhận được. Bị báo chí rùm beng lên 1 thời gian buộc phải đóng cửa nay mở cửa lại vẫn cứ tiếp tục. Ông chủ cây xăng này bị mắc bệnh lường gạt và ăn cắp kinh niên!
ST

6 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

@ ST : Ngoài cây xăng đó ra bạn có bít cây xăng nào khác cũng tính xấu như thế k ? Vì tớ hay đổ xăng ở gần nhà chẳng bao giờ để ý cả , có lẽ bắt đầu từ giờ phải để ý xem vậy.
BB

Lop12aminhkhai nói...

Hihi, tớ cũng nghe nói trước rồi nhưng có hôm đi đón con về nhân tiện cạn xăng quá vào đổ, hôm sau xe cũng trục trặc luôn. Bố tớ mang ra hiệu sửa bọn nó đoán luôn là tại đổ xăng ở cây xăng này, ông già về hỏi mình thì quả đúng như thế, nên từ đó trở đi mình cạch cây xăng đó rồi.
Chuối

Lop12aminhkhai nói...

@ST: Đường Doãn Kế Thiện chứ ST ơi?
TM

Lop12aminhkhai nói...

Ừ đúng rồi, cây xăng này bán ăn gian lắm tớ biết rõ nhưng kệ vì cũng có cái lợi cho mình. Chả là nhà tớ hay mất nước nên tớ mua xăng cây đó khi nào xe không chạy được nữa thì tớ xả số nước còn lại trong bình xăng ra để dùng, nhất cử lưỡng tiện
ĐX

Lop12aminhkhai nói...

@ĐX : mua nước bằng giá xăng à ? có tỉnh táo không đấy?
GB

Lop12aminhkhai nói...

:))