Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Ngoại tình

Mục:
Tôi là đàn ông đã 50 tuổi cái tuổi mà như người đời nói là “Tri thiên mệnh” tức là đã biết đủ cả. Những việc liên quan đến phụ nữ như yêu đương, lập gia đình, ngoại tình… tôi đều đã trải qua nên cũng muốn góp một đôi điều theo cảm nhận của riêng tôi với các bạn trên diễn đàn này về chủ đề ngoại tình đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Trước tiên tôi muốn chia sẻ tâm trạng đau buồn tới những người vợ có chồng đang ngoại tình, tôi hiểu nỗi đau buồn của các bạn, tôi cũng từng đau buồn tới mức không muốn sống nữa khi yêu đơn phương, khi ở tâm trạng người mình yêu đi với người khác.
Sau khi những chuyện này qua đi lúc bình tâm lại tôi thấy mọi việc không đến mức như vậy, chúng ta đã để cảm xúc lôi cuốn và mất đi sự tỉnh táo khách quan cần thiết. Thật ra việc ngoại tình không có gây ra điều gì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của gia đình, của người trong cuộc cả. Mọi việc vẫn bình thường trôi chảy cho đến khi người trong cuộc phát hiện ra và làm cho nó trở nên phức tạp. Nếu không phát hiện và làm cho nó trở nên phức tạp thì mọi sự vẫn cứ bình thường, trôi chảy…
Bởi bản chất của ngoại tình chỉ là tình yêu của một người đàn ông hoặc phụ nữ với một người khác giới mà thôi, nó đến tự nhiên và nhiều khi người trong cuộc thật khó làm chủ được. Nó không phải là thảm hoạ như động đất, cháy rừng, hạn hán hay chiến tranh…
Như vậy, theo tôi cách hành xử tốt nhất khi xảy ra ngoại tình trong gia đình là xử đúng như bản chất của nó đừng tự phức tạp và làm khổ mình và người thân vì sự thổi phồng quá đáng những hậu quả mà ngoại tình mang tới.
Dù rất khó nhưng tôi thấy khôn ngoan nhất vẫn là giải quyết trong hoà bình, yêu thương và kiên nhẫn. Có thể phải chấp nhận một số điều không giống như mong muốn của chúng ta. Trường hợp xấu nhất thì chia tay trong hoà bình vậy thôi, việc hợp tan cũng là lẽ thường ở đời. Bên cạnh những quy định, thủ tục để kết hôn thì pháp luật cũng có đủ các thủ tục cho ly hôn… nên coi đó là những việc bình thường vẫn diễn ra trong đời sống con người.
Việc nhiều người vợ hoặc chồng quá đau buồn hoặc trở nên thù hận với người bạn đời của mình khi họ ngoại tình là rất không nên. Chúng ta chỉ nên đau buồn khi cả hai bên đang yêu nhau mà vì lý do khách quan nào đó như ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà phải xa nhau. Còn khi một trong hai người đã “thay lòng đổi dạ” thì không nên buồn mà chỉ nên tìm cách dàn xếp sao cho hoà bình yên ả mà thôi.
Qua 50 năm sống trong cuộc đời này tôi thấy 80% nỗi đau buồn của con người là do tự họ làm khổ mình vì những lối suy nghĩ, quan niệm, hành xử không đúng. Nếu thay đổi cách nghĩ họ lập tức thoát khỏi đau buồn và hạnh phúc ngay.
Cái quý giá nhất của con người là mạng sống, nên hình phạt lớn nhất con người nghĩ ra là “án tử hình” tức là không cho sống nữa. Tôi thấy con người vẫn sống tốt khi thiếu tình yêu, lý tưởng, người thân, bạn hữu, tài sản, học vấn, tự do…Nhưng không thể sống được quá 5 phút nếu thiếu ôxy, đó là sự thật hiển nhiên. Vì vậy các bạn hãy coi tình yêu, ngoại tình… là chuyện nhỏ, ôxy mới là chuyện lớn.

ST

25 Comments:

Lop12aminhkhai nói...

Chẳng biết tác giả nghĩ gì khi copy bài này nhỉ
Vớ vẩn hết sức
Mình nghĩ những bài thế này phóng viên của vnexpress tự viết ra để câu khách
gest

Lop12aminhkhai nói...

Mỗi người có cách cảm nhận, phán xét cũng như đối xử riêng đối với nỗi đau khổ hay hạnh phúc của mình. Bài này cũng có nhiều điểm hay mà ai đó hay tự làm khổ mình nên học tập. Cảm ơn ST đã pot lên cho mọi người tham khổ.
Quan liêu

Lop12aminhkhai nói...

Nói như ông 50 này thì con người là khúc gỗ hết ,vớ vẩn .
RL

Lop12aminhkhai nói...

bài này nhảm nhí, nham nhở quá ! xóa đê !

chán

Lop12aminhkhai nói...

Hâm à, xóa là xóa làm sao. Những người bảo xóa là những người đang có cuộc sống màu hồng. Còn những ai có trải nghiệm thì thấy cũng bình thường như phố phường thôi.

Lop12aminhkhai nói...

Nói thì nói vui như vậy nhưng theo mình bài này có ý nghĩa tích cực của nó. Bài này không có nghĩa là ca ngơi việc "ngoại tình" mà nó chỉ cho người ta cách đơn giản nhất để vượt qua nỗi đau khổ khi bị "phụ tình".
Ngốc

Lop12aminhkhai nói...

@ XĐ: bạn quan niệm thế nào là màu hồng? cuộc sống ai chả có xích mích sao đem ngoại tình ra làm cứu cánh. chán thì ly dị luôn cho nhanh còn ngoại tình giải quyết vấn đề gì ? nhảm nhí ! bài này ngụy biện cho việc ngoại tình và đề cao tính ích kỷ . người trải qua coi bình thường ư ? sai

chán

Lop12aminhkhai nói...

@chán: Thì hãy bỏ qua mấy cái tiêu cự đó đi, hãy nhìn vào ý nghĩa tích cực của bài thôi, sẽ thấy hết chán.

Lop12aminhkhai nói...

hy vọng sẽ không thấy những bài như thế này nữa trên blog , tuy hơi khiên cưỡng nhưng nên thế

chán

Lop12aminhkhai nói...

Ngoại tình àh ? hic , vấn đề này luôn luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội và gia đình trong cuộc sống nửa hiện đại bây giờ . Sao lại đưa vào đây nhỉ , thực ra thì tớ k thích đưa vào blog bởi nó như một cái mụn nhọt , ai chót mắc phải thì nên cố chữa cho lành đừng để thành sẹo , còn ai chưa mắc phải thì cố giữ để đừng lên mụn nhé ! ;)
Cách chữa thì ai cũng có cách điều trị riêng của mình chẳng ai giống ai vì mụn nhọt có giống nhau ở chỗ mọc ra đâu , hihi ...
Sống nhẹ nhàng thoải mái cho tinh thần sảng khoái các bạn nhé !

Lop12aminhkhai nói...

Blog nên quán triệt không cổ suý cho việc ngoại tình. Những vấn đề như thế này không nên đưa ra làm gì thù trong giặc ngoài vào đọc mất yên tâm. Bản thân mình đọc thấy rất nhảm nhí
DH

Lop12aminhkhai nói...

Mình đồng ý ko nên cổ vũ chuyện ngoại tình.
Nhưng mà ai có kinh nghiệm xin cho ý kiến để chữa bệnh này.
Hiện nay mình đang bị bệnh mà chưa chữa được
Cám ơn nhiều
Dev

Lop12aminhkhai nói...

:)) Chết sớm thôi!
Hihi

Lop12aminhkhai nói...

@Dev: Nghe đồn ở dưới đường Láng Hạ ấy có bác sĩ MH chữa bệnh tâm lý tốt lắm, nếu bệnh chưa vào sâu thì có thể trông cậy nơi này. Nếu đã là trọng bệnh thì khỏi chữa vì đã nhiễm đại dịch mất rồi.
cÁo

Lop12aminhkhai nói...

Cáo ơi, chú lại xui dại anh rồi.
Chữa bệnh theo kiểu ấy thì bác sĩ bj lây ngay.
Phải dùng phương pháp khác
Dev

Lop12aminhkhai nói...

Chữa tiệt nọc đi, bảo vợ nó chữa cho, đơn giản lắm.

Lop12aminhkhai nói...

Cứ đến bác sĩ MH đi, nếu bị lây cả hai cùng chữa cho nhau:))
RL

Lop12aminhkhai nói...

Thật ko ngờ người đăng bài này lại là..
Bod.

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Vấn đề ngoại tình có vẻ được nhiều người quan tâm nhẩy.Cò thấy thế này: trước khi bình luận về ngoại tình thì phải hiểu rõ nội hàm của nó là gì đã chứ. Nói 1 cách nôm na là cần phải định nghĩa nó đã, cần phải xác định tiêu chí đánh giá và trên cơ sở tiêu chí đó mới bình luận trúng được. Chẳng hạn chỉ cần thấy mên mến, thinh thích 1 người nào đó mà không phải là vợ/chồng mình thì đã coi là ngoại tình rồi. Nếu thế thì cả thế giới này ngoại tình hết à. Cò thì cứ thấy cô nào ngọt nước là có tình cảm rồi nên chắc ngoại tình cỡ hàng trăm lần ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

@All: tác giả đang ví con người giống con vật đấy, chỉ cần tìm mọi cách duy trì sự sống là đủ :(
guest

Lop12aminhkhai nói...

Úi chít , mình vẫn thấy nếu có mỗi Ôxi mà không có thêm gì nữa thì không sống " Tốt" được đâu. Còn cần thêm gì, nhiều hay ít là do nhu cầu và quan điểm mỗi người.
Hai chữ " ngoại tình" nghe có vẻ ghê sợ, nên tránh dùng hai từ đó liền nhau, chỉ nên dùng từng từ riêng biệt thui thì cũng hay hay đấy chứ.

Lop12aminhkhai nói...

...he...he... Ngoại tình phải đến mức độ nào đó thì mới đáng bị phản đối. Thời hiện đại người ta mới đặt ra vấn đề ngoại tình. Cứ ngược dòng lịch sử mà xem. Thời phong kiến thì vấn đề ngoại tình thế nào? Thời cộng sản nguyên thuỷ thì lại càng không có khái niệm ngoại tình.
Ngoại tình để thoả mãn tình dục thì đúng là cần phản đối. Nếu ngoại tình là môt lối thoát tình cảm thì thế nào? Nếu ngoại tình làm đời sống tinh thần của ai đó thêm phong phú (chứ không phải thành thảm hoạ) thì sao?
Vài ý kiến lạm bàn, mong nhận được phản biện từ các bạn khác ...he...he...

Lop12aminhkhai nói...

Cái ông he he này động đến sở trường có khác , nói lắm thế !
RL

Lop12aminhkhai nói...

Tớ quan điểm rất rõ ràng :không bao giờ nên ngoại tình dù đó là ngoại tình thể xác hay tâm hồn ,nếu muốn tìm nguồn vui nơi khác hãy chấm dứt hiện tại đã rồi mới bắt đầu nguồn vui mới .
RL

Lop12aminhkhai nói...

Close topic.
Bod.